Khóa Topic giúp em ạ

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi medaudau139, 8/10/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. rongvang1505

    rongvang1505 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1,162
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    103
    ôi cũng có mẹ cháu cùng cảnh ngộ à, hic chồng lười thì ức chế kiểu khác. mà chồng quá chăm quá sạch thì ko hề sướng như một số mẹ nghĩ. Điên đầu lắm ý. lười thì lão lại chả nói năng gì mình nói gì cũng đc hic.
     
    Đang tải...


  2. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,598
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    773
    mn tâm sự vs ck đi ạ. Phụ nữ lấy ck đc ck hiểu và cảm thông thì mình bớt mệt mỏi hơn trong cuộc sống.
     
  3. alone9x

    alone9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    thế này vất quá rồi, bạn cố gắng lên nhé, chúc bạn hp.
     
  4. lovestar1705

    lovestar1705 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mình có lẽ cũng trong tình cảnh giống bạn, cũng yêu nhau thắm thiết trước khi kết hôn.
    Nhưng đúng là cuộc sống hôn nhân nhiều khi mệt mỏi quá. CHồng mình cũng thế, tại sao phụ nữ lại khổ sở thế không biết? cái gì cũng đến tay, cái gì cũng làm.
    Mình cũng đi làm, ck cũng đi làm, nhưng mọi việc trong gia đình tại sao phụ nữ phải làm hết?
    Mình cũng ở với mẹ ck, mình với mẹ ck cũng không hợp nhau, bà lúc nào cũng bênh con trai, cái gì cũng thấy con trai mình đúng, còn đối với mình, hình như mình làm gì, cố gắng gì thì trong mắt bà hình như mình vẫn là cái gai.
    tính mình nóng nảy, cũng không khéo léo, nhưng mình thật thà, bà nói gì không phải là mình cũng hay nói lại, ck thì bảo bà nói gì kệ bà, nhưng nói những lời lẽ xúc phạm thì ai mà chịu được chứ?
    Nhiều lúc mình cũng muốn buông xuôi quá, nhưng rồi lại thôi. Kinh tế trong gia đình thì hầu như là do mình làm ra. Hai vc lấy nhau được 3 năm sống ở quê thôi, tiết kiệm cũng đc gần nửa tỷ, mà số tiền ấy chủ yếu là do mình, nhiều khi mình nghĩ sao số mình lại thế, từ kinh tế đến cuộc sống mình phải gánh vác............
    Haizzzz, vô chia sẻ với mẹ nó mà hình như mình lại than phiền về cuộc sống của chính mình ấy nhỉ? :(
     
  5. bebaoanh

    bebaoanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    3,137
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    223
    Đúng đấy. Mn ạ nhiều lúc e bảo chồng e là sao mà chồng sạch quá mức vậy song. Ck e lại bảo có mà vợ lôi thôi bẩn thỉu thì có thế là e điên máu quay lại bảo ck là lắm mồm thích thì đi mà làm e vào xem phim mặc kệ lão làm gì. Thì làm nói gì thì nói
     
  6. Toàn Long

    Toàn Long Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    học hỏi ít kinh nghiệm của các mẹ, sắp lên xe bông mà lo lắng các mẹ ạ. Em thì tâm niệm khi cãi nhau đó mình đợi tới khi cả 2 bình tĩnh rồi ngồi lại với nhau nc thẳng thắn, cùng nhau rút kinh nghiệm như vậy cs vk sẽ đỡ phức tạp và đời sống hôn nhân sẽ hạnh phúc hơn.
     
  7. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Nhà mình ngày trc mẹ ck cũng lên trông cháu, có nhiều áp lực và khó chịu lắm. Vậy lên mình cố gắng cho con đi học và ko nhờ bà trông nữa. Nếu 2 vợ chồng cãi nhau thì cũng chỉ là mấy cái lặt vặt thôi
    Khi chỉ có vợ chồng và con cái. Bạn cứ thử ốm cái xem anh chồng khác p làm hết.
     
  8. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,322
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    thích ý kiến mẹ này...ck mình có khi còn ưuá ck chủ thớt...vì ông ấy bày bẩn ko dọn, nhưng thấy nhà bề bộn thì lại càu nhàu....còn về mc thì cách tốt nhất là khoảng cách địa lý thôi..
     
  9. dautayngotngao87

    dautayngotngao87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/8/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn giống mình nè, mình mới cưới được 7 tháng, nhưng lúc đầu mới cưới về cũng tình trạng tương tự như bạn, đi làm về là anh bạt máy xem game, ăn com xong ngồi xem TV, xong chơi điện tử, còn việc cơm nước, giặt rủ để vợ, em nhờ gì làm lấy lại còn bảo "việc đơn giản vậy em làm đi", em ức chế lắm, rửa giúp em cái bát mà em hò như hò đò, làm đâu bỏ đấy em toàn đi sau dọn, nói thật chứ, việc ở công ty còn ít hơn sau khi về nhà, ấy vậy mà chồng em còn có tính tối nào cũng ra ngoài uống nước 1 tiếng, em điên luôn mẹ nó ah.

    Em thử đủ mọi cách, khuyên bảo, nói nhẹ, nhưng ông ck em khoản ăn nói hơn em, nên em bị tịt luôn,
    em dùng biện pháp mạnh và kết quả, giờ tối ck em ko ra ngoài nữa, đi làm về ko phải hò làm nữa mà tự giúp em. có hôm em kêu mệt còn bảo để anh giặt quần áo cho vợ nghỉ đi. lại còn tính chơi điện tử giờ em quy định 2 ngày chơi 1 lần cũng nghe theo, chỉ được chơi 1 ván, chơi quá hỏi em. Kể ra chồng mà nghiện game, ham chơi, lại không giúp vợ việc nhà chán lắm các mẹ nhỉ?
     
  10. Ha.An91

    Ha.An91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/10/2015
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Chả có vk ck nào nào ko cãi nhau cả..quan trọng là tần suất thế nào thôi ợ
     
  11. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    K khác vc c ngày mới lấy nhau chút nào. Chồng chị thời điểm đó lười và vô tâm khủng khiếp, bên cạnh mẹ chồng k hiền như mọi ng nghĩ và cũng..."chăm chỉ" giống chồng. Vậy là con dâu, ngày ngoài việc đi làm thì về đến nhà là chân tay đan vào nhau, mệt mỏi lắm. Tối được đặt lưng lên giường là lúc con đã ngủ say, còn mc và chồng thì mỗi ng 1 phòng, kệ 2 mẹ con muốn vần nhau thế nào thì vần. Mà, mc c ngủ say khủng khiếp, say đến nỗi mà cháu trớ khóc vang nhà, 2 vc chạy uỳnh uỵch lau dọn, rửa ráy cho con mà bà vẫn...k biết gì. Vì vậy, 2 vc cãi nhau thường xuyên. Nêu 1 tuần k cãi nhau 1 lần e chừng là chuyện lạ. Mâu thuẫn mc - nd cũng lên đến đỉnh điểm. Đến nỗi, c đã cầm tờ đơn li hôn đứng trước cửa Toà án, nhưng nghĩ đến con lại quay về. Khi con hơn 1 tuổi, chị quyết định đưa con đi trẻ. Ban đầu cũng xót con lắm, con đi học khóc lớn thì mẹ cũng cay cay sống mũi vì thương thân, thương con bé bỏng. Nhưng để mc k ở cùng nữa, tránh xung đột mc - nd là bước khởi đầu. Sau đó, c lấy tình cảm uốn dần chồng. Nhờ vả bắt đầu từ những việc nhỏ nhất liên quan đến con, khơi cho chồng tình yêu với con trước. Sau đó, nhờ dần đến những việc khác. Đến giờ, sau 11 năm sống chung, chồng c đã thay đổi hoàn toàn tính nết. Từ 1 ng chồng thiếu trách nhiệm, 1 ng bố k gần con giờ thành ng đàn ông chăm chỉ trong nhà, về đến nhà là bố con quấn lấy nhau.
    Theo c, e giờ cố nhẫn nhịn. K có mc nào muốn con trai mình mó chân tay vào việc gì, hoặc bị con dâu sai khiến. Đợi đến khi con lớn hơn chút, e cho con đi học, sau đó sẽ uốn chồng dần. Cs 5 năm đầu luôn là thế em ạ, cái màu hồng tình yêu bị vùi lấp bởi cơm áo gạo tiền và bản chất thật bộc lộ nên dễ buông xuôi. Hết giai đoạn này, tự bản thân mỗi ng sẽ biết tiết chế dần cái "tôi" và hoà hợp với nhau hơn. Đừng cãi nhau nhiều, con lớn sẽ tội cho con đấy.
    Chúc e sớm vui vẻ.
     
    medaudau139 thích bài này.
  12. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    Cảm ơn chị. Em cũng nghĩ thế nên đang cố gắng nhẫn nhịn. mỗi ngày nhẫn nhịn thêm 1 ít ạ :(
    Nhưng khó quá tính tình em cũng nóng, nhiều lúc k kiềm chế được
     
  13. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    mn dùng biện pháp mạnh nào thế
     
  14. xì tóp

    xì tóp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2014
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    nhà e chuẩn bị cưới thôi mà ngày nào cũng cãi, k bít cưới về sẽ thế nào nữa :'(
     
  15. tit248

    tit248 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2013
    Bài viết:
    2,320
    Đã được thích:
    359
    Điểm thành tích:
    223
    chia sẻ với mn. mn nên cố gắng thuê người trông bé hoặc bé cứng cáp hơn thì cho đi lớp.
     
  16. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    C mệnh hoả, tính nóng như lửa. Thời gian đầu c cũng cãi thật lực, thậm chí khi chồng định đánh con c cũng xông vào doạ đánh nhau với chồng luôn. Nhưng dần dần tự bản thân phải thay đổi thôi em ạ. K thể dựa vào tính nóng mà thích bốc hoả là bốc ngay được. Trong khi đó, vc c trong bộ "Tứ hành xung", ai cũng bảo đôi này rất khắc khẩu. Giờ vc c cãi nhau lại thành chuyện lạ.
     
  17. medaudau139

    medaudau139 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/7/2014
    Bài viết:
    2,569
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    823
    Vậy ạ, vs em cũng tứ hành xung chị a. Hi vọng nhà em sau này đc như nhà chị. chứ cứ lười biếng vô tâm em buồn lắm. Mình cũng đi làm vất vả lắm mà hắn coi như ko ấy. Lại còn mẹ chồng nữa. Nhiều lúc nghĩ mà tức điên lên ấy chị ạ
     
  18. hloan1

    hloan1 hloan - khonghieuvisao cũ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    5,533
    Đã được thích:
    1,696
    Điểm thành tích:
    913
    Em ạ, thường bây giờ mỗi gđ chỉ còn 1 - 2 con, và có con trai thì cưng như cậu "ấm sứt vòi" ở trong nhà. Khi lấy vợ, các cậu chàng lúng túng vì thường ngày mẹ vẫn là ng làm, giờ thành trụ cột nên cứ theo nếp cũ. Vì vậy, mình là vợ, cũng cần mềm mỏng 1 chút, lái dần các chàng về trách nhiệm đã có gia đình, có con cái, cần làm tấm gương cho con nhìn vào. Các cụ dạy "mưa dần thấm lâu" mà. Cứ sồn sồn là hỏng việc em ạ. Mà các chàng chán tổ ấm là tìm đến tổ quạ bên ngoài ngay đấy.
     
  19. abayviet

    abayviet Nhiệt tình

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    1,524
    Đã được thích:
    297
    Điểm thành tích:
    173
    Phải rồi mn không nên bất hòa gì với mẹ ck một điều nhịn chín điều lành, haizz chỉ cần ck hiểu là được rồi. ĐÔi khi ấm ức stress vì mẹ ck lắm, bầu bí dọn dẹp không được vì cúi lên cúi xuống tháng cuối là không thể, căng thẳng mệt bị bác sỹ dọa sinh non. Đúng là khổ, nhưng mẹ ck nói gì dù đúng dù sai cũng chỉ nên im lặng thôi, có bảo gì thì bảo ck bảo giúp như thế sẽ đỡ bất hòa hơn mình phận dâu không nên nói gì cả.
     
  20. khailinh

    khailinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    cái vòng luẩn quẩn thoat mãi không đc,cái này cả 2 người phải thay đổi chứ 1 người thì chả làm gì đc
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này