Cần giúp: Con đi lớp 1 tuần mà vẫn khóc khản cổ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi dembongepht, 10/11/2015.

  1. dembongepht

    dembongepht Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Tình hình là ku nhà mình đã cho đi lớp được 1 tuần mà bé khóc nhiều về khản cả giọng .giờ thành viêm họng rồi ho nhiều quá trớ hết ra cô giáo. Mỗi lần đưa con đi học mà mẹ rơi nước mắt. Không biết làm gì để khắc phục tình trạng này ạ. Mong kinh nghiệm từ các mẹ chỉ dẫn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi dembongepht
    Đang tải...


  2. chich 1b

    chich 1b Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    3,234
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    823
    cũng chả có kn gì đâu mẹ bé ạ. con nhà chị khóc mất hơn 1 năm cơ, tất nhiên giảm dần theo thời gian. Thời kỳ đầu này thì khủng hoảng cả nhà, đa phần là các bé ốm (khóc nhiều viêm họng), sút cân. Mẹ phải vững tinh thần lên, nghĩ rằng tốt. Ngày còn chị đi học, cô giáo phải giằng tay nó ra khỏi mẹ, đến cơ quan vẫn vẳng vẳng tiếng con gọi mẹ ơi.
     
  3. dembongepht

    dembongepht Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Đúng đấy ạ nhìn cảnh ấy mà xót hết ruột gan.
     
  4. dembongepht

    dembongepht Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
  5. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Tăng cường cho đi chơi đây đó
    Cho tiếp xuc với ng lạ nhiều hơn
    Cho độc lập tác chiến nhiều hơn trong mọi tình huống
    Buộc trẻ phải tự đưa ra quyết định tự bản thân nhiều hơn
    Túm lại (cá nhân nhà m) gần trẻ hay xa trẻ nhiều quá đều ko tốt
    Dưngf sợ ngã mà dạy cho tự dậy sau khi ngã
    M chém thế thoai...
     
  6. namviethanoi

    namviethanoi Thời trang nam Owen, thời trang dành cho phái mạnh

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    1,079
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    153
    không sao đâu mn ơi. mãi các con quen ấy mà
     
  7. tiengianghd

    tiengianghd Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nói chung theo mình mới đi lớp thì sẽ khóc nhưng rồi 1 thời gian sẽ quen lớp, quen các cô và các bạn thì lúc ấy các bé sẽ thích ngay ý mà
     
  8. Lan Anh 79

    Lan Anh 79 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/11/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Đứa lớn nhà mình đi lớp khóc gần 1 tháng đây.
    Mẹ ở nhà nuôi hết bao nhiêu cơm gạo mới lên đc mấy cân, đi lớp 1 tháng sút gần 3 kg. Nhìn xót hết cả ruột
    Nhưng phải chịu thôi mn ạ. Dần rồi bé sẽ quen, nhưng đi về cũng phải theo dõi xem con có biểu hiện sợ sệt, giật mình lúc ngủ ko.
    Hỏi con xem ở lớp cô cho ăn ntn, chơi ntn, các bạn ntn. Bây giờ nhiều trg làm ăn vớ vẩn lên báo lắm rồi, cứ phải đề phòng.
     
  9. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Bé nhà mình trước cũng khóc 1 tuần đấy, chị con nhà anh chị thì khóc cả tháng, phải kiên trì mn ơi
     
  10. sfbeo

    sfbeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    èo, sao bé nhà bạn lại vậy nhỉ, như vậy ko ổn
     
  11. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,093
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    ngày nào cũng khóc, khóc liên tục 1 tuần hả bạn>
     
  12. city_2403

    city_2403 Thành viên mới

    Tham gia:
    6/11/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    bé đi 1 tuần rồi mà vẫn khóc hả chị? nan giải thật đấy nhưng mà chị cứ cho bé đi học đều đi rồi sẽ quen thôi, chắc bé vẫn nhát quá và vẫn chưa quen nên vậy.
     
  13. dembongepht

    dembongepht Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Cứ đi học là khóc về nhà lại bt bạn à
     
  14. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ăn vạ
    Đơn giản thôi mà
    Trẻ ộng hay đượeennh iều đâm ra thế
    Hầu như nhà nào cũng dính mà
    Cho vào khuôn khổ
    Muộn còn hơn không
    Sr nếu m nói thế h thấy ko vừa tai vì con nhà m rèn từ lúc chưa biết nói nên chi chia sẻ vậy thôi

    ...
    Con nhà bên họ chú em rể m
    Chiều
    Động cái ông bà nội bênh
    Hở ra ko vừa ý la khóc
    Đang ăn
    Vẫn chơi nên bị mắng
    Ông bà mở mồm bênh cháu ngay lập tức
    Khóc ăn vạ
    Mẹ nó vụt
    Ăn vạ cấp độ cao hơn , nôn 9ẹ hết ra
    Từ đó trở đi
    Cu con thành vua con
    Cứ động mắng hay dọa ăn roi là nó thò tay móc họng nôn sạch
    Để bỏ ngỏ từ bé tới 4 tuổi nên ko làm sao vào nếp trở lại được
     
    buithuthuy27 thích bài này.
  15. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,600
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    Cấp độ nhà này có nên đưa thành siêu cấp k :(
    Mình có 2 đứa, trộm vía. ko phải nói tài gì.
    nhg mình rèn cho đến nơi, ở vs ông bà. mình nói luôn: Con của con phải theo ý con, tốt nhất nếu ông bà ko vừa ý cách xử lý của con. Ông bà xử lý con ông bà. :( kể ra cũng là ăn nói láo toét.
    Nhg hồi đầu ông bà nhà mình hai bên nội ngoại đều chiều cháu kinh dị,
    mình đánh , bênh.
    sau vụ mình nói thế kia. đành quay đi mỗi lần mình xử lý con.
    h con zai mình 8t đã biết rửa bát với làm việc nhà đỡ mình rồi.
    con gái 5t còn ỏng ẹo tý, nhg mình chờ đi học thêm 1 thời gian nữa sẽ rèn tiếp :D
    hàng xóm vs bạn bè hay bảo mình ghê gớm.
    Nhg mình nói thật, rèn thế các con mới biết tự mình ngã mà đứng dậy. Sống phải biết thương bố mẹ.
    Mình nhìn cảnh nhà hàng xóm con 6t vẫn xúc cơm cho ăn, khiếp, ứa gan :D
     
    lesonnamdong thích bài này.
  16. lesonnamdong

    lesonnamdong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2011
    Bài viết:
    3,467
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    [QUOTEời ko thiếu
    Ra big c. Hay ra vườn hoa kể cả ở cc chui vào thang máy
    Gặp ngay cảnh ông bà bố mẹ vừa múa hát tuồng vưa cầm bát cươm
    Đến nản...buithuthuy27, post: 34250037, member: 131534"]...
    Mình nhìn cảnh nhà hàng xóm con 6t vẫn xúc cơm cho ăn, khiếp, ứa gan :D[/QUOTE]

    Ôi giơi
     
  17. buithuthuy27

    buithuthuy27 ĐỒ LÓT XUẤT KHẨU

    Tham gia:
    5/4/2011
    Bài viết:
    4,600
    Đã được thích:
    951
    Điểm thành tích:
    823
    Ôi giơi[/QUOTE]
    Thật ý, h mọi người đều kiểu con mình là con trời.
    Có khi con ko trời là là CHÁU TRỜI ấy.
    thế bảo sao con ra ngoài động tý là ko có tính tập thể, gặp tý khó khăn là nản.
    học hay j j toàn bố mẹ hết, có khi mẹ ốm cũng chả hỏi 1 câu ý . :(
     
  18. Totokid

    Totokid Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2015
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh haizzz nhiều con đi học mà vẫn mè nhe, khóc nhè thế mà, hic như cháu nhà bà chị em, mẹ phải đứng ngoài cửa một lúc nữa con mới chịu, chứ không cứ không nhìn thấy là khóc hết nước mắt!
     
  19. vuphuong1190

    vuphuong1190 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Tâm lý trẻ con ai mới đi học lớp 1 thời gian ai cũng khóc đòi về nhưng được 1 thời gian sau quen lớp thầy cô bạn bè là muốn đòi đi học hơn nghỉ ở nhà ngay thôi mà.
     
  20. yeumaii

    yeumaii Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    èo èo, khóc như vậy cũng thương ah, để time nữa cho bé quen xem sao
     

Chia sẻ trang này