e thích 3 đứa. 2 zai 1 gái or 2 gái 1 zai đều thích, miễn là có nếp có tẻ cho vui. Nhưng nghĩ đến cảnh mang bầu ốm nghén kinh nhất là lúc đau đẻ e lại hãi cạch ko dám đẻ.hịhi. Nói thế chứ đau mấy vài năm nữa quên đi chắc e sinh tip. giờ nhìn con ô ô a a cũng vui
Mình chỉ thích có 2 con thui, nhưng mà con cái là lộc trời cho, không phải cứ muốn là có, mình cứ đảm bảo sức khỏe, tu tâm tích đức thì lộc sẽ tự đến
Ngày càng có nhiều gia đình sinh con thứ 3, mình nghĩ sinh ít hay nhiều thì quan trọng là phải đảm bảo nuôi dưỡng tốt và tạo điều kiện cho đứa trẻ phát triển. có điều kiện thì cứ sinh em bé thôi.
Uo em chỉ thích có 1 đứa thôi, dành thời gian để yêu thương chăm sóc cho nó. Nhưng mà chắc là ko được như mong ước. hu hu. Cả chồng lẫn nhà chồng e đều thích nhiều cháu mới chết. Em cố tập 2 rồi thuyết phục chồng nghỉ thôi
Hi em cũng muốn như bác vậy chỉ muốn có nếp có tẻ thôi không muốn sinh 3 đâu, để thời gian còn lại còn đi làm nữa chứ sinh nhiều quá em không có điều kiện để nuôi con đâu ạ.