Em chào các member trong diễn đàn lamchame.Em quyết đăng ký thành viên để lên đi nhờ các mẹ có thể tư vấn giúp em. Số là Cô ruột của em nhận nuôi 2 đứa khi từ còn là sơ sinh. Năm nay đứa trai đã học lớp 7, đứa gái đã học lớp 8. Lúc trước, các em rất ngoan hiền, biết nghe lời. Nhưng càng ngày càng lớn, trở nên khó dạy bảo. Dạo gần đây, Cô của em phải đau đầu vì 2 đứa. Tụi nó ăn chơi, chát chít yêu đương nhăng nhít, trốn học đo theo lũ bạn xấu. Có lần Cô em bât gặp 2 đứa xem phim XXXXX, cô em đánh 2 đứa nó, tụi nó không sợ mà còn chửi lại, rồi lén tiếp tục xem. Đứa con trai đánh nó nó còn đánh lại. Rồi Cô em liên tục bị mời phụ huynh vì tụi nó thay nhau trốn học, đánh nhau. Đứa con gái còn tụ tập đánh nhau, chửi thầy cô. Tụi nó giờ rất lì. Cô em đã khóc quá trời. Không biết phải tiếp tục dạy dỗ như thế nào. Cô chỉ có 2 đứa nó là con vậy mà giờ hết cách dạy tụi nó. Mỗi lần em về quê chơi, em qua nhà Cô cũng khuyên răng, nói tụi nó phải biết nghe lời, ấy vậy mà coi thái độ của mấy đứa là biết hết cách trị nổi rồi. Cô tâm sự giờ không biết phải làm sao. Bức xúc quá, nên em quyết tâm lên diễn đàn lamchame xin các mẹ và các member trong này tư vấn giúp, chia sẻ kinh nghiệm cũng như cách dạy dỗ theo hướng mới, để tụi nó biết nghe lời. Xin các Mẹ giúp giùm,em chân thành cám ơn!
thật sự mình không có kinh nghiệm nhiều vì chưa có gia đình, nhưng để dạy con tốt bạn hãy đóng vai trò là một người bạn hơn là cha mẹ nhé, để hiểu được tâm tư tình cảm, hướng con đến một môi trường tốt.
theo mình thì trẻ con nên đánh 1 trận đau nhớ đời, con xong sẽ tâm sự nhỏ nhẹ, vì tuổi nó đang dậy thì, rất bướng, càng đánh càng lì đòn.
Mới lớp 7 mà đã hư đốn vậy rồi sao. Nhà cô bạn chỉ có mỗi cô bạn thôi à, có đàn ông không. Thật sự mình là phụ nữ nhiều khi thương con nên cũng ko thể trị nghiêm khắc đc Như nhà mình mình mắng mình nói con nó cứ cười toa toét, thế mà bố nó mới chỉ liếc cái thôi mà đã sợ rồi, mà bình thường bố nó chiều chả quát tháo bao giờ Phải tìm 1 người đàn ông nào đó trong gia đình dạy dỗ tụi nhỏ bạn à, như vậy nó mới sợ đc
thường thì không phải con mình nhận nuôi không phải máu mủ nên những đứa trẻ đó không có tình cảm nhiều đâu, mình thấy nhiều người cũng nhận nuôi con nhưng khi lớn hầu như là có thái độ giống như bân vừa kẻ. cách thì chỉ có bó tay thôi bé vậy mà đã hư rồi
Tuổi này đánh ko ăn thua, nhiều đứa còn dạn đòn nên càng ko sợ. Cũng trách cha mẹ ko quan tâm gắt gao ngay từ đầu, để đến mức độ này khó cứu vãn lắm
Mình e là đánh nó sẽ càng làm nó phá quấy hơn, chắc là phải dùng cách khác thôi, những đứa lì đòn thì phải dùng mưu vậy.
độ tuổi 3 tuổi là chưa biết j, nhưng bắt đầu nghịch nên fai dạy ngay từ lúc đó, còn sau đó vẫn nhẹ nhàng tâm sự, con càng lớn thì càng dùng lời nói nhỏ nhẹ hơn là đòn roi, nhưng fai tạo sự uy nghiêm ngay từ bé. theo mình là thế.