em sinh ở BV Bưu Điện mẹ nó ạ, ban đầu định sinh PSHN nhưng nghĩ lại đợt đẻ đứa đầu sinh ở đó đông quá nên sợ, BV Bưu Điện thì gần nhà hơn, lại nghe mọi người nói cũng ok nên đứa này em quyết định đẻ ở Bưu Điện, đứa trước em sinh sớm hơn dự sinh có 5 ngày thôi
có mn bước sang tuần 38 mà vẫn đi làm như em không? e đang cố làm nốt tuần này để nghỉ đây. nặng nề lắm rồi ạ.
mình dự định thứ 6 xin nghỉ buổi rồi đi làm bạn ạ, chắc cũng hết buổi sáng mới xong, đang định đăng ký mũi đẻ không đau 1.2tr, ko biết có nên hay ko nữa?
hi mình thì mới 35 tuần ah..cũng đang cố làm tới ngày 26/11 nghỉ lun,xin nghỉ 30/11 nhưng còn mấy ngày phép nên 26 nghỉ mà k biết có trụ dc tới đó hay k nữa..hic nặng nề quá rồi..mình ở hcm nên sinh vào bv hùng vương sinh chọn bs quen là dc chứ k làm h sơ sinh như các mẹ ah...giờ tối ngủ k dc ngon,trở mình đau lắm lun..ngực thì tức tức nằm bên trái tốt cho con nhưng nằm tý là phải trở mình ah...hic...các me giữ gìn sk nhé..chúng ta sắp cán đích rồi...mong lắm ngày này...
Bây giờ em bé của các mẹ được bn kg rui? Bé nhà e hơi còi, 35w mới được có 2100g. Buồn quá đi các mẹ ơi.
Hic e cũng đang buồn quá này mn, hnay 35w2d e đi làm HSS ở PSHN bsi SA bảo mẹ thì ít ối, con thì bé. Bé nhà e cũng mới đc 2288g thôi mà nc ối có 68mm, k biết có nguy hiểm lắm k mà 2 ngày sau bắt e đi khám lại này. Mn ăn uống tích cực cho bé lớn nhanh nhé
Mn nước ối ít thì tích cực uống nước dừa vào nhé. E thì nước ối binh thuong, mẹ tăng cân nhiều mà chả vào con. Còn gần 1 tháng nữa mới sinh nhưng e xin nghỉ làm ở nhà bồi dưỡng cho con rùi. E đang tích cực ăn trứng vịt lộn, uống nước mía đây.hi vọng con yêu sẽ tăng cân nhanh. Mẹ nó cũng thử làm như e xem.1 tuần đi siêu âm 1 lần để theo dõi mẹ nó à.mai e đi siêu âm đây.
Chị siêu âm hôm 35w4d con dc 2.6kg còn ối thì chị ko để ý lắm vì thấy bs bảo bình thường nên ko đọc lại.
hnay e cũng mới đi khám, theo tuần thì được 34t nhưng con thì 2,6kg. bs bảo nhớn hơn 2t so với quy định. bs bảo mai e đi làm xét nghiệm đường huyết. hic. con to cũng lo mà bé cũng lo các mẹ nhỉ.
Tháng cuối con tăng cân nhanh nên hay bị nghi tiểu đường. Các mẹ ăn uống cố gắng hạn chế tinh bột với đường để hạn chế nguy cơ, an toàn cho cả mẹ và con nhé.
lúc e SA 34 tuần bé mới đc 2,3 kg. e gần 4 tuần chưa SA lại rồi. ko biết tnao. cũng tính tuần này đi SA các mẹ ạ
hi các mẹ ơi,mình siêu âm lúc 33 tuần con to dc 3,2 ký ,mẹ lên ký nhiều bs sợ tiểu đường thai kỳ,bắt đi test đường lần 2 nhưng kết quả bình thường,huyết áp cũng bình thường lun,mà mình chỉ uống sữa tươi k đường thôi ah.tới lúc 34 tuần đi khám lại thì siêu âm bé dc 3,6 ky rồi..bs bảo con em to...giờ mình đang tuần thứ 35 ah...nặng nề lắm rồi..gần về đích rồi nên phải hạn chế ăn uống lại,ăn ít tinh bột nhiều rau,thức ăn và sữa chua k đường,sữa k đường,để hạn chế bị tiểu đường thai kỳ....nhưng thèm ngọt lắm nhất là sinh tố và chè...hic
Haizzzz, nay em đi siêu âm 37w, bé được 2,9kg, mà bé nhà em bị dây rốn quấn cổ 2 vòng, ko biết có tự tháo ra được không, mấy tuần cuối nặng nề, mà thấy thời gian trôi lâu quá các mẹ ạ, cũng sợ lúc đẻ nhưng mà cứ mong nhanh đến, để mẹ tròn con vuông.
hi mình cứ ngồi xem lịch hoài ah..trông thời gian trôi nhanh,mong mẹ khỏe,con khỏe cán đích bình an là hp rồi mn ah...các mẹ giữ gìn sk nhé...Mình còn khoảng 5 tuần nữa..có nhiều mẹ sắp rồi mà..cố lên nhé, sinh bé thứ 2 rồi mà vẫn sợ cái cảm giác vào phòng đẻ , mổ lắm lun á...nhưng vì con sẽ cố lên ...