Sắp tới mình cũng lên đúng mùa lê hội luôn, cơ mà đi tối t6 từ HN lên và tối cn từ HG về để t2 đi làm, ko biết có đi đủ được hết các điểm cần đi khi lên HG ko nữa
nếu vội mầ chưa thông thao đường chị có thể đi tour trọn gói cho mùa hoa tam giác mạch, còn nếu đã thông thuộc đường và có người quen thì tự túc cũng được chị nhé, chiều thứ 6 đi và chiều chủ nhật về thì cũng được 2 ngày 2 đêm rùi á chị, tuy k thể đi hết, nhưng các địa điểm cơ bản và ngắm hoa thì chắc sẽ okie mà hì
Xem trên mạng thấy hoa tam giác mạch đẹp quá, hâm mộ các mẹ có thời gian để đi. M được mời đi dịp lễ hội tới mà không thể đi được, đang tiếc đây.
Tuần vừa rồi em có đứa bạn lấy chồng ở Tân Quang - Hà Giang, nó rủ em đi đưa dâu, tiếc là không đi được. hic hic. Đẹp thế này cơ mà
Đoàn mình chắc thuê ô tô vì ít nam quá, đi ko an toàn, mặc dù khoái đi xe máy hơn nhưng thôi tự nhủ giữ sức về còn chiến đầu với cv nữa )
hihi, nếu nhiều nữ thì có thể hướng đến việc đi tour trọn gói cho tiện bạn hen, vì tour sẽ không phải lo lắng về đi lại hay ăn uống, chỗ ở ^^
cuồng chân quá ( huhu, năm nay đi quá nhiều rồi, đang lên lịch hẹn hò với cánh đồng hoa hướng dương nữa r
ôi mn làm em thèm quá. em cũng thích đi lắm. cơ mà say oto điên đảo, đi xe máy thì hơi bị vất vả T_T nghe nói riêng cái đường đèo đã 200km rồi hic hic