Chuyện này cũng được hơn 6 tháng rồi, bây giờ thế nào rồi hả kennymanh, em đã trả chồng về quê chưa ?
trước khi lấy vợ người chồng có nghe lời bố mẹ như thế nào không nói nhưng sau khi lấy vợ rồi thì chồng chính là trụ cột là chỗ dựa trong gia đình, nhưng có chuyện gì cũng gọi về cho mẹ, nghe ý kiến của mẹ mà không có ý kiến của riêng mình thì chồng như thế có cũng như không chỉ khổ cho vợ cho con
sợ nhất là lấy phải người chồng nặng về gia đình, Dù yêu vợ mấy mà quá nặng về gia đình, bố mẹ thì vợ chỉ có chịu thiệt thòi thôi.
...... Theo Hoàng Anh (Đời sống & Pháp luật) lại 1 bài trên báo nữa, nhưng nó cũng nói lên 1 phàn của cs.
haizz, mệt mỏi thật đấy, mỗi nhà mỗi cảnh, chung quy cũng là do thằng ck, nó phải gây ra như thế nào mới lên cơ sự này,
Người chồng như thế thì tồi quá,thật hết thuốc chữa,vợ mới sinh con thế mà đang tâm bỏ về quê không chông nom gì,thế đâu phải là bố,tính cách nhu nhược, bố mẹ bao sao làm vậy đấy có phải đàn ông không nhỉ ? Mẹ nó có nghĩ là khuyên nhủ được chồng không, (chắc là không ) thế thì bạn còn phải suy nghĩ gì nữa,nên kết thúc cho xong,đau một lần còn hơn đau cả đời.