E là sinh viên năm thứ 3, gần đây e và 3 người bạn cùng mở quán ăn nhanh, đầu tiên thu nhập k có nhiều nhưng cũng đủ để trang trải các chi phí phát sinh và cuộc sống hàng ngày cho anh em trong quán. Nhưng gần đây vì k thể bố trí được lịch học lệch nhau, cũng k thuê được người làm vì nếu chỉ 1 người thì k thể đảm nhiệm nổi. Nên bọn e quyết định chuyển đổi dịch vụ sang chuyên 1 món ăn để chỉ bán buổi tối nhưng cả hội chưa quyết định được sẽ bán đồ gì! có 1 số ý tưởng như: bánh mỳ chảo, pizza nhưng hơi lo về lợi nhuận... Thế nên e lên diễn đàm mong được mọi người góp ý xem nếu là mọi người, vào thời gian này thì mọi ng sẽ tìm món gì để ăn và chấp nhận đi xa để ăn món đó ạ?
E là sinh viên năm thứ 3, gần đây e và 3 người bạn cùng mở quán ăn nhanh, đầu tiên thu nhập k có nhiều nhưng cũng đủ để trang trải các chi phí phát sinh và cuộc sống hàng ngày cho anh em trong quán. Nhưng gần đây vì k thể bố trí được lịch học lệch nhau, cũng k thuê được người làm vì nếu chỉ 1 người thì k thể đảm nhiệm nổi. Nên bọn e quyết định chuyển đổi dịch vụ sang chuyên 1 món ăn để chỉ bán buổi tối nhưng cả hội chưa quyết định được sẽ bán đồ gì! có 1 số ý tưởng như: bánh mỳ chảo, pizza nhưng hơi lo về lợi nhuận... Thế nên e lên diễn đàm mong được mọi người góp ý xem nếu là mọi người, vào thời gian này thì mọi ng sẽ tìm món gì để ăn và chấp nhận đi xa để ăn món đó ạ?
Bán lòng lợn + rượu quê xịn nhé, mùa đông cứ làm đĩa lòng thập cẩm + chai rượu, xong rồi lên giường gọi điện cho gái tỉ tê thì còn gì bằng. Chẹp chẹp, ngon vkl
Em có nhu cầu thuê cửa hàng ko, chị có con bé em nó cần người share tiền nhà. Nó thuê bên Ngọc Lâm mặt tiền và vỉa hè rộng, tiền nhà là 7tr/1 tháng, nó bán cơm đến tầm trưa là nghỉ, cửa hàng trống vào buổi chiều, tối; đồ đạc có thể dùng của nó.
Mình máu ăn vặt. Mà ăn vặt toàn ăn vào lúc 20h trở đi. Có ng rủ đi là đi. Sữa chua tự làm, chân gà nướng, lòng nướng chấm tương ớt. Ui cha. Món bình dân, thích hợp tụ tập đấy cậu. Đừng ngại có nhiều ng làm rồi. Làm ngon là ok
nếu bạn muốn chuyên 1 món và chấp nhận đi xa thì cái món đó phải lạ, và ít có cửa hàng bán món đó. bánh mì chảo hay pizza j đó bây giờ cũng nhiều lắm rồi. thử mấy món nhẹ nhàng của nhật hay pháp xem. bánh crepe của pháp mình thấy dễ làm mà ngon lắm đó
Ở Việt Nam, các quán bia, quán nhậu vỉa hè nghe chừng dễ sống! Bạn tham khảo thêm nhu cầu người dân xung quanh xem!