Đúng là con đầu nên cái gì cũng lớ ngớ các mẹ ạ. Em cho con đi học trường công lập nhưng nhiều mẹ nói là học trường công một lớp rất đông trẻ nên các cô không chăm được bằng trường tư thục, em thì cũng cảm nhận được điều đó cũng có, nhưng mà thấy học trường công thì con đi học đúng giờ, nề nếp và tự lập sớm, mỗi tội con em ăn kém nên không theo kịp các bạn, các mẹ cho em xin lời khuyên nhé.
Mn có thể cho con đi học trường tư vài tháng, để bé quen với đi lớp, với cô chăm bé được tốt hơn, sau đó cho bé đi trường công, vì lớp đông nên các cô ít quan tâm hơn
Nói chung trường tư đc đầu tư nhiều thì các cô chăm vẫn tốt hơn. Nhưng cũng có 1 vài trg công tốt hơn mn ah Cũng tùy từng trg, mn nên tìm hiểu kỹ trc đã.
Theo em thì việc này cũng tùy từng trường thôi ạ, mn nghiên cứu kỹ các trường về chi phí và chất lượng xem sao, ngoài ra, khi chọn trường mn cũng lưu ý về địa điểm của trường (môi trường có ồn ào, ô nhiễm hay không) và có tiện đường đi làm về để đón bé không bởi nhiều bé đi học chỉ sợ nhất là bố mẹ đến đón muộn
Mẹ nào cũng rất xót con, nhưng mình nghĩ là nếu xót con quá, cái gì cũng lót đường hoặc làm hộ con thì không tốt tí nào mn ạ Như mình là con ở nhà đến 2 tuổi cho đi học, cho học trường tư vài tháng để con quen với việc đi học, và chờ đến khi khai giảng sẽ đăng ký cho con học trường công (con mình sinh đầu năm mà) Học trường công hay trường tư không phải trường nào cũng tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn. Mình nghĩ còn do điều kiện của từng gia đình, tiện đưa đón hay không, trường đó có được nhiều mẹ phản hồi tốt ko...căn cứ vào các điều kiện đó thì mới xét cho con học trường nào mn ạ. Cá nhân mình thì mình muốn cho đi học trường công, cho con rèn luyện chút. Bé nhà mình là bé trai, nên mình không muốn con như "gà công nghiệp", đàn ông là phải xông pha, mn ạ
Tùy trường và tùy vào cô giáo bạn ạ. Trường công thường đông trẻ hơn nhưng quy củ hơn, học phí mềm hơn hẳn. Nhưng phải có người đón con sớm. Nếu bạn chọn trường tư thì nên chọn trường tốt một chút, không thì cũng không yên tâm lắm. Con tớ ăn cũng chậm lắm, nhưng đi học, đua bạn đua bè + thêm sợ cô nên ăn thun thút. Ngoài ra cũng nên chọn trường gần nhà nhất có thể, đi lại đưa đón không sợ mưa nắng.
con em học trường công biết nhiều thứ lắm, mà ngoan hơn rất nhiều vì ko đc các cô chiều như học trường tư. Được cái con thích đi học và rất yêu các cô là thấy yên tâm rùi.
đúng rồi học trường công thì cô không chiều đâu ạ, con phải tự lập hết, cô chỉ chăm 1-2 ngày đầu chưa quen thôi
Chọn trường cho con cũng là một vấn đề đau đầu của bố mẹ, 4 năm trước đây mình đã lấy 3 tiêu chí này để chọn trường cho con: Địa điểm trường thuận tiện cho việc đưa đón con (trường bé nhà mình gần nhà nên những hôm mưa gió hay mùa đông lạnh mình chỉ chở có 5p là con đến trường à) Môi trường giáo dục của nhà trường, tính cách của GVCN (GVCN rất quan trọng với con - cái này là phải tham khảo các phụ huynh khóa trước nha) Kinh tế gia đình Giờ bé đã ra trường và đang là tân sinh viên trường ...Tiểu học rồi
Bé nhà b mấy tuổi rồi. Nếu dưới 3 tuổi thì cho đi trường tư tốt hơn, để các cô chăm. Nếu lớn hơn mình nghĩ nên cho đi trường công để bé làm quen với môi trường cạnh tranh, tạo tính tự lập nữa.
Em nghĩ học trường công lập cũng tốt chị ạ. Các trường bây giờ cũng đầu tư về mặt cơ sở vật chất, giáo viên chuyên môn và các lớp học phụ đạo như năng khiếu, võ, tiếng anh, v.v.... Ngoài ra, chi phí của trường công cũng rẻ hơn trường tư khá nhiều nên sẽ phù hợp với nhiều hoàn cảnh gia đình hơn. Về trường tư thục thì nếu như mình chọn được các trường chất lượng sẽ đảm bảo uy tín hơn. Nếu không, gặp mấy vụ bạo hành trẻ như trên TV đưa tin thì cũng lo lắng lắm.