Em vừa đọc được bài này, thấy sợ quá! Các mẹ chú ý khi cho bé uống Siro nhé! Bé gái 4 tuổi tử vong sau khi uống sirô Bé Trần Mai Khánh Băng chơi với mẹ và đòi uống thuốc. Mẹ lấy chai sirô cho con uống, 10 phút sau bé ngất xỉu, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông, tử vong cùng ngày. Ngày 2/11, đại tá Bùi Xuân Ngọc, Trưởng Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk, cho biết cơ quan công an đang phối hợp cùng Trung tâm Pháp y tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân bé Băng tử vong sau khi uống sirô thực phẩm chức năng. Gia đình cho biết tối 1/11 cháu Băng chơi đùa và đòi mẹ cho uống thuốc. Chị Mai Thị Tâm Khuê (mẹ bé) lấy chai sirô thực phẩm chức năng đã mua trước đó rót khoảng 5 ml cho con uống. 10 phút sau bé bất ngờ ngất xỉu, được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu. Bé tử vong tối hôm ấy. Bác sĩ Trần Ngọc Minh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cho VnExpress.net biết, bé được đưa vào viện trong tình trạng tím tái, không còn thở. Bác sĩ trực cấp cứu xác định bé đã mất trước khi vào viện. Nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa rõ, cơ quan giám định pháp y và công an đang điều tra.
Cũng có thể là bị sặc nhưng cũng có TH là siro không đạt tiêu chuẩn, hàng dởm nên có chất độc hại, trẻ có sức đề kháng kém nên dễ bị ảnh hưởng ngay. Nói chung em thấy nguy hiểm quá!
Em cũng nghĩ là siro lởm thôi ạ. Dạo này thuốc cũng nhiều thuốc giả lắm cm ạ. Như đứa bạn em có bầu, mua phải sắt với vitamin lởm uống rùi đến lúc bị sảy thai đấy cm ạ. hjx hjx
Hôm qua mình cũng đọc bài này trên báo, tội nghiệp bé quá, mình cũng nghĩ siro có vấn đề vì thường thuốc đó ngọt mà lúc bé uống xong thì nói là đắng.
Đúng vậy mn. Bây giờ trên báo đài nói có nhiều vụ về trẻ em mà thấy tội nghiệp quá. Tiêm văc xin rồi đánh đập, giờ em lại thấy uống siro mà chết nữa?
Đọc nhiều vụ quá, thấy sợ. Cho con đi gửi cũng chẳng yên tâm. Lúc con ốm sốt đủ kiểu nữa. Mà ở nhà thì đói hết
Bác chủ thợt làm cái tít thế các mẹ cứ giật thon thót. Còn chưa có kết luận từ cơ quan chức năng mà mọi người đã kết tội rồi