Con gái thân mến, Mẹ biết con gái chắc ko còn giận mẹ nữa vì tâm hồn non nớt của con còn chưa biết khái niệm giận yêu là gì, nhưng mẹ cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm. Con mới tròn 26 tháng nhưng con biết nhiều, đang đúng ở giai đoạn bướng bỉnh, ko thích là ăn vạ là thể hiện. Nhìn vào con đôi khi mẹ thấy mẹ đang làm ảnh hưởng đến tính cách của con. Mỗi khi con ko nghe lời mẹ là mẹ là mắng lại đánh con. Mẹ biết là mẹ không nên đánh con nhưng mẹ đã quá nóng giận. Ngày hôm qua mẹ đã đánh con 1 trận rất đau, nhưng mẹ còn đau hơn gấp vạn lần con à. Mẹ xin lỗi con, ngàn lần xin lỗi con vì mẹ đã làm con đau. Đánh con xong mẹ lại bế con lại vỗ về con lại nói lời xin lỗi con và con lại yêu mẹ, lại ôm mẹ nhưng mẹ biết con cũng trách mẹ nhiều lắm phải ko con? Mẹ sẽ phải học cách kiềm chế cơn nóng giận, để không mắng, ko đánh con vì mẹ sợ đến một ngày con sẽ học những điều đó từ mẹ, mẹ sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm hồn của con. Nhiều lúc mẹ băn khoăn ko biết làm sao để dạy dỗ đc con, đúng là làm mẹ khó thật. Có nuôi con rồi mẹ mới thấy khâm phục ông bà ngoại con, mới thấy thương ông bà nhiều lắm con ạ. Sẽ phải tự hứa thật nhiều để luôn mang lại tiếng cười cho con. Mẹ yêu con nhiều lắm Kem yêu của mẹ!
Biết là k đc đánh con. Nhưng nhiều lúc nóng giận k kiềm chế đc e cũng đã đánh con. Đánh xong lai hối hận và thương con vô cùng. Tự hứa bao lần nhưng lúc nóng lại chẳng nghĩ đc gid nữa
Nói chung là mh thấy nuôi con khó và dạy con còn khó hơn. Người làm cha làm mẹ phải làm sao để dung hòa với con, con hiểu mà mh lại ko cảm thấy ức chế, khó chịu. Ôi bài toán nan giải quá. Kiềm chế ko đánh con thì lại mắng con. Cũng phải tập dần để thích nghi với con để bình tĩnh giải thích và nói chuyện với con các mẹ ạ
Đúng là nuôi dạy con mới biết được, vẫn biêt slaf ko nên đánh con, nhưng lúc nóng giận quá lại ko thể kiềm chế được ý
Hôm đấy mh đánh con đau lắm, thấy con khóc nức nở làm mẹ cảm thấy có lỗi với con vô cùng. Nói xin lỗi với con, con hiểu chuyện chạy ra ôm mẹ liền. Thương con, yêu con, phải thật cố gắng để ko bao giờ dùng đòn roi với con nữa!
Vừa tối hôm qua trước khi đi ngủ con lại nôn thốc nôn tháo, mẹ xót ruột vô cùng. Vì tối qua trộm vía con ăn được. Thương con, xót con vì con suốt ngày ốm, ăn bao nhiêu mà ko lại với thuốc. Cũng tại mẹ biết thuốc ý rất khó uống với con mà mẹ vẫn cứ cho con uống. May mắn là cả đêm con vẫn ngủ tròn giấc. Cầu trời cho con gái của mẹ có sức khỏe, hết ốm. Đúng là có nuôi con mới thấu lòng cha mẹ các mẹ ạ!
trẻ ở tuổi này chỉ bắt trước những việc người lớn làm thôi, bạn đánh con bạn con bạn sẽ làm vậy khi chơi với những đứa trẻ khác mà các bạn không làm theo ý bé hoặc bé không thích. Vậy nên cố gắng kiềm chế mn nhé. Và đặc biệt khi bé ăn vạ thì cứ lờ bé đi một lúc sau bé sẽ nín khóc thôi. Và rồi lại quấn quýt lại với bạn ngay thôi. Trẻ con sợ nhất là không được quan tâm mà.
hjz, mỗi lần mắng con cũng sót lắm, mà thực sự là k biết làm sao để cho nó nghe. thấy con ốm con đâu, con khóc lòng mẹ còn đau hơn là dao cắt vào da thịt vậy
Em chưa làm mẹ, nhưng mỗi lần nghe cháu hoặc trẻ econ khóc là tim em nâng lên nước mắt ứa ra các mẹ ak
đứa trẻ nó bé nó đâu biết được là bố mẹ đánh nó đâu nhưng trong lòng còn đau hơn nó nhiều, dạy con thì đôi lúc cũng phải có đòn roi thì trẻ nó mới không hư
mình cũng vậy, rất nóng tính, lúc nóng lên thì chả biết gì nữa, khi cơn giận qua đi ngồi nhìn con lại chảy nước mắt