mn ơi e hỏi mn chút, mai e định đi khám r làm HSS ở 354 luôn thì đi tầm mấy giờ và cần mang những giấy tờ gì đi ạ? Có phải nhịn ăn sáng và làm xét nghiệm gì k ạ? mn có biết chi phí khám và làm HSS ở đó k? E mang thai bé đầu nên cái j cũng k biết hỏi hơi nhiều mn tl hộ e nhé, thanks mn
Đến sớm một chút em nhé, hoặc đầu giờ chiều đến cũng được, mấy lần đi siêu âm mình toàn đến buối chiều vắng còn buổi sáng thì đông. Bệnh viện thì tốt nhất là cứ đi sớm, trước mình nhớ là làm hồ sơ sinh nhưng tới tuần gần cuối mới xét nghiệm máu thì phải nếu xét nghiệm sớm quá gần ngày sinh lại phải làm lại hay sao ý, nhớ mang mang thế vì cũng gần 2 năm rồi. Mẹ nó cứ đến đấy rồi làm theo hướng dẫn của y tá nhé
Lót tay cũng tùy, giao động từ 1.500k tới 2000 triệu, ở bệnh viện này sinh mổ thì 5 đến 7 ngày được xuất viện.
nghe thế còn yên tâm, bạn với chị dọa là 10 ngày mới đc xuất viện, sợ quá luôn. ở lâu trong viện dù sạch sẽ khang trang cũng k thể = ở nhà, mong là 5 ngày đc về. xưa ở E tớ cũng 5 -6 ngày mới đc về. Viện này lần đầu nên bỡ ngỡ quá, tks mn nhé
Hôm qua e vừa đi làm HSS ở 354 mn ạ, e đi từ rõ sớm mà cũng đến hơn 11h mới xong cũng lạ là chả hiểu mấy e ở đó tính kiểu gì hôm qua e đc 32w4d nhưng e ý ghi là 34w, siêu âm thì mới đợt khám định kì 32w2d e đi khám tức là mới 2 ngày trc đó con e rau bám mặt sau nặng 1866g vậy mà hôm qua lại là rau bám mặt trước, nặng 2050g (e hỏi ngu tí rau thai có thể bám mặt sau chuyển sang mặt trước đc k ạ?). E đc bsi chỉ định đi SA, thử nc tiểu, làm điện tim nói chung là ở đây làm mất khá nhiều thời gian mà tận 8r bsi mới bắt đầu khám ý. Xong hết kqua thì mang về kết luận bsi còn chả nhìn bảo mấy e phụ tá ghi là bt hẹn 4 tuần sau nhịn ăn đến làm lại hết các xét nghiệm và còn khuyến mại thêm câu mà có khi 4 tuần nữa là đẻ luôn r đấy ) Nói chung là e thấy ở đây muốn là HSS thì cũng đơn giản, k bắt bẻ gì nhiều e thấy có e 35w vẫn làm đc HSS bt mà k bị từ chối đâu ạ, tất tần tật từ sổ khám, tiền khám, XN nc tiểu, SA, điện tim hết 200k. Về phòng sau sinh, lót tay thì e tạm yên tâm vì các mẹ review khá tốt nhưng còn khoản chuyên môn thì hơi lo lắng vì hôm e đi làm HSS có mấy mẹ SA cũng k chính xác lắm (VD có mẹ 35w nhưng SA xong bsi kết luận thai tương đương 31w mà cân nặng lại hẳn 2500g). Tạm thời e chia sẻ 1 chút thế, mn có kinh nghiệm j thêm thì chia sẻ với e nhé, con đầu nên lo lắng lắm ạ
Ngày trước sinh cùng mình có chị sinh mổ, cứ mong bác sĩ cho ở trong viện không muốn về nhà vì về nhà mc không chăm kỹ, ở viện chị gái chăm kỹ hơn, nghĩ mà thấy lạ.
Tớ sa ở đây cũng bị tụt từ 1-2 tuần tuổi thai, có lần bsĩ còn bảo tim thai có vấn đề, nghe 3 lần 3 nhịp tim khác nhau nên lo lắng lắm. Hic. chắc cũng tùy bs thôi. 11h mn xong là còn sớm í. có khi phải đợi đến chiều vì chưa đến lượt sa. Bé trộm vía nhỉ, đợt 33w tớ khám còn 32w, bé nặng 1.8 thui í. MN làm hồ sơ sinh có dùng BHYT k thế? lần í tớ khám thì bảo 36w mới phải điện tim cơ, nên chỉ khám, thử nước tiểu. thế mà siêu âm chiều mới đến lượt. vì 11h ông bs khám bảo: phải đi trực nên k sa nữa, còn các số còn lại thì chiều đến sa!!! Nản kinh luôn í, thế là toàn mẹ bụng to phải vác cái bụng to uỳnh đi lại mấy lượt
t đến từ 6r cơ ý, may có anh xã đi cùng chạy nộp tiền, lấy số làm các xét nghiệm, SA. Theo như t tính và các lần SA trc thì bé nhà t mới đc 32w4d thôi nhưng ở đây tính bằng cái vòng tròn tính chu kì kinh ý lại bào là 34w. mn dự sinh ngày nào thế ạ? T k dùng BH gì cả, t muốn sinh ở đấy cho gần nhà mẹ đẻ t thôi chứ lúc đầu cũng tính sinh ở PsHn nhưng nghe các mẹ nói sinh thường k dịch vụ ở đấy vất vả quá.
nhà gần nên đi sớm cũng tốt. hôm qua tớ cũng vừa khám xong. mất cả ngày luôn. sáng 8h kém 15 có mặt lấy số BHYT -> 8h xuống phòng khám sản (đã được nhường rồi đấy, và giờ í cũng k đông ng chờ BHYT lắm). chờ đến 10h kém 15p mà chưa đến lượt vào khám, nản quá luôn, có bé số 24 vào trong đưa sổ, đc khám trc. thế là m cũng bon chen vào. may 10h10 thì bà í xem cho, in mấy giấy xét nghiệm, siêu âm, điện tim, lên thanh toán rồi ra xn máu với nc tiểu (đúng 10hkém 2p) - trước 10 mới trả kết quả buổi sáng. Chạy sang điện tim xong, đến phòng siêu âm thì ông kia đọc đến số 35 thì k khám nữa (lúc í là 10h10'). nản quá, mà m số 40, lần trước cũng phải về chiều đến siêu âm rồi. lần này lại tập 2, trúng phòng sa số 2, gét quá. trong khi phòng 1 và 3 thì đến số 50. huhu. chờ đến 11h kém nản quá nên bùi ngùi đi về luôn. chiều 1 rưỡi lại tiếp tục hành trình. Đến sớm mà 2h kém 10' mới bắt đầu sa-> làm ăn tắc trách quá luôn í!!! siêu âm xong, lấy kết quả máu, nước tiểu, quay lại phòng khám, lại bị đi siêu âm tim nữa. Thủ tục đến 3 rưỡi mới về. Nếu có ai đi cùng, lấy hộ số thì sẽ nhanh hơn nhiều. gét mỗi đoạn chờ ở phòng khám lúc đầu để lấy giấy tờ sang các phòng khác thôi Tớ dự sinh 10/11 đây. tớ hỏi bsĩ thì bảo sinh mổ từ 5-7 ngày thì ra viện vì mất 5 ngày để mẹ uống kháng sinh rồi
Mẹ Oanh (nhatquynh_h) ở trên cuối cùng lại sinh ở bv E. Mình thì đang ngóng tình hình, giờ 38w. Đi khám và SA 2 lần ở đây rồi. Bs thì hẹn 39w tái khám, hi vọng ứ phải quay lại khám với SA nữa mà đc đẻ luôn. Ngại khoản chờ khám với SA ghê gớm, chạy đi chạy lại mệt phờ luôn.
Ban oi o day nhan dang ky de tu thang thu 5 nhe.ngoai 30 tuan la k nhan nua dau.neu ngoai 30 tuan ma dc quan ly thai tot o nhung co so y te khac thi phai mang het ca ho so di nhe
Ko phải nhé, nhận tới 32w cơ. Hôm trước mình 32w mà. Thông thường các mẹ khác cũng 32w mới vào làm hss và theo dõi từ đó tới khi sinh. Cứ cách 3-4w là hẹn tái khám. Vd như 32w, xong tới 36w, và 39w. Nếu vẫn chưa sinh thì cứ 1w vào tái khám, là 40w, 41w.
hồi bầu đứa đầu t có khám ở đấy, t hỏi nhiều mẹ đã sinh ở đấy đều bảo ok mn ạ, ít người sinh nên phòng thoải mái