Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội cảm ơn bài viết của mẹ nó, em đọc mà vừa cưới vừa chảy nước mắt ngày mai em cũng đi đăng ký hồ sơ sinh ở bệnh viện bưu điện hy vọng mọi thứ thuận lợi.
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội ui chị ơi, đọc bài viết của chị àm em khâm phục quá(nhưng chắc em chẳng giám nghĩ đến sinh con nữa mất) chúc mừng hai mẹ con được mẹ tròn con vuông nhé hj
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Mình thấy mỗi bệnh viện có những cái hay cái dở khác nhau,nhưng mình cũng vote cho bv này về cách phục vụ
Ðề: nhật ký đi đẻ...bệnh viện bưu điện Hà Nội Mà ko biết ở viện này có dịch vụ đẻ ko đau bằng gây tê màng cứng ko nhỉ?
Em cũng dự định dinh bé ở đây. Em không có bảo hiểm có mẹ nào mới đẻ cho em xin ít kinh nghiệm với ạ? Không biết bây giờ bv có khác nhiều không
Em cũng chuẩn bị làm hồ sơ sinh ở Bệnh viện Bưu Điện. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em với: cách chọn bác sĩ mổ như thế nào (mn khen bs Đồng)? làm tn để có giấy mổ cấp cứu nếu bảo hiểm trái tuyến và chi phí ạ?
Đọc mà cười chảy cả nước mắt. Chúc mừng mẹ tròn còn vuông nhé. Mình cũng sắp lên thớt oy, vì con mình sẽ cố gắng vượt qua tất cả.