T hết tháng này mới 36w để đi làm hss, ban đầu định sinh DV nhưng phí cao quá nên chuyển xuống A2 sinh cho đỡ tốn kém nhưng ng nhà vất vả hơn, đang nghe ngóng xem có nhờ xin đc phòng DV sau sinh ko thôi mn ạ.
Đăng ký đẻ Dv thì ko cần cảm ơn bác sỹ nữa đâu mn ạ, trừ khi nhờ vả ng ta nhận lời từ trc, chứ kíp trực thì họ có tiền bồi dưỡng trong chi phí của mình mà.
em cũng định sinh ở bệnh viện Bưu Điện ạ. Mà em tính từ ngày thụ thai đến hôm nay là tròn 31 tuần. Em ít đi siêu âm nên chả có ngày dự sinh gì cả. Nếu giống đứa đầu thì tròn 40 tuần là sinh. hihi
bé đầu mình cũng sinh ở bệnh viện PSHN, sinh dịch vụ chọn bác sĩ đỡ, sinh xong mẹ chồng mình cảm ơn bác sĩ phong bì 1,5tr. bác sĩ chê ít yêu cầu 2tr. đó là năm 2011 đấy mn ak.
tình hình các mẹ dạo này thế nào rồi, dạo này em toàn ngủ mơ đi đẻ thôi, chắc do ám ảnh đẻ lần trước đau quá nên lần này sợ
Dạo này em mệt dã man, hic hic. sáng dậy đi làm đã mệt rồi. cả đêm cứ ngủ chập chờn vì nằm nghiêng đc 5 phút 1 bên là lại mỏi lại xoay. hic hic.
e đang cố làm đến tầm 20/11 thì nghỉ sinh, dạo này nặng nề lắm rồi, lạch bạch như vịt, đi làm về ko muốn làm gì hết
Mn ơi e cũng vậy này, ngủ k đc mà e toàn bị khó thở, kiểu bị hụt hơi ý mệt dã man, ngồi đc 1 tí thì đau lưng muốn gẫy đôi ng ra mà suốt ngày mơ xách làn đi đẻ vs ôm con cho con ti >"<. Nằm thì mỗi lần muốn lật ng từ trái sang phải là phải lật ngửa nằm 1 lúc xong mới tiếp tục đc
hic mệt lắm các mẹ ah..tối nằm ngủ đau xương trở mình cũng k nổi ,nằm ngửa tý,nằm trái tý thi đau ngực lắm,rồi tối hay bị ợ nóng lên cổ nữa chứ,mỗi lần vậy là phải dậy uống tý nước cho đỡ rồi ngồi khoảng 5p mới nằm xuống dc,mà đâu phải 1 lần đâu chứ,có hôm phải dậy ói tới bơ phờ hic...rồi còn dậy đi tè nữa...vậy có ngủ dc bao nhiêu đâu,,giờ bụng to rồi ngồi cũng cấn khó chịu lắm phải ngồi ngã ra sau tý mới khỏe các mẹ ah...ôi mong nhanh qua tới cuối tháng 11 quá để thời gian nhanh để sinh cho rồi...đứa này khác đứa đầu nên thấy oải kinh dị....còn khoảng 7 tuần nữa là dc gặp con rồi,...mong ngày này lắm lun ah....
s.a tuần 12 thì ngày dự sinh của mình là 19/12, cũng mún sinh ở phụ sản HN mn định sinh khoa thường hay khoa dịch vụ? có đi làm HSS thì mn share thông tin cho e với nhé. e cũng chuẩn bị đồ hòm hòm cho ku rùi. cũng tòm tèm 2tr rùi. mai nghỉ ở nhà giặt giũ bớt. Em cũng định cố làm hết nửa tháng sau rùi nghỉ. chứ đi làm 20km cả đi và về oải oải rùi các mẹ ạ hic.
Em cũng oải quá rồi các mẹ ạ, người nặng nề, đau tay, đau chân, đi bộ đoạn là lại thở ko ra hơi, em cũng tính làm đến giữa tháng 11 là nghỉ ở nhà dưỡng sức thôi. Các mẹ ai đi làm HSS ở sản HN chưa ạ, có mất nhiều thời gian không ạ.
làm hSS phụ sản xác định mất 1 buổi sáng mẹ nó nhé, em thì quyết đinh đẻ Bưu Điện rồi, đi làm hss cũng hết buổi sáng