Mình thì nghĩ như này, tiền ít thì mua chung cư, tiền nhiều mua thổ cư. Như thế tối ưu được nhu cầu sử dụng hơn
Mình nhìn qua mô hình của nó thôi mà đã ngẩn tò te ra rồi, mình thích ở chung cư quây quần, an ninh tốt, gđinh có muốn đi du lịch xa cả tháng cũng chả lo trông nhà, nãy em vô fb của Vinhomes CP thấy Vin họ lại đang co chương trình tặng rau cho dân cư trong vinhomes nữa mẹ ạ, thích thiệt đó, được quan tâm từ bữa ăn giấc ngủ
Vin họ biết đầu tư nhưng cũng quan tâm thiệt nên lại càng lấy được cảm tình của chúng ta, tặng rau tuy nhỏ nhưng hàng ngàn hộ thì con số nó lại ko hề nhỏ, dùng rau của Vin thì được cái an tâm, có kiểm định nên chị em nào chả muốn hì hì
Mình lại nghĩ nên mua chung cư. Vợ chồng mình cũng có tầm tiền như bạn và đã mua một căn rồi, chờ đầu năm sau lấy nhà. Tầm tiền đó nếu muốn mua nhà mặt đất thì chỉ có xa tít xa lắc, nếu không thì trong ngõ ngách. 1 tỷ 3, đất bét cũng phải 30 triệu/ m2, mua 20m2 (Đấy là còn tìm được để mua nhé), mất thêm 700 triệu tiền xây cũng chỉ được cùng lắm 2 tầng, vậy là 40m2. Có con rồi thì con không có không gian xung quanh để chơi, suốt ngày loanh quanh trong nhà vì ra ngoài ngõ sợ bắt cóc hoặc sợ bẩn. Để an tâm lập nghiệp theo mình bạn nên mua chung cư, mua một môi trường thông thoáng, xanh, sạch đẹp. Sống thỏai mái thì mới lao động kiếm tiền, gia đình hạnh phúc được. Nếu vẫn thích nhà đất thì sau này làm ăn được mua nhà rộng rãi mà ở còn không thì thôi. Giờ bất động sản đang lên có nhiều dự án mà, bạn chịu khó tìm hiểu mình tin sẽ tìm được nơi an cư phù hợp (Trừ nhà ông Thản ra nhé )
M nên mua nhà riêng, e thấy nếu mua nhà chung cư thì nên mua tầm vài tỷ thì đảm bảo tốt nhất về chât lượng với ở chung cư mất phí dịch vụ của tòa nhà, rồi ở trên cao nhỡ có vấn để thì khó thoát, mà ở chung cư thì cũng không cộng đồng lắm đâu ạ, cũng nhà nào biết nhà ấy thôi, e thì em vote cho nhà phố ạ