Nòis thật e thức đến gần 4h sáng để đọc một mạch hết câu chuyện. Thấy chuyen hơi hư cấu, chắc chỉ một nửa là thật. E ko thấy khâm phục c này lắm. Nói chung là đàn ô trăng hoa thì cái tật ấy khó bỏ lắm chỉ là m có phát hiện đc hay ko thôi. Với những ng mà có vk vẫn bồ bịch gai gú thì tốt nhất lànên bỏ. Noói với các e chưa ck laf nếu gặp thằng nào mà mồm nó dẻo, lạo tâm lý, ga lăng thì 90% những thằng ấy đã giỏi cưa gái và nhiều gái theo nên cần tìm hiểu kỹ
công nhận là thằng nào mồm dẻo thì sợ nó lăng nhăng, nhg mà thằng nào ngậm hột thị, k galant thì lại ghét,k thèm yêu, bởi vì chán ngán quá, yêu hổng nổi. các e chưa chồng khổ lắm c ơi
Like ý kiến này! Mình đọc từ câu mở đầu vào truyện mình cũng đã biết 2 người sẽ quay lại với nhau. Đọc đến trang 13 này có vẻ lan man mỏi mắt rồi mà cũng thấy nhân vật Phương nhu nhược quá nên thôi stop ở đây ko đọc nữa. Ko rõ kết thúc cụ thể quay lại như nào nhưng mong Phương sau này không có thêm cái sừng nào nữa.