Con mình 3 tuổi rồi nhưng cứ ngủ dậy là đòi mẹ, ăn cơm cũng đòi mẹ, làm gì mà không thấy bóng dáng mẹ là cũng khóc, nhiều lúc không làm được việc gì vì con quá quấn mẹ, ,không dỗ dành thì xót con, mà dỗ dành thì con lại càng mè nheo, phải làm sao đây hả các mẹ?
Theo em, mn có thể cho bé ra ngoài chơi với các bạn cùng tuổi nhiều hơn, hoặc bố trí cho bé những buổi đi chơi với bố hay ông bà để bé quen dần, việc bé hay quấn mẹ có thể là do bé ít người chọn để chơi cùng quá
Hjc bé 3 tuổi là vậy đó ạ, bố mẹ đi làm là ở nhà ngoan với ông bà nôi, mà bố mẹ về là ko theo ai cả ý, mà cứ vắng mặt 1 lúc là khóc gọi thôi
mình nghĩ chắc lúc còn bé hơn bạn suốt ngày ôm con nên giờ thiếu hơi mẹ là bé khóc. Biết làm sao được bạn phải giúp bé tự lập hơn, ví dụ lúc con bạn đang chơi bạn đứng cách ra làm việc khác rồi dần dần tạo khoảng cách lớn hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng phải nói chuyện với bé, ví dụ mẹ phải đi làm thì mới có tiền nuôi con... đại loại thế.
nhà mình cũng thế, cứ đi học về thấy mẹ là dính không rời, mẹ bế, mẹ bế. bố cũng k theo cơ, không biết sau này có em thì phải làm sao đây????