em mới mang bầu hơn tháng thôi, nhưng luôn nghĩ sẽ gọi con là gì ngay từ giờ và sau sinh luôn, chồng em thì cứ một điều Bil hai điều Bil mà em thì thích tên Chun mới chết chứ, lúc nào cũng Chun thôi ý, các mẹ thì sao?
mình lúc mới sinh cũng gọi đặt tên cho con ở nhà. sau mọi người quen gọi tên đi học của cháu. thế là gọi tên đi học luôn. không gọi tên ở nhà nữa mình thấy tên nào cũng được. miễn quen và yeu là được.
Mình cũng ủng hộ chọn tên nào thấy quen và yêu thích là được. Nhưng BM cũng nên gọi cả tên thật nữa để con biết, chứ nhiều khi gọi tên ở nhà nhiều con không nhớ tên thật của mình đâu. Chú họ nhà mình bao năm gđ gọi tên ở nhà của con, đến lúc bạn con đến nhà hỏi con = bằng tên thật còn ớ ra 1 lúc mới nhớ ra đấy.
Hehe! Em thích con gái tên là Tít và con trai là Bill, thế nên ngay từ lúc mang bầu cứ chuẩn bị là con gái cho thoải mái tư tưởng nên cứ gọi là Tít, đến khi siêu âm và sinh ra bạn ấy mọc thêm chym, nhưng bạn ấy vẫn được gọi là Tít. Hihi!
Tên ở nhà mà gắn vs kỷ niệm nào đó thì lại càng ý nghĩa ạ ^^ như bé hàng xóm nhà mình vì khi nghén mẹ rất thích ăn dưa hấu nên đặt luôn tên ở nhà là 'Hấu'
hì. Tên ở nhà của bé nhà e là do dì đặt, lúc sinh bé dì đi mua bánh sukem mang vào viện cho mẹ ăn, thế là đặt tên ở nhà của bé là sukem luôn.
Cái này 2 vc phải thỏa thuận chứ. Sao mỗi người một tên chứ. E thì cứ thích tên j hay hay thì gọi thôi.
Tên bé nhà mình là do mình nghĩ ra lúc vừa sinh cháu xong, khi còn đang nằm trong viện ấy. Do lúc đó bé cứ loi choi loi choi, nên đặt là "Sóc", mà cháu bé tí tẹo à, nên thêm chữ "Nhí" vào thành "Sóc nhí" (đến hiện nay thì cháu chẳng nhí chút nào cả, ) Nên mình thấy thì tên bé cứ để sau sinh, tùy theo "tình huống" mà đặt thì hay hơn mẹ ạ.
Sinh đôi đi mn 1 con tên Chun 1 con tên Bil ^^ Từ giờ tới lúc con ra đời có khi mn lại nghĩ ra thêm dc tên nữa ý ...
đặt bé theo món ăn mẹ nghén lúc mang bé đó ạ, ví như nhà chị em mang thai thèm khoai, ăn khoai suốt ngày. Giờ bé được 5 tuổi và là tên Khoai đó mẹ
E thì quyết vụ tên ở nhà với tên khai sinh lun. Đc cái ck e cũng ưng. Ở nhà mới đầu tưởng con gái thì gọi Susu nhưng s.a chắc chắn con trai thì e gọi là bé Kiến
cứ đặt tên nào dễ đọc thôi, bo nhà mình cũng nhớ tên ở nhà nên cứ 1 câu bo này mẹ ,2 câu bo nhớ mẹ , yêu lắm ^^