Nhắc đến Mai Châu, em chắc chắn mọi người nghĩ ngay tới Bản Lác (quá nổi tiếng về làm du lịch ở Mai Châu, là bản đi đầu dẫn đường làm du lịch luôn ấy ạ), gần đấy thì có bản Pom Coong, bản này thì em thấy Tây tập trung ở đây nhiều hơn để họ còn đi trekking. Mà chắc là còn ít người biết tới Mai Hịch, cách bản Lác khoảng chừng 14km thôi ạ. Mà bản Mai Hịch này mới làm du lịch nên còn khá hoang sơ, nhà sàn mới xây dựng để phục vụ khách nên còn mới, khá lịch sự, giá cả cũng tương đương như ở bên Bản Lác thôi. Em thấy ngày cuối tuần cả nhà tạm tránh xa khói bụi Thủ đô, lên vùng núi sơn cước này hưởng thụ tí không khí mát mẻ, thanh bình thì tuyệt vời lắm luôn! Em thấy ở đây cũng nhiều hoạt động để vui chơi lắm, không buồn như ở bản Lác đâu ạ, tất nhiên là vẫn có kiểu loại hình đạp xe thăm làng quê bla bla... nhưng còn có chèo bè mảng trên suối nè, rồi đi thăm hang động Tây Tiến nè, có cả thác Pùng nữa tha hồ pose ảnh các mẹ nhé )))
hihi, chị ơi nên đến 1 lần, khoảng cách k quá xa Hà Nội, rất hợp lý để cho gia đình đi vào dịp cuối tuần. Nhà sàn ở đấy khá là đẹp, có cả rèm che giữa các nhà sàn, mới mà chị Chị tham khảo chữ ký của em nhé ^^