a Nhím e chả thấy đâu, à mà đúng là chả thấy hội kia nữa thật e thì ok thôi nhg mà chiều thì e chỉ trốn cty ra dc 1 tí thôi, chắc nửa tiếng @@ ( tại hqua e vừa trốn đi hát cả buổi chiều rồi ) định chém gió tâm sự lâu lâu thì phải sau 6h
cuộc sống mà.đâu phải chuyện gì cũng theo ý mình được đâu đúng không b Rồi mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi mà
Tại sao khi mệt mỏi khó khăn người ta không nghĩ sẽ vượt qua mà lại lựa chọn buông tay. Yêu đương mệt mỏi lắm, đôi nào cũng mất giai đoạn đầu, giai đoạn này có thể dài hay ngắn. Nếu vượt qua được rồi thì sẽ đến dk với nhau, ko thì chia tay