Mình có một bé hơn 3 tuổi, rất thích nghịch ngợm, nói bé không bao giờ nghe cả. Như buổi tối đón bé về, bé vặn vòi nước bảo con rửa cốc, mình để cho bé nghịch 5 phút rồi bảo bé tắt nươc đi không hết nước, bé nghe mình nói rồi quay ra nghịch tiếp, mà vặn hết các vòi nước trong nhà tắm, nhà vệ sinh chứ.Mình bảo lần thứ nhất nhẹ nhàng bảo con rửa côc sạch rồi, tắt hết nước đi không nhà mình không có nước dùng, bé quay lại nghe mình nói rồi quay ra nghịch nước tiếp, lần thứ 2, lần thứ 3 điên quá mình tắt hết nước đi, rồi quát cho một trận, thì bé lăn ra ăn vạ bảo mẹ yêu con con mà, mẹ yêu con sao lại quát con. Pó tay luôn. Làm thế nào để bé nghe lời ngươi lớn nhỉ, thường là mình nói và bé chẳng nghe, rồi cứ phải quát, phải đánh. Chồng mình bảo nhà có một đứa mà lúc nào cũng ầm ĩ thôi
Theo em, mn có thể nói chuyện với bé để đưa thói quen xấu này vào nội quy gia đình, rồi sau đó quy định mỗi khi bé nghịch vòi nước thì sẽ bị đánh 1 dấu (-), trong một tuần nếu bé có nhiều hơn x dấu (-) (cái này mn phải thảo luận trước để bé đồng ý nhé) thì cuối tuần sẽ không thưởng (ăn kem, đi vườn thú, về quê chơi...), còn nếu ít dấu (-) hơn mức quy định thì bé sẽ được thưởng. Ngoài ra, tuần sau bé phải giữ nguyên hoặc tiến bộ hơn tuần trước thì lại mới được thưởng, nếu không sẽ lại bị phạt là không được thưởng gì cả dần dần bé sẽ vào nếp thôi ạ, nhưng quan trọng nhất là mn đừng cố gắng bắt bé phải nghe lời mà hãy cố gắng để trẻ hợp tác với mình
Mẹ muốn con. Nghe lơì thì phải rèn từ nhỏ cơ gd nhà ck e cơ anh chị ck rất mất dạy nên e sợ ở cùng những người đó con e lớn lên sẽ ko ngoan nên ngay từ khi con chưa đc 1 tuổi e đã rèn con rất nghiêm khắc và cũng rèn con tính tự lập nên bây giờ lời mẹ nói là mệnh lệnh ko bao giờ giám cãi ko biết lớn lên thế nào
Mẹ muốn con. Nghe lơì thì phải rèn từ nhỏ cơ gd nhà ck e cơ anh chị ck rất mất dạy nên e sợ ở cùng những người đó con e lớn lên sẽ ko ngoan nên ngay từ khi con chưa đc 1 tuổi e đã rèn con rất nghiêm khắc và cũng rèn con tính tự lập nên bây giờ lời mẹ nói là mệnh lệnh ko bao giờ giám cãi ko biết lớn lên thế nào
Nói chung tùy mỗi bé mà có biện pháp ứng xử khác nhau bạn à,,nhưng theo mình quan trọng nhất vẫn là thái độ của cha mẹ đối bé như nào sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như tính cách của bé sau này đó các mẹ ah!!!
Vấn đề đau óc muôn thuở, nhưng nc là chỉ có bm sinh ra con, là ng hiểu con nhất, sẽ dạy đc thôi, kiên trì
3 tuổi các bé đang bướng mn ah,nhất là bé trai, m phân tích con cũng ko nghe. Qua gđ này là hết mn ah
Mn cứ cố gắng xem sao, vì nếu rèn bé theo cách này thì tinh thần của bé có xu hướng tích cực hơn bởi nếu bé ngoan sẽ được thường xuyên thưởng, còn nếu không ngoan thì sẽ không được thưởng gì cả, như vậy bé cũng tránh được những ảnh hưởng do quát mắng hay những hình phạt khác mang lại cho tâm lý của bé
Mẹ muốn con. Nghe lơì thì phải rèn từ nhỏ cơ gd nhà ck e cơ anh chị ck rất mất dạy nên e sợ ở cùng những người đó con e lớn lên sẽ ko ngoan nên ngay từ khi con chưa đc 1 tuổi e đã rèn con rất nghiêm khắc và cũng rèn con tính tự lập nên bây giờ lời mẹ nói là mệnh lệnh ko bao giờ giám cãi ko biết lớn lên thế nào Russia Barbie | ドラえもん アニメ 昔 | 어린이 장난감 3 tuổi các bé đang bướng mn ah,nhất là bé trai, m phân tích con cũng ko nghe. Qua gđ này là hết mn ah
Bé nhà mình ưa nịnh, khi hư mẹ quát hay thậm chí cho ăn đòn, là đứng im mếu, rồi bảo mẹ yêu con, mẹ yêu con mà, rồi lăn ra ăn vạ, mình toàn phải kệ bé để một lúc rồi ra nịnh bé một tí là bé lại nghe lời luôn, rồi mình giải thích cho bé hiểu hành động vừa rồi của bé là sai, sau không được làm thế nữa. Bé nghe lời lúc đấy, bảo vâng a, rồi sau lại vẫn thế, quên hết lời mẹ bảo luôn. Lại nghịch ngợm, nói không thèm nghe.Thật sư về nhà nhiều lúc rất mệt vì con thôi
theo mình thì trẻ con chỉ ưa ngọt thôi nên mn thử nhẹ nhàng hết cỡ với con xem sao. (dù sẽ có lúc bốc hỏa) nhưng mình nghĩ nếu bố mẹ cứ thật ngọt ngào chắc dần dần em bé sẽ đỡ bướng bỉnh hơn. Trẻ con hay người lớn thì ai cũng thik được khen hết, nên mình đang cố để khen nhiều hơn chê với con mình (cũng 3 tuổi) đây, mặc dù thực sự có lúc mình chỉ muốn tét đít cho mấy cái. Bé nhà mình cả bố và mẹ đều phải luôn nhắc nhau là ko cáu, ko cáu,.. ko đánh, ko đánh =))))))))))
Mình được tặng bộ trang điểm của pháp hàng xách tay gần 200 mầu, không dùng đến, muốn ủng hộ làm từ thiện, không buôn bán kinh doanh gì nhé. Các mẹ có thể giúp mình không
bé nhà chị là con trai ạ? có vẻ bướng và cứng đầu ghê, cái này thì nhà dì em chú ý dằn ngay từ bé, kiểu thiết quân luật ý