Mình cũng đang tính theo cách này bạn ạ, vì cơ bản trước kia thì lương thấp hơn cũng vẫn sống đủ dù ko tiết kiệm được mấy nhưng đủ, bây giờ lương cao hơn mức chi tiêu vẫn thế chỉ có dư thêm vài khoản nhưng tính ra lại còn thiếu thốn hơn trước. Chắc do tăng lương nên chủ quan về việc chi tiêu. Híc. Mình nghĩ sau khi nhận lương sẽ bỏ lợn 1tr gửi về nhà 1tr như vậy là xong. còn lại là sẽ cố mà chi tiêu sao cho hợp lý thôi ạ. Cám ơn bạn Cám ơn bạn mình sẽ làm theo hướng của bạn
Tìm vào mắt ợ. e thay đổi tháng sau thôi, tiết kiệm kiểu khác xem thế nào ạ lúc nào cũng ghi bất tiện lắm ạ , mà như thế thì tốn thời gian lắm
bạn vạch ra chi tiêu cũng hợp lí mà, mình nghĩ bạn nên ghi lại chi tiêu theo từng quỷ thì mới biết cân đối lại theo từng quỹ, hehe tốt nhất nên bỏ cái quỷ FC đá banh gì đi cho khỏe là có thể dư thêm một chút, còn bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp hả bạn, nếu đóng thì cũng còn đó ko có bị mất đi đâu, chỉ có đều là khi nào thích hợp lấy ra, còn có bảo hiểm thì bệnh đau cũng đỡ lo rồi
Chủ thớt không định sắm sanh, lúc quần áo, lúc giày dép, lúc thì dây lưng, lúc keo vuốt tóc, lúc thì sữa rửa mặt, nói chung rất là nhiều lúc...? Những cái "lúc" này + Tiền đám các kiểu thì cũng không nhỏ đâu. Mình thấy phân chia trong chi tiêu có vấn đề là: tiền thuốc lá, cafe, trà đá lại vào tiêu vặt,, thế hẹn hò k cafe à? Chủ thớt nên chia ra khoản nào cố định, khoản nào không cố định. Cố định thì đành chịu, không cố định thì giảm phân chia hợp lý lại.
cái gì chứ đá bóng què chân mình cũng khó bỏ ) nên cái quỹ đó là mặc định như ăn với uống rồi ạ hẹn hò là bọn em đi nhậu thôi, toàn mấy đứa FA cuối tuần đi ăn thì mỗi đứa cũng 100 200. Em thống kê 500 là vì từ hồi lên lương đến h là e chưa bao giờ mất quá 500 1 tháng với đội này ạ.Nên e tách riêng cho dễ hiểu với vụ cafe trà đá thuốc lá kia vì vụ này thường em đi 1 mình Như em đã nói là quần áo hay vật dụng cá nhân em khá lười mua, thường thì vài ba tháng 1 bộ ... người em gầy gầy cũng dễ mặc ) nên không quan trọng quá ạ
Bạn là nam mà nên đúng là không thể chắt chiu tiết kiệm như nữ được. Theo mình bạn nên đầu tháng cắt luôn 1 triệu gửi tiết kiệm luôn cho khỏi nghĩ tới nó, coi như lương tháng chỉ có 5.5 triệu thôi. Tự khắc bạn sẽ chi tiêu được trong tầm tiền còn lại. Có bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu ấy mà. Mình thấy chi phí chủ yếu của bạn là khoản tiền ăn: ăn sáng, trưa, tối mà toàn ăn hàng nên tốn là phải. Nấu rẻ hơn nhiều. Nên mục tiêu tới là nhanh lấy vợ để tiết kiệm nha
Theo mình thì bạn nên có 2 thẻ ngân hàng, 1 cái bạn để tiền chi tiêu trong tháng, 1 cái bạn đựng số tiền tiết kiệm. Ví dụ, lương bạn 6tr5, thì sau khi nhận được lương bạn rút hoặc ck sang thẻ tiết kiệm 1,5tr - 2tr số tiền mà bạn định tiết kiệm. Còn đâu tâm trí luôn nghĩ là mình chỉ còn khoảng 5tr trong tài khoản, tháng này chỉ được chi tiêu trong khoản đó là ok. .
Chắc ăn nhất là gửi về nhà ạ . Em quyết rồi tháng này sẽ làm thế, kể cả bỏ bớt hoặc chết đói vài ngày cũng phải làm theo chứ không sắp tết mà tiền chuẩn bị chưa có 1 xu nào . Về quê chắc chớt. Em lười lắm, ghi chép 1 ngày là em chăm lắm rồi đấy ạ
thấy bn tính toán kỹ các khoản thế mà, tưởng cũng hay ghi chép hihi...trc m cũng ghi đc vài ngày rùi bỏ
Ngày trước mình cũng giống bạn, nhiều khi không biết tiền nó chạy đi đâu nữa. Sau này mình học được cách quản lý tài chính rất hay đó là cứ cuối ngày tổng kết lại chi tiêu hàng ngày vào trong 1 fie Excel. Trong file đó ghi thu bao nhiêu, chi bao nhiếu...giống như là làm kế toán ý. Làm như vậy đến cuối tháng tổng kết lại bạn sẽ biết tiền của mình chạy vào đâu, bạn sẽ không còn băn khoăn nửa. Mình làm như vậy một thời gian thì thấy các khoản thu chi rất khớp, nhưng thi thoảng cũng thấy bị thâm hụt, lúc đó mới biết mình bị rơi tiền ý
Bạn có file mâu thì cho t xin với nhé! , muốn làm cơ mà chẳng bt điền ghi như nào! hic. Email của mình là lehoan3008@gmail.com. Many thanks, hì