Em đồng quan điểm với chị đấy, chị không ngại vất vả hay khó nhưng cần thời gian cho gia đình và bản thân nên đến giờ vẫn trung thành với cty đang làm việc dù mức lương ở đó không cao, nếu không muốn gọi là thấp, nhưng ở đó ko quá vất vả, ko y/c làm thêm nên c có thời gian cho những việc khác nữa. Nc là nếu kt ổn ổn thì như thế cũng được nhưng nếu 2vc chưa có thu nhập ổn ổn thì phải cầy quốc thôi. Chị tham vọng cho con học hết ở trường này nên giờ có khi cũng cần liên kế hoach cầy quốc rồi đấy.
Sướng khổ do bản thân mỗi người xác định thôi, cứ hợp với mình là được. C cũng ko tham vọng nên cứ bình bình mà tiến thôi.
Tuần này trường con đi tham quan, nếu BM muốn đi có thể đi cùng, tiếc rằng mình không sắp xếp được để đi cùng con. Nhớ hồi trường cũ, 2 năm học ở đó toàn đi 1 chỗ là chính, tuy có đổi địa điểm những vẫn là cty đó lập ra, trò chơi thì tương tự nên mình không cho con đi lại nữa. Hồi ấy, con còn phải chuẩn bị đồ ăn mang theo mà chi phí tham quan vẫn cao, m đã hỏi trường khác cũng đi tương tư nên mới biết. Việc cho con mang đồ ăn thì có lợi thế là giúp các con biết tự chuẩn bị và chia sẻ với các bạn khi ngồi ăn chung. Nhưng có điểm bất lợi là đồ chuẩn bị từ sáng sớm, con tham gia trò chơi cả buổi, đến trưa không biết còn ngon lành hay không. Lần này, con không cần mang đồ ăn nữa, có lịch và các trò chơi cụ thể, nghe chừng phong phú hơn. M hy vọng con có ngày thăm quan bổ ích. Cuối tuần là Halloween rồi, chắc con sẽ được tham gia ở trường, hôm CN mình thấy Times city bắt đầu trang hoàng rồi.
Vinschool được chuộng lắm, vừa đào tạo kỹ năng, giúp trẻ tự lập được. Con em tính nhát học trường công ngày càng rụt rè hơn.
Cái này thì đúng, ở Vinschool con được dạy tự lập nhiều. Lâu rồi mình không có nhiều thời gian để viết tiếp. Kỳ thi học kỳ 1 của con mình đã xong từ trước Giáng Sinh rồi nên mình cũng thấy đỡ hơn. Nhớ hồi con học công lập, hai năm liền, năm nào cũng thi sau Giáng Sinh cả nên con ít được đi chơi dịp đó, giờ thì thoải mái rồi. Tuần trước mình con nhận được cả lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán luôn. Có lịch sớm thế cũng tiện, các BM có nhiều thơi gian để sắp xếp nếu muốn cho con đi chơi đâu đó.
Làm quen với mẹ nó nhé, năm tới mình cũng cho con vào đó học, cũng mua nhà bên đó rồi. Rất vui vì nghe mẹ nó chia sẻ, rất hào hứng nếu mỗi ngày đến trường với con là 1 ngày vui. Hi vọng nó cũng học đc tác phong chuyên nghiệp từ vin. Mình cũng từng là 1 mắt xích của vin, và chồng mình làm cho vin nhiều lắm, nên cũng rất tin tưởng.