Em chào mn. Mọi người tư vấn giùm em coi em nên chọn ai giữa 2 người con trai cùng lúc tỏ tình với em ạ. Em phân vân quá chưa biết phải làm thế nào? - Chàng A là một người vô cùng đẹp trai, tài giỏi và hay làm em cười - Chàng B là người xấu trai hơn, cũng vô cùng tài giỏi và cũng hay làm em cười Cái khó ở đây là em lại có cảm tình với chàng B hơn vì tính cách của chàng ta. Nếu chọn lựa thì em sẽ chọn B nhưng vẫn phân vân nghiêng chút về chàng B. Em sợ khi đồng ý lời tỏ tình của chàng B sau này dẫn về ra mắt sợ bố mẹ phản đối vì ngoại hình của A nhưng nếu là B thì chắc hẳn bố mẹ em sẽ đồng ý. Giờ em phân vân quá. Chị em giúp em tư vấn với ạ
hình như bạn đánh nhầm A B ở khúc cuối rồi rõ ràng thích B hơn thì chọn B thôi bạn, xấu hơn nhưng tính cách thích hơn thì sẽ tốt hơn chứ
Đọc bài của bạn ngta muốn bỏ đi chứ ko muốn tư vấn nữa rồi. Nội dung thì loạn hết cả A lẫn B. Yêu đương mà cứ làm như trò mua bán, cân đo đong đếm cái vẻ bề ngoài.
Bạn thông cảm mình bối rồi quá nên hơi nhầm. Cơ mà mình lo gia đình phản đối nhiều hơn. Thực mình viết ra cũng ko có ý gì cơ mà thực sự vào hoàn cảnh của mình mới cảm nhận đc (
chọn C đi, xưa bà nhà mình mà dư này thì mình nhất định thắng tay kia, nhưng ko bao giờ cưới bà về làm vợ.... hay bây giờ thế nhỉ
phụ nữ lúc trẻ thì phải lựa chọn mà, nhưng mình khuyên bạn nên để tâm những tiêu chí ngoài ngoại hình hơn
thích anh nào thì yêu anh đó thôi, đã thích rồi thì quan trọng gì ngoại hình nữa, trừ trường hợp xấu quá thì cũng nên xem xét, vì sau này còn sinh con nữa, con xấu quá cũng buồn
Bạn nên dành thời gian suy xét kỹ lại, ngoại hình không quan trọng bằng tính cách đâu. Nhưng mình thấy bạn nghiêng về người B nhiều rồi thì để ý thêm tính cách người này xem sao.
haizzz, cái này do cách bạn cảm nhận giữa 2 người thôi, bạn nói chung chung quá nên cũng chẳng biết khuyên bạn như thế nào, tốt nhất là nên chọn người bạn yêu Phụ nữ may mắn thì chọn được người đàn ông tốt, còn ko may mắn thì,.....
Hjx, Đó là với những người phụ nữ ko bằng lòng với những gì mình đang có thôi."so lên thì chẳng bằng ai, so xuống thì nhiều người không bằng mình"