tầm 35w trở đi các mẹ lại đi làm hss , nhờ bs Huệ rồi sau đó các tuần đi lên trên khoa siêu âm luôn cho nhanh ah, trên đó thu luôn 60k thôi, chứ đăng ký siêu âm dưới này thủ tục lâu lắm, nhà em thì làm hss lúc 36w giò dc 38w rồi, em cũng nhờ bs Huệ.
e hôm nay đc 32t 5 ngày, đã đi làm hss xong rồi. bs khám bảo làm hơi sớm, nhưng vẫn làm đc các mẹ ah. đã gặp bs Huệ nhờ rồi, ko quen biết gì mà a ý thoải mái, vui vẻ lắm . Share kinh nghiệm đi làm hss cho các mẹ đi làm cho nhanh nha. e đến viện lúc 8h kém 10. đến 10h 30 là xong hết rồi. Đến đc sớm thì làm rất nhanh gọn nha. 1. Lấy số khám dưới tầng 1, đợi đến lượt thì vào nói làm hss, họ cho mua sổ khám, ra quầy thu ngân nộp 30k tiền khám. rồi lên p 208 2. Lên 208 không cần xếp sổ nhé, ngồi ngoài đợi đến số lần lượt trên phiếu thì vào. không đông lắm, hum nay e đi gặp có 3 mẹ đi khám thui. -Nói luôn với bs khám là làm hss. mình sẽ đo huyết áp và cân nặng ở đây -Bs viết phiếu cho đi xét nghiệm máu, nc tiểu và điện tim - Xuống tầng 1 nộp tiền. rồi mang giấy yêu cầu xét nghiệm ra bàn ở phía ngoài cửa( gần phòng số 10-lấy máu ý) lấy ống máu và nc tiểu. -Vào phòng số 10 lấy máu. Rồi mang ống lấy nc tiểu ra nhà vs giải quyết. Xong mang ống nc tiểu để vào khay phía ngoài phòng vừa lấy máu ý.. Đã xong công đoạn xét nghiệm. 3. Đi siêu âm, tại tầng 1 nhà E. các mẹ đặt phiếu vào cửa và đợi gọi. 1 lần họ gọi khoảng chục người vào. hum nay e đi sớm nên đợi khoảng 30ph là đc vào sa, sieu am xong lay dc kqua luôn. 4. Điện tim phòng 228. vào đặt phiếu và đợi gọi. bước này làm cg nhanh lắm. 5. có kqua điện tim thì bs bảo mang xuống p 109/110 để đọc k quả. -nếu bs chỉ định xuống p 109 thì các mẹ cứ xông thẳng vào đặt kết quả điện tim trên bàn, và bảo đọc k quả, rồi đi ra đợi khoảng 5 ph họ trả lại k quả ra - nếu p 110 thì các mẹ sếp phiếu ở ngoài nhé. cái này e cg ko hiểu sao hum nay e làm thì p109 ko đông, còn p 110 thì xếp phiếu nhìu lắm. có bạn đi cg e, bs chỉ định vào p 110 thấy đợi khá lâu. Thế là xong rồi các mẹ ah. mang kết quả điện tim, s.am lên p 208. bs két luận bình thường p/s. kết quả xét nghiệm máu họ ko trả mình luôn nhé, mà chuyển thẳng lên khoa sản. kết quả nc tiểu thì lúc mang mấy kqua kia vào 208. bs đọc luôn k quả nc tiểu trên máy tính cho luôn. bs hẹn 4 tuần khám tiếp. Đã xong xuôi, ra alo cho bs Huệ, a ý bảo lên p428 nhà D gặp. hehe. vào chỗ a ý bị khóa cửa. nên gặp cô y tá, hay hộ lý nào thì hỏi phong bs Huệ. mấy cô ý chỉ cho mình đi nhờ xuyên qua phòng bệnh nhân để ra phòng bs Huệ. Đưa kết quả a ý xem bảo bình thường, 4 tuần nữa đến khám thì alo cho a ý, lên khoa s.am luôn......blabla. loanh quanh 1 vòng thấy khoa sản sạch sẽ, ko đông lắm. nhìn ok lắm. an tâm phần nào, giờ chỉ đợi ngày con yêu chào đời.
Mẹ nó có sinh cùng đợt mình ah, vui nhỉ. hum nay mình hơn 32 tuần đi làm hss xong ok rồi. làm hss xong thì gọi cho bs Huệ , bác ý nhiệt tình lắm. khoảng tuần 34, 35 mẹ nó đi làm hss đi. hum nay bs khám cho mình cg nói làm tầm đó hợp lý hơn.
Thật hữu ích. cảm ơn bài viết chia sẻ của mẹ nó nhé. Chắc phải ghi lại cho nhớ mẹ nó ạ. Tớ đưuọc 34 tuần rồi. 2 tuần nữa đi làm hss
Cm ơi, Em đau hông ấy. Đau lắm rồi ý ạ. Có phải sắp sinh không? Em 36 tuần đang định mai đi làm hss đây ạ.
Hi có mn nào vừa sinh hoặc sắp sinh ở 198 ko cho em hỏi khi đăng ký đẻ bình thường thì phải mang những gì vào ạ
em nói qua tình hình cho các mẹ ah, em mới sinh em bé được 1 tuần ở bv 198. Làm hss thì em làm lúc 36w, có mẹ đã post rồi, chỉ đợi siêu âm là lâu thôi chứ mọi thứ cũng đơn giản, ko có BH thì chỉ hết 410k thôi ah Làm hss song em gọi điên nhờ bs Huệ và lên Khoa gặp anh ấy luôn, ah xem qua kết quá và dặn 1 tuần khám 1 lần, lên thẳng trên khoa anh khám luôn cho nhanh. Các mẹ trức khi đi khám thì alo anh trước cho chắc nhé, lên đó siêu âm chỉ 60k, quan trọng anh theo dõi cho mình thôi. Em chiều lúc dc 39w cũng lên siêu âm trên khoa , về đến chiều tối bắt đầu có cơn đau, ko ra máu báo gì cả, tập 1 nhà em thì ra máu báo xong mơi có cơn co cơ. Đến khi cơn co nhiều hơn thì em gọi cho BS anh dặn, khi nào có cơn co tầm 10ph 3 cơn hãy vào viện. đến 9h30 em vào đến viện bs huệ ko ở trực chỉ có BS Vân với 1 chi Y tá nữa ( cả hai tập em đều nhờ BS HUỆ cơ mà ko có duyên, đều chuyển dạ lúc nửa đêm rồi vào thì anh hết ca trực ) em đang gọi hỏi anh ấy thì chị BS Bảo gọi cho anh Huệ ah, một tí chị bảo ko lo gì đâu . Em lên bàn kiểm tra thì mở 4 phân rồi, cho đi thụt phân lấy máu, ck thì đi đóng tiền làm các thủ tục. xong xuôi em vẫn chưa đau dữ dội đâu, đang ngồi thổi nước là tía tô uống, may quá dc 1 cốc, rót cốc thứ 2 để đợi ch thổi cho, nge thấy tiếng ck chạy lên, các chị bảo đi đợi lấy kết quả đi, ck hỏi thế còn vợ em, khi đó em vẫn đang ngồi giường uống nước. bs phán câu cứ đi đi, vợ em đã có các chị lo xong là lôi em vào phòng sinh luôn, em bảo, em chưa đau nhiều lắm, mà để em uống cốc nước đã BS bảo thế có muốn đi sinh ko? ôi thé là em phải vào nằm trên bàn, đo máy vào, thỉnh thoảng có cơn đau thôi, em vẫn chịu đựng dcko kêu, ko rên cố gắng hít vào thở ra thật đều, nằm một tí bắt đầu có cơn đau nhiều hơn, em thì nhát đau lắm, cứ hỏi BS sắp sinh dc chưa? sao ko tiêm thuốc gì cho em đỡ đau? Chị ấy bảo sắp rồi, đau 2 cơn nữa là đẻ, em cơn đau tốt ko phải tiêm thuốc gì cho hại người. thế là em nằm chờ đợi để có cơn đau rặn đẻ, đúng là đau thêm 2 cơn nữa là em bắt đầu buồn rặn đến cơn đau rặn thứ 2 thì em rặn 3 hịch là con ra lúc 23h15ph nặng 3kg . Ôi thế là xong rồi, nói thật khi đau buồn rặn thì chỉ muốn làm sao cho con ra thôi, con ra rồi thì mọi đau đớn ko là gì nữa. Đợi một lúc chị ấy mới khâu, em còn tưởng ko rạch cơ hỏi chị bảo rạch ít, chị đợi một lúc mới khâu cho nó đẹp lại đau thêm một lúc khi khâu nữa, nhưng chị khâu cẩn thận nhẹ nhàng cho em. Vậy là em đã hoàn thành nhiệm vụ hai tập đều sinh thường BV này ah Cả hai lần em đều nhờ vả BS Huệ, nhưng ko khi nào có duyên cả, nhưng cả hai lần em thấy các bs khác cũng rất nhẹ nhàng quan tâm, nên các mẹ ko phải lo lắng gì nhiều đâu ah. Còn về chị phí thì rất là rẻ ah. Khi nhập viện sẽ đóng trước các khoản là 3tr300. em cảm ơn BS 1tr, Tiền phòng dịch vụ 1 ngày 200k, tiền đồ cho bé, mẹ một gói 200k, rửa cho mẹ 50k, tắm bé 50k. hôm sau là em ra viện rồi, thứu 6 vào làm thủ tục hết tất cả 1.5tr viện phí, họ trả lại 1.8tr. Vậy nếu sinh thương hết tất cả các khoản 3tr bao gồm cảm ơn bs thuốc thang các kiểu. em thấy sinh ở đay yên tĩnh sạch sẽ, ko lộ xộn, các bs y tá cũng nhiệt tình, nhiều mẹ sinh mổ con fđau nhỡ con có đái bẩn cần thay đồ y tá nhìn thấy họ cũng lại giúp cho đấy ah. Nên nếu ko cso gì lo ngại các mẹ cứ mạnh dạn sinh ở đây. chúc các mẹ và con cũng nhau vượt cạn thành công.
Hi thanks mn nhé. Chi tiết quá. Mà mn cho em hỏi uống nước lá tía tô làm gì thế ạ, cách pha như nào ạ mà gói đồ 200k mn bảo là cái đồ gì thế, mn có phải mang đồ mẹ và bé vào nữa ko?
mn đẻ ngon lành cành đào sướng thế. em cũng mong được vậy quá. Mn đẻ cũng không BH gì ạ? Hôm qua em đi làm HSS rồi nhưng em k nhờ bs nào cả. Dự định hôm sinh gặp bs nào thì nhờ bs đấy luôn k biết có ổn không . Chúc con ngoan nhá mn.
Nghe mẹ nó chia sẻ mà thấy cũng nhẹ nhàng nhỉ? Mong mình cũng thế, đừng quá vật vã. Tháng nữa thôi là được gặp con rồi
khi có các cơn đau để đr thì uống là tí tô cho nhanh mở mn ah, có thể nấu uống, hoặc mẹ nào vò nát với một ít muối lọc láy nước đặc uống. Kinh nghiệm tập này của em là, tháng cuối em bắt đầu ăn vừng đen, tuần cuối em ăn dứa cho tử cung mềm, và khi có cơn đau uống là tía tô vậy alf sinh con nhanh cac mẹ ah. Chứ tập 1 mặc dù ko đau nhiều nhưng em cũng chuyển dạ lâu lắm, nửa đêm ra máu báo sáng co cơn đau mà tận gần 2h chiều em mới sinh xong
cảm ơn mn ah, em thấy hầu như các bs trong đó đều nhiệt tình chứ ko có gì khó khăn ah, nên cũng ko phải lo lắng khoản nhờ vả lắm ah, chúc các mẹ vượt cạn thành công nhé!
Mn ăn vừng đen như nào nhiều k ạ? Em cũng đang chờ vừng đen về để ăn. Mà chi phí sinh của mn có bảo hiểm chưa đấy ạ? Em không có BH sợ tốn
em chỉ ăn dc vừa thôi ah, chỉ ăn dc món muối vừng, mn nấu kiểu chè thì ăn dc nhiều hơn, ah nhà em sinh đấy là ko bảo hiểm gì cả ah.
Tập 1 mình sinh ở Bv YHCT cũng gần 198, phòng sạch sẽ, các bs cũng nhẹ nhàng nhưng mình thấy đau kinh khủng, bị tiêm mũi kích đau đẻ vào đùi, khám xem mở mấy phân và rạch, khâu đau kinh lắm.hic lần này tập 2 chắc mình qua đây xem thế nào., mình cũng ko có BH.
Mẹ này sinh nhẹ nhàng thích nhỉ. Mình đăng ký ở PSHN dịch vụ rồi nhưng thấy đông quá vẫn muốn đổi sang đây mà ko biết có nên không. Ở đây thì gần nhà hơn.