Chào mn! Em muốn xin ít kinh nghiệm về công việc kế toán tại công ty ạ. Vì tình hình là em chưa từng học tý gì về kế toán cả nhưng lại bị sếp giao nhiệm vụ sau 2 tháng nữa tiếp nhận công việc này. Em thì mới ra trường được năm thôi, kinh nghiệm thì ít. Công ty thì còn non trẻ (mới thành lập 1 năm thôi ạ, công việc liên quan đến kế toán cũng ít thôi (cái này là em nghe nói)). Giờ em phải học những cái gì để có thể đảm nhận được nó đây ạ. Mong các mẹ có kinh nghiệm đi ngang qua chỉ giúp em với, chứ thời buổi xin việc khó khăn như này, lại cuối năm rồi mà nghỉ nữa thì suy sụp lắm ạ.
Bác chuẩn bị đi học ở đâu ạ? Em đang ở TP HCM, giờ đang mắc học tiếng Nhật, lại nhiều việc bù lu quá nên không biết có nên học luôn giờ không?
Mọi người rôm rả quá ạ. Cơ mà không có ai ở TP HCM có thể chỉ giúp tớ à? mình không phải dân sống lâu năm ở đây nên không biết hỏi chỗ nào cả.
Bạn vào webketoan thử nghiên cứu xem. Web này có một hội trong Sài Gòn gồm toàn những bậc tiền bối trong nghề đấy, hỏi hội đấy xem lớp học và học các kiến thức trên web. Tớ ở ngoài Hà Nội và không phải trong hội này nhưng mà cùng nghề và thấy hội đấy học hỏi được nhiều kiến thức nên tớ mách cho bạn thôi.
Em là girl ạ., cũng muốn ra ngoài đấy học lắm mà chịu,hic Mà các mẹ có ai có kinh nghiệm từng khai trình lđ với đăng ký thang bảng lương cho e hỏi với. Phải lập 1 cái thang bảng lương ntn với hệ số lương này kia vậy ạ, cách xác định hệ số lương ntn? Em phải đăng ký đi làm mấy cái này gấp mà không hiểu gì cả. Công ty e thành lập đk 1 năm nhưng tình hình khó khăn, lương đóng BH cho GĐ với 1 nv khác là 4 triệu, của em là 3.1 triệu thì phải xây dựng thang bảng lương ntn cho hợp lý vậy ạ?
Mn ở đâu thế ạ? Mn làm hai năm rồi mà còn thế này thì thân phận mù kế toán như em biết làm thế nào giờ.
Em cũng muốn hỏi học lớp kế toán thực hành ở đâu tại hà nội thì tốt ạ? một khóa bao nhiêu buổi vậy mng. em ở nhà sinh con lâu rồi không đi làm giờ không biết xin việc thế nào nữa. ở nhà ăn bám em sắp trầm cảm mất rồi. mong mọi người chỉ giúp em với. cảm ơn mng ạ.
http://centax.edu.vn/>>> mn thử tham khảo khóa học ở chỗ bác Phương này xem e thấy nhiều ng fb tốt lắm ạ
Mn chăm chỉ thật, lại có sếp tâm lý nữa. Em mà ở Hà Nội thì chắc cũng theo chân mn đi học rồi. Tiếc quá. Chúc mn nhanh qua thời kỳ khó khăn, tìm được công việc ưng ý nhé.
Em cảm ơn ạ, nhưng đúng là thời thế khó khăn. em cũng mong tìm được công việc thật tốt, nhưng hơn hết lúc này là cần việc để giúp chồng gánh nặng gia đình và để bản thân không thấy mình là người vô dụng. giờ em mới hiểu nỗi khổ của những bà nội trợ. hy vọng có thể tìm được việc. có ai ở hà nội biết ở đâu tuyển người trình độ gà vịt thì chỉ giúp em với ạ. em cũng không biết nên làm thế nào bây giờ nữa
Thời buổi bây giờ đúng là tìm việc khó khăn, em cũng trải qua thời gian tìm việc vất vả, mới bắt đầu đi làm chưa lâu nên cũng hiểu được phần nào tâm trạng của mn. Mn cố gắng kiên trì nhé, mà hình như trong này cũng có 1 chuyên mục việc làm đấy, mn tìm thử xem thế nào
Tâm trạng này em cũng trải qua rồi, cũng như mn ấy, thời kỳ đấy đúng là em chả muốn nhắc đến, mà em thấy nếu nghỉ lâu rồi mới đi làm hoặc đi làm muộn hơn so với người khác sẽ khó hòa nhập được lắm- cái này em từng bị, nên em nghĩ nếu mn đang trải qua thời kỳ này thì cứ cố gắng tìm được việc gì đó làm đi đã, đi làm rồi có nhiều thứ mình tiếp cận với nhìn bằng con mắt thoáng hơn, tư tưởng cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn mn ạ.
Cám ơn mn, có điều công ty mình ít người, đang thuê kế toán bên ngoài thôi, chứ trong công ty không ai làm việc này cả.