Tranh luận: Chi Phí Gia Đình Hàng Tháng?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi thuhien, 24/7/2006.

  1. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    em sợ nhất phải đi chợ vì nhìn cái j cũng muốn mua, ko kìm lòng đc, lắm khi phải nhờ ông xã đi hộ, mua những j mình bảo thôi, hic
     
    Đang tải...


  2. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    ví dụ như khi mình đi mua, mang tờ 500k, lượn 1 vòng chợ, về thấy còn có 150k, choáng
    còn nếu nhờ xã mình đưa ông ý 50k thì chỉ mua mấy lạng tôm với bó rau là xong bữa, em là chết khoản hay ăn hoa quả, lắm khi mua cùng 1 lúc 4,5 loại hoa quả, ăn như chạy giặc vì sợ để lâu hỏng, chán thế cái tội mãi ko chừa
     
  3. Tit's Shop

    Tit's Shop 0989556818

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Mình nói nhiều rồi bạn ạ, nhưng ko ăn thua...lại bảo là mình lắm lời, làm ko ra suốt ngày cằn nhằn chuyện tiền bạc. Thế nên mình ko nói gì nữa, đưa tiền thì mình đi chợ, ko thì thôi, chi đến khoản gì thì mình bảo đưa tiền. Thu nhập của a ấy, mình ko biết 1 tháng đc bao nhiêu, đưa đồng nào mình biết đồng ấy. có khi đưa cả chục triệu, dặn mình là giữ lấy, ko chi tiêu gì, thì mình cũng ko tiêu vào dù là hết sạch t, chồng mình lấy bao nhiêu thì mình đưa lại, mình như thũ quỹ giữ tiền cho a ấy mà thôi. có lần hết t đi chợ thì mình ntin là hnay hết t đi chợ, thì anh ấy bảo lấy tạm ở đấy ra tiêu thì mình mới lấy. anh ấy tiêu chỉ 2 tuần là hết chục triệu à, toàn tiếp khách là chính...
    Mình trước đây cũng vẫn đi làm đấy chứ, chỉ có từ cuối năm ngoái mình bị ốm, phải nằm 1 chỗ nên nghỉ làm cty, nghỉ cả buôn bán, đến mãi t4 năm nay mới bt trở lại. Bây giờ mình vẫn bán hàng nhưng thu đc đồng nào thì dồn lại trả tiền vốn ban đầu hết, nên chi tiêuc ũng khó khăn. Chẳng dám mua sắm gì cho riêng mình cả, cũng vì ngại phải trình bày với chồng việc tiêu gì đã hết ấy thôi. trước mình đi làm thì chồng lại chẳng đưa đồng nào cả, thỉnh thoảng trả hộ cái hóa đơn điện và điệnthoại của anh ấy thôi, dt của anh ấy tính bằng tiền triệu, thu nhập của mình tháng có hơn 1,5tr thôi ko kham nổi, chỉ lo đc ăn uống trong nhà, tiền học của con đôi lúc bà ngoại phải cho. Mình buôn bán thêm để tăng thu nhập, nhưng chưa kịp trả hết vốn vay thì lại phải dừng lại...Từ đó cứ ở nhà ngửa tay xin chồng tiền đi chợ. Nghĩ cũng buồn và nhục lắm nhưng biết làm gì hơn, công việc chưa ra đâu vào đâu, buôn bán cũng chẳng có vốn để tiếp tục, con gái năm nay vào lớp 1 phải đưa đón, kèm cặp...toàn những việc ko tên khiến mình cứ trong vòng luẩn quẩn ko dứt ra đc. chỉ ước sao chồng mình biét chi tiêu, nghĩ cho gd 1 chút. Nhà đã có 1 người tiêu hoang, ko lẽ mình cũng vậy nữa thì lấy đâu...thôi đành bóp mồm bóp miệng, cốt sao lo cho con là chính, chồng làm ra chồng tiêu cho chồng cho con, còn mình thì tốt nhất nên im lặng chịu đựng cho yên ấm là đc.
    Có những lúc ấm ức ko sao tả đc, mà vẫn cắn răng nuốt nhục vào lòng...Tháng trc ch nạp cho cái thẻ 200, đúng dịp mẹ chồng từ SG ra làm giỗ cho bc, mỗi lần gọi dt cho mẹ là đi tong ít nhất 30phuts quý giá, tiền trong tk tụt vèo vèo, rồi thì 1 lần gọi cho chồng chưa kịp nói đã ngắt vì hết tk...bị chồng mắng té tát vì sao mới nạp đã hết ko kịp cho minh giải thích gì cả...Có lần chồng đi HN, ở nhà rủ chị bạn ra ngoại thành xem bói, về hết xăng phải nhịn ăn sáng 5 hôm để đổ xăng vì ghi trong sổ là mới đổ hôm trc, ko lẽ hôm sau lại đổ xăng, sợ chồng thắc mắc lại lộ ra việc đi chơi hôm ấy. nghĩ cũng khổ thật đấy. Chồng mình thì nóng tính, thường là cứ ầm ầm lên 1 lúc mới chịu nghe mình nói, nên nhiều lần ấm ức quá khiến mình trở nên buông xuôi, mặc kệ chẳng nói gì cả nữa, nói lại cãi nhau, chán cho mắng gì thì mắng, rồi lại đâu vào đấy, chồng chẳng để bụng, chẳng suy nghĩ gì cả, vợ có buồn cũng mặc kệ, rồi lại đi, đến khi về lại quên hết như chưa có gì xảy ra, lại em cầm lấy t mà đi chợ...
     
  4. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?



    chị ơi sao chị ko nịnh anh ý bảo đưa tiền đi chợ cho 1 tháng, ít nhiều ko quan trọng, chứ cứ đưa tiền chợ mấy ngày 1 , xong hết lại phải xin em thấy thế nào ý
     
  5. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Xin chia sẻ với mẹ nó.
    Hiện nay mình cũng không đi làm, nên tiền nong phụ thuộc vào thu nhập của chồng. Nhưng khác với mẹ nó ngay từ khi nghỉ việc mình đã thống nhất với chồng : lương chồng chia đôi mỗi người 1 nửa. Thi thoảng kiếm thêm được tí chút chồng cũng đưa cho mình.
    Nói chung mỗi người 1 tính, biết tính chồng như thế mẹ nó nên chủ động công việc cho mình. Chứ nếu phụ thuộc kinh tế vào chồng quá chồng đâm coi thường mình làm tình cảm vợ chồng sứt mẻ. Thời gian đầu chưa thể chủ động được kinh tế, lựa lúc chồng vui vẻ nên khéo léo " thỏa thuận" số tiền chồng sẽ đưa mỗi tháng. Nếu thiếu thì mình bù vào bằng số tiền ít ỏi của mình. Đừng buông xuôi như lâu giờ vừa làm khổ mình mà chồng cũng chẳng biết đấy là đâu đâu.
    Chúc bạn nhanh có niềm vui trong chuyện này.
     
  6. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Hơ, tớ nghỉ ở nhà 1 năm trông con, tháng chồng đưa cho bao nhiêu hết bấy nhiêu, ko bao h thắc mắc. Đên lúc mình đi làm thì chồng bảo mình đỡ cho chồng 1 phần nên chồng cũng giảm bớt công việc đi. Mình có thể nhịn ăn nhịn mặc cho con thôi, chứ bảo nhịn ăn sáng 5 hôm để chồng ko thắc mắc về việc chi tiêu thì ko bao h. Mình nghĩ bạn nên thay đổi 1 chút về vấn đề tài chính giữa 2 vc, ghi chi tiêu ra đê cho mình tiết kiệm hơn chứ ko phải để chồng quản lý! Bạn đừng phụ thuộc vào chồng quá, vì chồng con nhiều quá mà mình khổ cũng ko nên bạn ạ!!!
     
  7. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Tớ đề ra là mỗi ngày tiền ăn khoảng 100k thôi, đi chợ trong khoảng đấy thôi, còn thừa bao nhiêu thì mang về đút lợn. Mình thì lại rất ghét cho chồng đi chợ, lần nào chồng đi chợ cũng mất vài trăm, thức ăn thì chất đầy trong ngăn đá. Mình bảo: anh sợ mai, chợ ko họp à mà mua lắm thế? Chồng lúc nào, mắt cũng to hơn dạ dày! Ăn ko hết lại cất vào tủ, ko mang xuống cho ông bà! Mình thích ăn đồ tươi, đi chợ hôm nào thì mua thức ăn hôm ấy, ăn cho gọn, rất ghét cho đồ ăn vào tủ lạnh. Hoa quả thì mình mua mỗi hôm 1 ít thôi, hỏi cu con thĩch ăn gì thì mẹ mua cho ăn, hôm sau mua cái khácc, ko mua nhiều, để thôi, để hỏng ăn vào người htêm bệnh!! Hôm nào mà 2 vc cùng đi chợ, thế nào cũng có đứa mặt hằm hằm lên!!
     
  8. Mevac

    Mevac Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2010
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Sao lại như thế hả mẹ nó ơi? Mìnhtưởng 2 vợ chồng cùng đi chợ thì vui chứ?
     
  9. Me Dat

    Me Dat http://dbshop.com.vn

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    25,392
    Đã được thích:
    7,946
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Em chịu chị thật đấy!! Mà sao chồng chị đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành à?? Sao lại bắt chị ghi sổ từng thứ 1 như thế?? Chết mất!!! Hay tại chồng mình hiền mình bắt nạt quen nên thấy thế thì ko chịu nổi nhỉ??
     
  10. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Thì mặt đứa thì hoang, 1 đứa thì Tk lại chả hằm hằm, nhưng chắc chỉ được 1 phút, lại trêu nhau, lại cười ngay ý mà!!!
     
  11. Tit's Shop

    Tit's Shop 0989556818

    Tham gia:
    6/5/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Ch mình cũng ko đo đếm lắm đâu, mà chi tiêu rất hoang là đằng khác, thích ăn gì là mua về ăn, nghĩ ra món để mà nhậu với anh em nữa là khác, rất sành, nhưng ko hiểu sao ko bao giờ đưa tiền cho vợ, cứ như là tiếc lắm ấy, tiền mình làm ra mình tiêu thôi ấy, vợ con chỉ phần nào thôi. ngày xưa mình làm ra tiền thì ko đưa mình cũng ko cần vì ko thích cằn nhằn nhiều ch tiền bạc, giờ ở nhà rồi, thôi thì cố gắng lo cho con thì mình phải nhịn. chồng mình làm ra bao nhiêu tiêu hêt bấy nhiêu, ko có tích luỹ, nên đưa hôm nào biết hôm ấy, khi nhiều, thì 1000, ít thì 1, 200...thu nhập ko rõ thế nào. lắm lúc ko thấy đồng nào xin vài chục ăn sáng, lúc tự dưng thấy tiền đâu mua về đủ thứ,mà nhoằng cái đã hết, mình ko kịp ktra xem có bao nhiêu để lựa mà xin. cũng bàn bạc với nhau chán rồi, cũng giận rỗi, cũng kêu ca mãi rồi, cũng hứa là từ giờ anh đưa hết lương cho vợ anh chỉ tiêu tiền kiếm đc bên ngoài thôi rồi, nhưng chờ dài cổ ra chẳng thấy đâu, đến ngày lĩnh lương hỏi ngay khi tiền còn cầm trên tay thì bảo khoản này anh đóng quỹ, khoản này anh trả ng này, ng kia, khoản này anh mua đồ để phục vụ công việc, còn dư đc số lẻ, chẳng lẽ ko cầm, vài lần hết lkiên nhẫn thôi chẳng muốn nói nữa, cần tiêu gì thì hỏi, có khi còn đc nhiều hơn lấy 1 cục, đưa 1 cục thì lại hỏi " tiêu gì...". Mệt lắm!
    Nhà mình chỉ có các khoản cố định như:
    - tiền điện 200 - 400k (nếu dùng điều hòa)
    - tiền cáp TH 65k
    - tiền nước 80 - 100k
    - tiền Dt bàn 40k
    - internet 100k
    - dt dd của chồng 700 - 1000k
    - tiền học thêm của con 300k
    - tiền con ăn ở trường 400k
    ( chưa kể nhưng chi phí cố định khác như gaz, dầu tắm, gội, xà phòng....tiền học phí của con ko cố định vì mới vào lớp 1 nhiều khoản linh tinh lắm)
    Còn tiền ăn thì ko xác định đc, đến bữa nào biết bữa đấy, phụ thuộc vào số ng ăn, hôm nào chồng ko ăn cơm nhà thì chỉ lo thức ăn cho con thôi, còn mình và đứa cháu chồng có gì ăn nấy. Hôm nào chồng ăn cơm nhà thì phải có 1 món nhậu, 1 món canh và thức ăn mặn, chứ ko ăn rau luộc trứng rán, đậu phụ bao giờ đâu...Ăn thì ngon nhưng tiền thì ít...chẳng lẽ cứ than van mãi khiến cuộc sống vợ chồng căng thẳng nặng nề. nên cứ lựa mà sống thôi các mẹ ạ. Nhiều lúc bức xúc chẳng biết xả vào đâu, với ai thì lên đây buôn than bán vãn 1 tý, cũng mong các mẹ thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của mình, cũng vẫn cố gắng thân lập thân ko phải dựa vào ai nhưng hoàn cảnh bây giờ chưa cho phép, hi vọng từ giờ đến cuối năm sẽ khá hơn, công việc sang đầu năm tới sẽ suôn sẻ và có kết quả, khi ấy sẽ tự chủ kinh tế của mình như lúc ban đầu, giờ thì chịu khó buôn bán nốt cóp nhặt tiền trả nợ vốn thôi đã, chứ còn nợ nần còn khổ, chồng mình dù nhiều tiền nhưng ko bao giờ trả nợ cho mình đâu, mặc dù những năm về trước mình vẫn thường nhịn ăn nhịn mặc để trả nợ cho chồng...không biết đến bao giờ chồng mình hiểu ra được điều ấy thì mình đỡ khổ.
     
  12. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?



    he he chồng em thì ngược lại, ăn ít như mèo ý, em còn ăn khỏe hơn ông ý nhiều,lại chẳng thích ăn vặt hoa quả như em, nói túm lại là ko có tâm hồn ăn uống, nên bảo j mua đấy,chả bù cho mình đã béo quay rồi mà ăn hoa quả như điên, em mà kết hợp với chồng chị chắc bán nhà sớm mất:p:p:p:p
     
  13. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Cách đây 1 vài tháng.hàng tháng chỉ chờ vào lương chồng + thêm thắt thì đc khoảng gần 4 triệu.Ông bà cho tháng 5 trăm.Gạo thì bà nội cho.
    Tiền nhà + điện + nước + net + cáp +.... khoảng 1 triệu rưỡi.Còn lại 2 vc tự chi.
    Em ngày nào cũng đau đầu , tính lui tính tới, ăn món gì, mua cái gì, sao cho vừa tiền mà vẫn ok.
    Đêm đến là 1 bút 1 vở 1 máy tính , ngồi lẩm bẩm như tung kinh.bấm bấm viết viết.loạn cả lên.
    thế mà cuối tháng có khi sạch tiền.nhục như gì...
    Đợt này lương chồng em có tăng lên chút đỉnh + em buôn bán online tháng cũng kiếm đc in ít .cs của vc em cũng đỡ.
    em cũng bỏ luôn khoản bấm bấm tính tính viết viết rồi .K phải dư dả quá nên bỏ mà em nghiệm ra 1 điều như thế càng làm mình thêm mệt.
     
  14. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?



    ôi đọc bài của chị càng thấy thương cái thân phận chị em phụ nữ mình,theo em thấy thì cái hồi đầu ý, đợt chị vẫn còn làm ra tiền, chị ko cầm 1 đồng nào của chồng nên bây giờ ông ý quen kiểu thế rồi(mặc dù biết vợ chẳng có tiền)
    theo em thì kể cả hồi mình làm ra 20tr đi nữa, mình vẫn phải bắt chồng có trách nhiệm đóng góp tiền chung cho gia đình để nuôi con cái và sinh hoạt, như thế các ông ý mới có tính trách nhiệm với gia đình, đấy, như bây giờ chị chẳng làm ra tiền ông ý vẫn quen kiểu ko phải đưa như trước rồi
    hic, chị bảo anh ý ko kẹt nhưng mà chỉ thoáng với người ngoài mà chẳng thèm quan tâm đến vợ con, như thế em thấy còn khó chịu hơn
    em cũng giống chị, trước đây tiền chồng đưa chẳng đủ tiêu, mình đi xoay đủ kiểu, nhưng các ông ý chẳng biết thương mình đâu, cứ nghĩ thế là ổn rồi, em bức xúc đòi quyền lợi, thế là phải đưa tăng thêm cho em đấy, em cứ nói suốt ngày, ko muốn nghe thì phải ''nôn'' ra thôi:D
    cứ đến tháng lương đúng ngày em đòi luôn, bảo vay lại em mấy triệu có j trả sau em còn chẳng cho vay
    nói chung vấn đề này chị em mình đừng nên cam phận, mình gớm lên 1 tí thì mình đỡ khổ, với em thì thế này, 1 tháng đưa 1 lần duy nhất(nếu ko có lậu), chứ nhất quyết em ko xin lắt nhắt, chị cứ nói ra rả cả ngày đi, mình phải lì mặt, ắt rồi cũng phải nghe thôi, cố lên chị!!!:D:D
     
    Tit's Shop thích bài này.
  15. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?


    Nhà bác như thế mà bác gọi là tạm ổn.
    Thì như nhà em thì chẳng bít gọi là gì .
    Chắc là quá ổn.
     
  16. buiqthg

    buiqthg Tự hào là Nữ Kiến trúc sư

    Tham gia:
    5/5/2008
    Bài viết:
    2,904
    Đã được thích:
    517
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    xin lỗi em thấy kiểu chồng này em ngứa mắt quá, cho 1 câu mỉa mai tý vậy, cả nhà đừng ném đá em :
    Chồng chị cứ như là "the boss in his fatory" ấy nhỉ ? Còn chị thì y như là 1 bà mẹ già, chầu chực chăm chút con cái, cần tiền đi chợ nấu cơm cho nó ăn mà cũng cứ phải lựa lựa mãi mới dám xin nó tiền !

    Chồng em mắc bệnh ham chơi, thu nhập bọn em ít, nên thấy chồng cũng ko tiêu hoang lắm dù bọn em ko tk đc. Có điều, dù đôi khi chồng ko đưa cả lương, thì em mà hết em hỏi vẫn đi vay về mà đi chợ, ko thì chồng cứ nhịn nhá, em đang giảm cân, có đợt em nhịn 4 ngày liền chỉ uống nước, thấy người khỏe thế chứ lị :d
     
  17. Loanhoang

    Loanhoang 0904.320.310

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    5,181
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Eo ơi, cuộc sống mẹ nó thích thật đấy, làm em thèm và mơ ước quá! hichic
     
  18. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Cái này có phải là thèm nhỏ dãi k nhỉ ?Hihi.Vì tớ cũng thèm như này.
     
  19. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?



    chẳng bít bạn này có con chưa, chi tiêu như thế giỏi quá
     
  20. Mẹ Tít tò

    Mẹ Tít tò Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng?

    Mình có 1 kinh nghiệm này cũng rất hay, mình học của 1 đứa em, dù nó sống khả giả lắm, lấy chồng Mẽo hẳn hoi nhá, kinh nghiệm dư này: đi mua hàng gì cũng đều chọn mua đồ đang sale off (hiện nay có nhiều siêu thị sale off cực, hàng vẫn thế mà giá thành lại rẻ hơn), hàng có thêm đồ khuyến mại, hàng mua 1 tặng 1 (ví dụ thèm ăn Pizza thì chọn ăn ngày thứ 3 và 6 để mua 1 tặng 1), lúc đầu mình thấy sau có vẻ keo kiệt thế, nhưng giờ thì thấy em nó đúng rùi, đấy người ta gọi là Người tiêu dùng Thông minh đấy các mẹ ạ.
     

Chia sẻ trang này