Lời khuyên chân tình của người đã lấy chồng: "Đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá, mà quàng phải anh". Cứ từ từ mà tiến, đỡ vơ lộn anh nhà người ta hehhehe.
vẫn còn trẻ mà sao phải lo, chồng là cái số mà. Cái món chồng là ko nên nóng vội đâu á. Càng ngâm kĩ càng nhừ, càng nhừ thì càng ngon hehe
kinh nghiêm rút ra từ bà mẹ 2 con rồi đừng say quá mà quên đi phải xét gđ chồng và cảm nhân đc anh ta có chí ko?có tâm ko?
Có mấy bài viết về việc chọn chồng đấy bạn ạ. Không phải là khi yêu không xét được tốt hay xấu mà là có dám nhìn thẳng vào sự thật để xét người mình yêu không. Đồng ý là rất nhiều người khi yêu thì ko lộ tí khuyết điểm nào nhưng đấy chỉ là lúc mới yêu thôi. Sau 1 vài tháng thì cáo già tới mấy cũng vẫn sẽ phải lộ một vài đặc điểm làm mình nghi ngờ. Lúc nào trong đầu cũng phải niệm thần chú tỉnh táo tỉnh táo. Phán xét cách hành động của họ với người xung quanh, thử họ khi mình bỏ bom họ 1 vài lần vv... rất nhiều cách để xét. Duyên trời vợ chồng là định sẵn nhưng mình loại bỏ bớt được phần nào thì vẫn nên loại bỏ bạn ạ.
Chào các bác, cho e hỏi có con vợ e nó ở đây không? E tìm mãi mà ko thấy, ở đây kín quá không nhìn thấy mặt. E mà thấy thì e gô cổ e nó về. Bực quá, e tìm trên núi thì e ý xuông biển, mình xuống biển thì e ý lại lên núi. Lộn ruột quá. Tìm mãi chẳng thấy vào đây ngồi hóng hỏi thử xem có ko. Các bác có thấy thì báo e ý 1 câu nhé :v Chồng đang tìm về nhà gấp.
Cứ bảo là girl FA tìm nữa kia, thế mà xin thông tin liên hệ thì lại từ chối, chả hiểu mấy cô nàng đang nghĩ gì nữa.
ngày nào tôi chả kết bạn online, bạn bè tăng ngùn ngụt. 90% mqh của tôi là từ internet )))))). Thời kì công nghệ, ko thích ứng dần thì tụt hậu hết mất thôi. Thế bạn anhlavodoi1 sinh năm bao nhiêu? đang làm gì, làm quả profile cho chị e hóng đi :v