Mình vẫn nhớ có một người anh đã nói với mình: Thế hệ các em giờ yếu đuối, đáng thương quá, hơi tý là kêu khó, nản, sống thì chẳng có đam mê gì cả,... cũng phải thôi vì giờ nhiều cám dỗ quá, con người càng ngày càng khó tập trung hơn. Cuộc sống là những sự lựa chọn, trái tim mình mách bảo mình phải sống khác, sống mạnh mẽ hơn, và mình đã tìm đến với Yoga - Thiền bất chấp mọi người bảo nó khó tập, tay bị gãy thì tập làm sao... No pain, no gain, không đau không tiến bộ, hầu như ai cũng biết câu đó, vậy tại sao lại phải sợ đau cơ chứ ? Chúng ta là những chiến binh dũng mãnh, đã vượt qua hàng triệu đối thủ khác để được sinh ra đời cơ mà ! Cuộc sống vốn ngắn ngủi, làm sao để mỗi ngày sống đều ý nghĩa mà không áp lực, làm sao để ngay trong hoàn cảnh khó khăn vẫn vững vàng tiến bước, làm sao để bị sỉ nhục, làm hại mà ta vẫn không nhụt chí, làm sao... ??? Mình cũng như bạn, đi tìm quy luật, bí quyết, bí mật của những người thành công, đọc đủ loại sách, đi nghe đủ hội thảo cho đến một ngày mình gặp cô Tố Hải. Không văn hoa, không màu mè, không vẽ ra những giấc mơ hoành tránh, không nhẹ nhàng tình cảm, cô nói thẳng, nói thật, nói từ tận trong Tâm, nói thấu ruột thấu gan khiến mình phải tự nhìn lại bản thân và tự tìm ra câu trả lời cho chính mình. Mình có đọc mấy bài báo viết về Cô nhưng nói thật mình không thấy bài nào có thể nói hết được những gì cô đã đang và sẽ làm cho Cộng Đồng. Học khóa Huấn luyện viên, được trực tiếp nghe các thầy cô chia sẻ về hành trình đến với Yoga - Thiền của Cô làm mình không thể không xúc động. Cô tự khẳng định mình không phải là người hoàn hảo, nhưng Cô luôn cố gắng mỗi ngày, vượt lên chính mình, Cô cũng có những lúc gặp khó khăn, thất bại, bị tai nạn đau đớn tưởng không hồi phục được, nhưng không bao giờ Cô kêu than trên Facebook hay với ai cả, vì đang có hàng chục người đang Sống nhờ đọc những chia sẻ trên Facebook của Cô, có những người đã suýt tự tử, nhiều lắm những con người đang cần tình yêu thương... Tháng 6/2015, đó là lần đầu mình gặp và nghe Cô chia sẻ về việc mở Trung tâm sinh hoạt Cộng đồng Yoga - Thiền rộng 4000 m2 ở Sài Gòn và việc đặt một Học viện Yoga ở Ấn Độ, mình nghe và nghi ngờ. Tháng 10/2015: mọi thứ thành hiện thực, thực sự trên cả bất ngờ. Nói thật là mình phải cảm ơn khóa HLV đã giúp mình có thời gian ở lại và chứng kiến những bước đi của con người đặc biệt ấy, mình được học nhiều hơn những gì mình có thể kỳ vọng, và giờ mình biết rõ con đường đi sắp tới của mình là gì. Và đây là một ngày của Yogi: https://www.facebook.com/video.php?v=10155980034270391 . Trông đẹp thế nhưng thực tế 6 tháng đầu là 6 tháng đầy thử thách, vì Cô biết rõ nếu bạn không vượt qua được những vất vả, khó khăn, bất chấp nắng mưa, đường xa, lương thấp trong giai đoạn đầu thì bạn sẽ không thể đi tiếp được chặng đường dài phía trước. Vậy, bạn của tôi, nếu bạn đang có một người sếp khó tính, thì hãy cảm ơn họ nhé, vì họ đang rèn cho bạn trở nên tốt hơn đó. Đọc truyện Thép đã tôi thế ấy hoặc Tony buổi sáng bạn sẽ thấy rõ điều ấy . Tặng bạn những quyển sách có thể sẽ giúp ích được cho bạn: https://www.mediafire.com/folder/a7vkga76md6ih/Ebook Nếu bạn muốn đi khám phá thế giới thì không thể thiếu tiếng Anh nhỉ: https://www.mediafire.com/folder/im2iqdazssl3d/English https://drive.google.com/open?id=0B8_gNRgoxUCiTVRIMDF1aHlOZnc Hẹn gặp bạn một ngày gần nhất ! P/S: Trước khi sang Ấn Độ mở Học viện Yoga-Thiền vào tháng 11 nay, cô Tố Hải cùng công ty Trái Tim Vàng quyết định tặng cho Cộng Đồng Sài Gòn và Hà Nội một ngày học về Quy luật Tinh Thần để Thành Công hoàn toàn Miễn phí với Mã quà tặng: Zen68. Nếu bạn muốn Đăng ký thêm cho người thân, bạn bè thì vẫn còn cơ hội nha. Đăng ký tại: http://binhanhanhphuc.gr8.com/. Còn 50 suất nữa thôi, chúc bạn may mắn ! Ngoài ra, nếu bạn đang cần việc thì đây cũng là một cơ hội tốt vì Trái Tim Vàng đang mở rộng ra toàn thế giới và đang cần rất nhiều nhân lực, không phân biệt bằng cấp, miễn là có tinh thần dám sống. Mình chân thành giới thiệu chương trình này vì mình biết Tinh thần quan trọng như thế nào, nhất là gần đây đọc báo thấy có quá nhiều trường hợp thanh niên tự tử, từ trẻ đến già người người trầm cảm,... nếu họ biết tất cả chỉ là thử thách và họ không thực sự cô đơn, vẫn còn có nhiều người đang ngày ngày tìm cách để truyền những thông điệp này đến họ thì có thể họ cũng sẽ thành một chiến binh với trái tim vững vàng để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống này. Cần lắm...