Các mẹ thân mến! Em là thành viên của diễn đàn đã lâu, nhưng cũng không mấy khi đăng bài. Nhưng hôm nay em có một vấn đề rất cần sự chia sẻ, hướng dẫn của các mẹ - đó là em thường hay bực bội, quát mắng khi cùng con tập đàn Piano ở nhà. Bé nhà em hiện 4.5 tuổi. Em cho con học đàn đã hơn 3 tháng nay. Bé cũng chịu đi học (1 buổi/tuần), ngoài ra về nhà hàng ngày em sẽ ngồi cùng bé tập luyện thêm. Ở lớp khi bé học với cô thì em cũng ngồi ngay đằng sau xem cô dạy để biết về còn tập cùng bé ở nhà. Nhưng tính em rất nóng nảy, ko kiên nhẫn - dù em đã giải thích và hướng dẫn cháu nhiều lần nhưng cháu vẫn tập không đúng :-(. Những lúc như vậy, em thấy rất stress, bực bội và hay quát mắng con, khiến cho con khóc lóc và sợ sệt. Sau mỗi lần như vậy, em thấy rất khổ tâm và thương con, em biết rõ là mình đã sai khi cư xử như vậy với con và cũng tự nhủ lần sau không được làm như vậy nữa, nhưng rồi đến giờ học em lại vẫn mắng con. Mẹ nào có kinh nghiệm trong vấn đề này thì các mẹ làm ơn chỉ bảo giúp em để em có động lực thay đổi, có hướng làm khác đi. Chứ không cứ thế này, em sợ sẽ ngày càng làm cho con chán ghét học - ko chỉ với đàn piano mà còn cả học những thứ khác nữa, và thậm chí là ghét luôn cả mẹ :-(. Và quan trọng hơn cả - những lúc như thế, em thấy mình rất...ác. Em ghét bản thân mình rất nhiều khi đối xử với con như vậy. Cũng giống như các mẹ, em yêu con gái của mình rất rất nhiều, các mẹ ạ! Em cảm ơn các mẹ.
Bạn đã sai nhưng điều quan trọng là bạn đã nhận ra sai của mình, đó là lúc bé nhà bạn có cơ hội thay đổi. Nếu như con bạn học toán, bạn có quát mắng con thì con bạn vẫn có thể làm bài được vì toán học là sự tính toán. Nhưng với môn văn hay các môn nghệ thuật khác đòi hỏi sự hứng thú thì mới học tốt được, bạn đã không tạo cho con sự hứng thú mà còn làm cho con sợ như thế thì cháu làm sao học được, tội cho cháu. Theo mình bạn nên thành thật với con bằng việc xin lỗi con về cách cư xử của mình là không đúng, từ đó đề xuất với con cách mà bạn muốn ôn luyện cùng con. Như vậy con bạn mới thực sự xóa bỏ hết mọi sợ hãy và cảm thấy được tôn trọng, việc con đồng ý với bạn cách mà hai mẹ con muốn học sẽ làm cho bé thực sự tập trung vì được trở thành người chủ động. Bạn luôn mang trong mình chữ NHẪN thì mới hy vọng dạy con thành tài được. Chúc 2 mẹ con vui vẻ và học đàn tốt nhé!
Em cảm ơn lời chia sẻ chân thành của chị. Sau mấy hôm đau đầu về việc đó, em cũng đã nói chuyện với con, xin lỗi con và hứa với con (cũng như tư hứa với bản thân) là sẽ ko cư xử như thế với con nữa. Mỗi câu trả lời của cháu đều làm em thấy có lỗi hơn chị ạ. Cháu bảo "con thích học đàn mà, chỉ là con hay bị nhầm một tí thôi", rồi là "mẹ hứa thế rồi lúc con tập sai, mẹ lại mắng con cho mà xem"... Chắc chắn từ này em sẽ cố gắng để thay đổi, chị ạ. Em cảm ơn chị