Kinh nghiệm: 30 tuổi: 5 điều nên làm ngay và luôn

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Links, 3/11/2015.

  1. Links

    Links Linh Linh Lương Boutique / Li'nks Beauty and Spa

    Tham gia:
    15/9/2015
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Tuổi 30 đến, bạn không còn nhởn nhơ như cái thuở sinh viên, và cũng không còn cày ngày cày đêm như lúc mới ra trường. Đây là thời điểm bạn phải nhìn lại và điểu chỉnh để tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn.

    [​IMG]
    Cần điều chỉnh nhịp sống khi bước vào tuổi 30

    1. Thương yêu bản thân
    30 tuổi, bạn có nhiều thứ phải lo toan: tiền nhà, tiền điện nước, tiền học hành của con… rồi việc làm ăn, mối quan hệ gia đình, xã hội… Vì vậy, bạn cần phải có thời gian dừng lại để lo cho chính mình.

    Chỉ khi nào bạn yêu thương được mình, thì bạn mới có thể yêu thương gia đình. Và đặc biệt, yêu thương mình là để có sức khỏe hoàn thành từng ấy công việc.

    2. Làm những việc yêu thích
    Bạn đã có một thời gian dài phải cày bừa kiếm tiền, bỏ qua bao nhiêu là sở thích. Bây giờ bạn phải sống cho niềm đam mê thôi. Thích du lịch? Tại sao không xách ba lô lên mà đi ngay? Mê cây đàn piano? Mạnh dạn tậu ngay và luôn! Làm thợ mộc để sửa lại cái bếp cho vợ?

    Chẳng còn gì tuyệt vời bằng đâu! Không chỉ bạn yêu thích mà vợ bạn cũng sẽ yêu thích ủng hộ bạn hết mình.

    3. Tha thứ cho lỗi lầm của mình
    Có những lỗi lầm từ hồi sinh viên, từ mấy năm đầu tiên đi làm đè nặng trong người của bạn. Bạn từng “đặt điều” về một người bạn cùng nhóm khiến bạn ấy bị tẩy chay. Bạn từng dùng tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ để dẫn bạn gái đi shopping. Bạn từng coppy bài nội dung của người khác mà không trích nguồn trong luận văn của mình.

    Đây là lúc bạn cần nhìn lại, chấp nhận mình sai, tha thứ cho mình để rút kinh nghiệm cho những ngày sắp tới. Giữ mãi những nỗi ray rức sẽ làm hao mòn con người bạn mà thôi.

    4. Về thăm ba mẹ
    Tuổi sinh viên và mới ra trường, hầu như tháng nào bạn cũng nhận “lương” từ ba mẹ. Vì nhiều lý do mà bạn ít về thăm nhà. Thì đây, ở tuổi đã có tiền rủng rỉnh và thời gian cho phép, bạn hãy về với ba mẹ thường xuyên hơn, đưa ba mẹ đi khám bệnh định kỳ và cũng định kỳ đi du lịch.

    5. Chăm sóc con cái
    Người ta khuyên phụ nữ nên có con ở tuổi 24, còn nam giới thì chậm nhất ở tuổi 27. Nếu chưa có, thì còn chờ gì nữa mà bạn không nhanh chân lên.

    Còn có rồi, hẳn bạn phải bận bịu với việc chơi với con, chăm sóc con nhiều hơn. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng mà bạn không thể giao cho bất cứ ai khác.

    Đã 30 tuổi? Bạn hãy thực hiện các điều trên ngay lập tức!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Links
    Đang tải...


  2. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,957
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    cảm ơn chủ top :)
     
  3. luv1802

    luv1802 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/11/2015
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    5 năm nữa là 30t rồi, thời gian trôi nhanh quá :(((
     
  4. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    đã qua tuổi này lâu rồi, ngoái nhìn lại thấy thèm :(
     
  5. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,322
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    h
    hix cũng muốn làm như vậy quá mà không làm được cũng chỉ vì thời gian dành hết cho cơm áo gạo tiền
     
  6. seongang

    seongang Thành viên mới

    Tham gia:
    10/10/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Sắp 30 tuổi mà thấy mình vẫn như trẻ con! :D 30 tuổi hứa vs bản thân sẽ thành công!
     
  7. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mình cảm thấy khá hài lòng...
     
  8. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,694
    Đã được thích:
    2,509
    Điểm thành tích:
    863
    mình còn thiếu thương yêu bản thân và thường về thăm ba mẹ, hichic
     
  9. Đỗ Thùy Linh

    Đỗ Thùy Linh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/3/2012
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Mình thì sắp 30 rồi :D
     
  10. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi mình đã 30 rồi cơ à
     

Chia sẻ trang này