đúng đấy mẹ nó, 2 vợ chồng mình đi làm từ 7h và tối 7h mới đc về, mà hắn về còn đi đá bóng, nói thật tối đến vợ chồng mình cũng ít ăn cơm với nhau, vì mình về hắn đi đá bóng đến 9 hay 10h mới về thì ăn uống gì, chỉ ăn đc với nhau 1 tuần 2-3 tối. nhiều khi nghĩ cũng buồn, đi làm quần quật từ sáng đến tối mà nhà thì chảng mua được.
Khổ cho mẹ nó, mình cũng có thân với cô giáo dạy tiếng anh thời đh, thỉnh thoảng cô cũng tâm sự, nhà cô thì có 3 đứa, mà lương giáo viên thì thấp, 1 mình cô phải lo hết tất tần tật chi phí, ck cô lương cao nhưng toàn đổ vào cờ bàn, đôi khi còn về nhà lấy tiền của cô. Cô xuất thân là con nhà có điều kiện, ngày trước có của hồi môn của bố mẹ đẻ, để dành sau này xây nhà. Nhưng chưa kịp xây thì đã lo trả nợ cho ck, xe bán, đất bán. Cứ nghĩ sinh đứa thứ 3 là con trai, ck sẽ thay đổi ai ngờ vẫn vậy. Sang nhà cô chơi mà buồn thay, nheo nhóc 3 đứa, nhà thì chật, đồ thì để lung tung, vừa đi dạy vừa chăm 3 đứa, ck thì đi từ sáng tới tối. Haiz. Nói ra chắc dài dòng lắm.
Em thấy nó cũng chẳng có sao cả, mọi người hầu như ai cũng làm chân trong chân ngoài, kiếm việc phụ làm thêm hoặc làm riêng của mình. Thời gian thì mình có thể căn kê sao cho nó hợp lý, nhiều khi thời gian gấp rút qua thì mình mới phải làm cố thôi. Còn ai chẳng muốn có thời gian nọ kia, được thoải mái, nhưng nhiều khi vk con cứ khổ mãi cũng chán.
trời ơi, chuyện chi tiêu trong gia đình thì cần có sự góp sức của 2 bên. mik thấy nếu tình trạng này mà kéo dài thì gia đình bạn chắc chắn sẽ có sự lục đục đó b. Bạn bàn với ck để giải quyết vấn đề này gấp bạn à. hichic
nhìn chữ ký mẹ nó làm nhiều dự án thế đủ chi tiêu gia đình nhỉ. Nhưng nếu nhà đi thuê chồng không đưa đồng nào thì cũng mệt mỏi lắm. Dù ít dù nhiều vẫn phải có chứ cứ đi làm ko à. Kể cả lương 3tr cũng phải đưa đc 1tr. Phải có trách nhiệm lo chung chứ. Có lẽ thấy bạn lo được nên hắn nghĩ thôi cứ kệ đã.
làm nhà nc phải có cái khôn khéo mn ạ, biết tìm cửa mà phát triển , ck mình cũng làm nn lương cứng thì chỉ có vài tr nhưng ông biến tấu nhiều cái thành ra lương ngoài lề nó phải gấp 6 7 lần ấy
lẽ ra chuyện này bạn phải biết lúc chưa kết hôn chứ. như vậy là bạn đã chấp nhận thực tế này rồi mới đồng lý cưới chồng mà
không phải đâu bạn, trước kia lương cũng cao, được hơn 10tr, nhưng mà cty đó nó phá sản giờ sang cty khác nên mới thế, thực chất thì bạn biết đấy cũng vì lương thấp mà chi phí quá nhiều nên nhiều khi hay cằn nhằn
Mn thử bàn bạc với chồng đi nhé tìm cách chứ như vậy ko ổn vì tạm còn được cứ lâu dài là sinh chuyện, chúc mn may mắn
Mn thử bàn bạc với chồng đi nhé tìm cách chứ như vậy ko ổn vì tạm còn được cứ lâu dài là sinh chuyện, chúc mn may mắn