Tâm sự Về Quê Hay Ở Lại Thành Phố Khi Đã Ổn Định Về Tài Chính.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Gò Công, 8/11/2015.

  1. Gò Công

    Gò Công Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/11/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Xin chào cả nhà,
    Em và ông xã đang cân nhắc để quyết định xem có nên chuyển về quê hay tiếp tục ở lại Tp.HCM nên có vài dòng tham khảo ý kiến cả nhà trên diễn đàn.
    Hai vc em cùng quê ở . Thật ra gọi là quê chứ nơi đây cũng tương đối hiện đại, giao thông thuận lợi (chỉ cách Tp khoảng 1,5 giờ xe máy), đầy đủ phương tiện sinh hoạt, xài nước máy, có cả internet và truyền hình cáp. Nói chung những dịch vụ và tiện ích cơ bản là đầy đủ. Chỉ có mỗi cái là không náo nhiệt bằng trên đây và không có nhiều trung tâm ngoại ngữ cho con.
    Ông xã em thì rất thích ở quê dù đã sống ở Tp này đã 25 năm, từ lúc mới hơn 10 tuổi. Hiện tại chúng em đã có nhà cửa và công việc làm ổn định. Ảnh phân tích rằng Tp này chỉ là nơi để người ta kiếm tiền, nhưng ở thành phố ảnh thấy ngột ngạt và thiếu an toàn. Nếu ở lại thì tiếp tục bon chen, không có nhiều thời gian cho bản thân, chịu cảnh kẹt xe, ô nhiễm không khí, thức ăn thì không an toàn, chi phí sinh hoạt thì cao ngất (thu nhập của tụi em thật ra cũng khá nhưng chi tiêu cho cả gia đình với hai đứa con đang tuổi lớn nên hàng tháng cũng chẳng dư được bao nhiêu). Tương lai thì ai biết trước điều gì, lỡ mai một trong hai vc có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe thì thật sự cũng căng. Ảnh đề nghị bán hết nhà cửa trên đây rồi gia đình chuyển về quê vì ở dưới có miếng đất của ba mẹ cho, về chỉ cất nhà khoảng vài trăm, còn dư cũng khá. Ở dưới quê chi tiêu tiết kiệm được rất nhiều, với số tiền còn lại thì hai vợ chồng em tính toán là có thể thoải mái. Về quê thu nhập có thể thấp hơn nhưng tính tích lũy có thể nhiều hơn do chi tiêu ít, môi trường sống trong lành, an toàn, thoải mái, thoát khỏi áp lực công việc bon chen nơi thành thị, thúc ăn an toàn, . . . Chỉ lăn tăn ở chỗ con cái không có nhiều chỗ vui chơi để phát triển hơn, có thể đánh mất những nguồn thu nhập cao trong tương lai nếu tiếp tục bám trụ công việc (cái này cũng chưa chắc)
    Em đang rất phân vân nên xin cả nhà cho em lời khuyên chân thành.
    Xin cảm ơn cả nhà!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Gò Công
    Đang tải...


  2. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, theo mình thấy nếu cuộc sống ở TP đã ổn định thì nên ở lại, đến khi già về hưu thì về quê cũng được mà, chứ về quê làm lại từ đầu coi bộ cũng ko khả quan, chưa kể ở quê làm ăn sẽ khó hơn đó
     
  3. sunss

    sunss Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    48
    Mỗi ng 1 quan điểm chị ah. Nếu ko muốn xô bồ, yên tĩnh thì về quê, cs sẽ nhẹ nhàng hơn, ko bon chen như thành phố. Tuy nhiên ở lại Tp thì có nhiều cơ hội phát triển hơn và con cái đc tiếp cận nhiều thứ văn mình hơn
     
  4. duccv

    duccv Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/7/2013
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    mỗi một môi trường đều có ưu, nhược điểm riêng chị. nhiều người lo về quê con cái không đủ điều kiện học hành, vui chơi,... Đồng ý là trên thành phố trẻ con dạn dĩ hơn, nhưng mặt trái là bọn trẻ cũng "già cỗi" hơn đó chị. Với lại chuyện học hành quan trọng nhất là do cách dạy dỗ và ý chí của chính bọn trẻ. Thử hỏi nếu ở thành phố chắc chắn trẻ học hành giỏi giang hơn, vậy mà sao hàng năm thủ khoa đa số vẫn là những em xuất thân từ quê nghèo, hoàn cảnh khó khăn? Đây là ý kiến của riêng em thôi. Chúc a.c có quyết định đúng đắn.
     
  5. kimloan8585

    kimloan8585 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    1,915
    Đã được thích:
    352
    Điểm thành tích:
    173
    vấn đề học hành giờ ở quê cũng tốt mà chị,
     
  6. nguyentrang5353

    nguyentrang5353 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/9/2015
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ở đâu cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng
    tuy nhiên theo ý kiến của em thì cần nghĩ cho các con. Mẹ nó thử làm bảng so sánh xem ở môi trường nào con của mn có môi trường tốt nhất để học tập và phát triển, khi mình chuyển về quê rồi, sau con đi học đại học trên phố thì khi đó lại cũng phát sinh chi phí thuê nhà cho con mà con cái phải xa gia đình.v.v.
    Vs quan điểm của em thì em vẫn thích ở phố hơn, tuy đắt đỏ chút nhưng mọi điều kiện về dân sinh đặc biệt là y tế nó tốt hơn ở quê nhiều. Mỗi khi ốm đau tiện cái vào viện cao luôn!
     
    giolank1102 thích bài này.
  7. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,761
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    913
    mình ủng hộ việc ở lại thành phố. điều kiện sống khác.
     
  8. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    mình thấy nếu cuộc sống đã ổn định rồi thì lên ở lại thành phố, vì như vậy sẽ có cơ hội tạo tiền đề cho con
     
  9. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu là em em sẽ ở lại tp cho con học hành được thuận lợi
    trường hợp nếu về quê thì em k bán cái nhà ở Tp mà dành để cho thuê, sau này khi con lên học thì có nhà ở và có tài khoản thụ động khi mn về già
    Em cũng thích cuộc sống ở quê lắm, nếu sau này về già cũng thích về quê sống trồng rau sạch, nuôi gà đẻ trứng cung cấp cho các con ở thành phố :)
     
  10. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Tuỳ từng người thích cuộc sống thế nào, người thích ổn định sẽ về quê, người thích cuộc sống hiện đại sẽ ở lại thành phố
     
  11. Thúy thúy 0803

    Thúy thúy 0803 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    6/11/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Theo mình ở thành phố sẽ thuận lợi hơn,nhất là việc học tập của con,có điều kiện hơn so với ở quê,mẹ nó đã có nhà ở thành phố thế là cơ bản rồi,mặc dù thành phố phức tạp hơn nhưng mọi người ở được , sao ta lại không ở được nhỉ,mẹ nó thử nghĩ xem,mình còn trẻ mà ,bây giờ phải tích lũy,về già về quê nghỉ ngơi có muộn đâu,mình góp ý với mẹ nó thế đi hay ở bạn tự quyết định nhé.
     
  12. ha.hoaianh90

    ha.hoaianh90 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/10/2015
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    có điều kiện thì vẫn nên ở lại TP thôi ah.
     
  13. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Nếu chỉ cách có 1,5h xe máy thì cũng gần thành phố mà. Nếu về quê mà có công việc yêu thích, phù hợp hoàn cảnh, lại hợp với lòng người thì quyết thôi bạn. Mình làm theo tiếng gọi bản thân, sao phải nghe ai.
     
  14. van nam

    van nam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    2,321
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    823
    là mình mình cũng sẽ về quê, hi!
     
  15. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    các mẹ cứ bảo ở thành phố tiện học hành, chứ nếu quê thuộc thị trấn, thị xã, có trường chuyên, trường điểm, con học còn tốt hơn các trường bình thường ở tp. em mà có công việc ổn định ở quê là e cũng về, môi trường sạch hơn, rộng rãi thoải mái.
     
  16. TamTamHN

    TamTamHN Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/11/2015
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    em thấy cứ nên là tiếp tục ở tp hơn dù sao cũng lo cho con cái sau này nữa, môi trường nó cũng ảnh hưởng nhiều tới các bé
     
  17. sofathinhphatcom

    sofathinhphatcom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/10/2015
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Mà quê bạn ở đâu vậy, Nếu quê mà gần trung tâm thành phố thì mình nghĩ nên vế quê, ở quê như mẹ nói cuộc sống đơn giản, không bon chen, chật chội như SG, còn con bạn nếu gia đình có điều kiện thì sợ gì con thua thiệt ai. Bạn với chồng bạn mà tìm được việc làm ổn định dưới quê nữa là ok. Mình vẫn thích cuộc sống gần gia đình và ờ dưới quê hơn cũng vì những lý do đó.
     
  18. lelan.2408

    lelan.2408 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Theo em anh chị vẫn nên ở lại thành phố, vì những lý do sau đây:
    - Công việc của anh chị đang ổn định, thu nhập khá
    - Hai bé đang học quen trường quen lớp, điều kiện học tập cũng tốt hơn cho cả bây giờ và sau này
    - Sinh hoạt và các điều kiện vui chơi giải trí tốt hơn
    - Quê nhà chị cách tp khoảng 1,5h đi xe máy, như thế cuối tuần thích thì vẫn về chơi cho thay đổi không khí, chứ về sống hẳn có khi lại ko hợp

    Chúc anh chị có cuộc sống như mong muốn nhé !
     
  19. Phukienuhn

    Phukienuhn Amanda- Chuyên phụ kiện nữ đẹp rẻ

    Tham gia:
    2/11/2015
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    48
    người ở quê vẫn sống bình thường và người thành phố cũng vậy, mỗi nơi 1 điều kiện khác nhau con người sẽ thích nghi được hết , nhưng tương lai em cũng sẽ về quê.:).
     
  20. giolank1102

    giolank1102 Bách Việt

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    83
    Nếu a chị có nhà ổn định ở thành phố rồi e nghĩ a chị nên ở lại..Hai vk ck a chị cứ tích cop thêm vài năm nữa có thêm vốn về quê xây nhà rùi khi về hưu về quê sống cuộc sống thanh bình. Chứ bây giờ a chị bán hết nhà cửa ở TP đi. Sau này con cái a chị lớn lên TP học cũng lại phải thuê nhà rồi bao nhiêu khoản chi tiêu vất lắm a chị ạ. c/1 sv đi ở trọ khổ sở lắm. Ko cái gì bằng cái có nhà ở TP rùi con cái đi học sau này tiện lợi lắm ý. Đấy là mình nghĩ cho con thui còn vk ck a chị cứ snghi kỹ biết đâu c/1 ở quê lại hợp a chị làm ăn phát đạt hơn sau này lại có thể mua nhà cho con đi học ở TP
     

Chia sẻ trang này