Nơi nào được coi là thiên đường của miền Bắc? Rất nhiều nhiếp ảnh gia, dân Phượt và cả những người đam mê du lịch đều chọn Mộc Châu. Nơi đây đa dạng cảnh sắc từ Xuân-Hạ cho đến Thu-Đông, mỗi mùa là có cảnh đẹp riêng rất đặc trưng. Đặc biệt là từ trung tuần tháng 11, cho đến gần hết tháng 1 của năm sau, nơi đây bạt ngàn cải trắng. Có thể bạn đã từng ngắm hoa cải trong khung vườn nhỏ xinh của một gđ nào đó ở vùng quê đồng bằng, bạn đã cảm thấy xao xuyến. Nhưng khi đứng trước bạt ngàn nào là hoa cải trắng trên triền núi mênh mông, bao la, chắc cảm giác lúc đó bạn như đang lạc vào mọt thế giới hoàn toàn khác. Nào, còn chần chờ gì nữa. Hãy lên kế hoạch để cuối tháng này, dành 2 ngày cuối tuần để xách ba lô lên và đi, đặc biệt hơn là nếu bạn thích phượt thì đi bằng xe máy thì tuyệt vời, dọc 2 bên đường QL 6 từ Hòa Bình lên đến Mộc Châu, bạn chỉ tiếc là mình ko thể chụp choẹt hết các cảnh đẹp. Cùng chiêm ngưỡng cải trắng Châu Mộc và các cảnh đẹp khác ở xứ sở Thảo Nguyên Xanh này nhé! Cải trắng ở bản Ba Phách, gần thị trấn Nông trường Mộc Châu: Cải trắng ở bản Áng, gần rừng thông Mộc Châu Thị trấn Nông trường: Rừng thông Mộc Châu Thác Dải yếm: Đỉnh Pha Luông: Đồi chè: Và còn nhiều nhiều nữa...
Em thích Tây Bắc cuối năm. Mùa hoa tam giác mạch với vụ mùa đông xuân. Vừa nhìn thấy ruộng bậc thang chính vàng còn cả cánh đồng hoa tam giác mạch nữa.
đỉnh Pha Luông và đồi chè quá đẹp luôn, không hiểu ước mơ được đi mộc châu của em bao giờ mới thực hiện được đây, thời gian không cho phép, buồn quá
Cuối tuần sau Hội Chữ TÂM đi từ thiện 2 ngày ở Chiềng Khừa, Mộc Châu, Sơn La. Bạn nào muốn đi MC có thể liên hệ mình nhé.
hix, trước đây e cũng định chụp ảnh cưới ở mộc châu mà dự định k thành, tiếc quá, đất nước còn quá nhiều cảnh đẹp