Mình trong nam cơ bạn ah Định sinh tại Vũng Tàu nhà mình luôn, nhưng nếu cảm thấy khó thì vào Từ Dũ SG mẹ nó ah
Bé nhà em đc 35w1d, nay em đi làm HSS ở viện sản HN các mẹ ạ, cũng nhanh chắc do đi sớm, đến 8h30 là xong, chờ đến 10h thì lấy kết quả xét nghiệm, quay lại phòng đọc kết quả, làm hồ sơ sinh, 10h30 là xong toàn bộ thủ tục rùi. Xét nghiệm nước tiểu em bị bạch cầu tăng nhiều, bị viêm âm đạo, bs ko yêu cầu khám phụ khoa, kê ngay cho em thuốc ks với thuốc đặt trong 10 ngày (Canvey), em ra mua thuốc, xong đọc hướng dẫn sử dụng thấy bảo chống chỉ định với phụ nữ mang thai, có mẹ nào gặp tình trạng giống em không, đọc thế xong em chẳng dám dùng, mà để viêm âm đạo thì lúc chuyển dạ sinh bé cũng bị ảnh hưởng.
T thử nc tiểu ở phòng khám ngoài cũng bị viêm đường tiết niệu, có bạch cầu trong nc tiểu bác sỹ bảo về ăn nhạt, uống nhiều râu ngô, mã đề, uống nhiều nc và uống amoxicillin 5 ngày 2v sáng, 2v tối, chủ nhật này mới đi ktra lại, nhưng thuốc bác sỹ kê cho mình là loại dùng đc cho bà bầu mn ạ
Mn ơi cho e xin chi phí và các bước làm hss với. E cug định sinh ở đây. Thanks mn nhìu nhìu. Mà mn có bảo hiểm ko? Đúng tuyến hay trái tuyến?
Sáng 7h30 em vào viện, gặp y tá hướng dẫn hỏi, đi đến chỗ khám với xét nghiệm cơ bản, nộp 52k tiền khám ban đầu, đo huyết áp với tim thai bằng máy, khám xong bác sĩ cho phiếu yêu cầu xét nghiệm 2D, xét nghiệm máu và nước tiểu, làm hồ sơ sinh, em cầm ra chỗ nộp tiền, hết thêm 660k nữa, sau đó đi siêu âm, đi lấy máu ( Rất nhanh các mẹ ạ, không biết phải do em đi sớm không), sau khi xong thì em đợi lấy kết quả xét nghiệm, cầm kết quả XN với kết quả siêu âm ra chỗ phòng khám ban đầu để bs đọc kết quả, sau đó bs sẽ hướng dẫn ra chỗ để nộp kết quả làm HSS, em thấy họ thu hết kết quả, ghi số hồ sơ vào sổ khám mình là xong, còn khi nào vào viện sinh mới yêu cầu nộp tiền, chưa phải nộp luôn. Em dùng bảo hiểm bảo minh của công ty mn ạ, không dùng BHYT nên ko phải xin chuyển viện
Thế tính ra mn hết có hơn 700k tất cả nhỉ. Sao e lại thấy có những mẹ hết hơn 1tr. Hay mn đc trừ wa bh nhỉ. Còn vào viện m sinh khu nào thì nộp tiền khu đó mn nhỉ. Mn định sinh khu nào. Có nhờ bs nào ko a? E con đầu nên gà lắm ạ
Hết 700k thui ạ, đi khám em ko dùng bảo hiểm, em cũng con đầu, gà lắm, em sinh dịch vụ, vì em đc thanh toán, vào viện cũng ko quen bs nào mn ạ
Hi mn ơi mình hnay siêu âm mốc 33 tuần về,con dc 3,2kg...tháng nay mình tăng 4 ky lận.hic.bs bảo hạn chế tinh bột,bánh ngọt,,hic,.bs bảo bé to..
Em 35w1d, con được 2,7kg, bs bảo thế là bình thường mn, mn hạn chế ăn đồ ngọt hem con to thì khó đẻ thường đc, em cũng phải hãm lại đây
Dạo này em hay bị gò cứ thi thoảng lại cộm lên rùi cứng một chỗ, chẳng đau gì cả các mẹ ạ, ngồi yên một chỗ cũng bị, mà bị nhiều nữa chư, hem biết có sao ko
Các mẹ làm hss ở PSHN chi phí ít nhỉ,em làm ở Việt Nhật hết 1t7 nè, 31 tuần sa em bé được 2kg,bs kêu to quá vì e bị tiểu đường thai kỳ,hix ăn uống kham khổ,đói ơi là đói,hoa quả ăn cũng phải chọn lọc. Em tính làm cố đến 20/11 em nghỉ mà dự sinh thì đến tận 21/12,bụng e to quá rồi,dạo này còn hay bị gò nữa.Em lo lắm,chỉ mong giữ được hết t11 thôi ý.
e đi Siêu âm lúc 32 tuần bé cũng đc 2.2kg, cũng to, nhưng e ko bị tiểu đường gì cả, em vẫn ăn uống bình thường, mà siêu âm cân nặng còn xác xuất nữa mà
Các mẹ sắm đủ đồ sơ sinh chưa ạ? e đứa đầu k biết thiếu đủ như nào mới sắm qua qua mà hai mẹ con hết gần 6tr rồi..vẫn còn 1 số đồ cần thiết nữa chưa mua.
ặc, mẹ nó chi mạnh phết nhỉ, mình cũng sắm rồi, chưa đủ nhưng ko nhiều như mẹ nó, mình mới mua hết hơn 2tr thui
mình sắm đồ cho con cũng hết hơn 10tr rồi. mà vẫn còn thiếu mấy thứ nữa. nặng gánh nhất là cái máy hút sữa. tuần này m đi đăng ký sinh tính mua nốt cho con.