Đấy là khía cạnh không hay của truyện cổ tích thôi, chứ nếu nhìn thấy những khía cạnh tích cực khác thì vẫn có thể giáo dục trẻ tính nhân văn mà, đâu phải lấy góc nhìn của người lớn để áp dụng cho trẻ con như thế, bảo sao giờ trẻ con lớn lên thực dụng quá mức cũng là ở cách giáo dục của cha mẹ cả thôi.
nhìn vào mặt tích cực đi, còn tiêu cực mai sau bé lớn trải qua nhiều chuyện bé tự rút ra được mà. cái nào cũng có mặt lợi, hại riêng của nó phải k ạ
Nếu không có truyện cổ tích làm sao anh em nhà Wright biến ước con người biết bay thành sự thật bằng việc chế tạo ra máy bay đầu tiên, rất nhiều nhà khoa học khám phá ra những điều mới mẻ đều dựa vào ước từ bé thơ. Cổ tích là món ăn tinh thần, mang tính nhân văn giúp con người vượt qua được các giới hạn. Xin đừng làm thế với các bé!
dạy con cả bằng cổ tích. cả bằng hiện thực thì mới tốt cho sự phát triển của con được. Ai chẳng có lúc ươc mơ làm công chúa hoàng tử
Không có truyện cổ tích thì trẻ em còn gì là tuổi thơ. Tuổi thơ là để các em tự nhiên vui đùa, mơ mộng. Không nhìn thấy màu hồng của thế giới thì các bé làm sao phân biệt được nó với màu đen