Đi viện toàn bị bác sĩ bắt bẻ này nọ đủ đường, đi phong bì cũng có trong danh mục công khai luôn, từ lâu đã mất niềm tin vào 2 chữ lương y rồi
đôi khi biết rồi, nhưng mà vào bệnh viện thì sợ bác sĩ, phải biết "nghe lời" bác sĩ thì mới nhanh hết bệnh.
Quyền nhiều thật. Mà em thấy ở nhiều bệnh viện nhà nước, thái độ phục vụ của y bác sỉ chẳng ra gì. Người bệnh hỏi thì nạt nộ, nhăn nhó. Khám chữa bệnh cho qua loa, chứ không tận tâm với người bệnh. Vậy nên, đi phòng khám dịch vụ, tuy tốn tiền chút nhưng dịch vụ tốt hơn.
http://benhvienvanhanh.com/cac-van-...n-den-hoat-dong-kham-chua-benh/sp-457lvi.html Bạn có thể xem chi tiết tại đây
biết quyền là thế, nhưng trên thực tế khi vào các bệnh viên công thì tốt hơn hết là chúng ta nên tuân theo bác sĩ
vào bệnh viện thì bác sĩ là số 1, tốt nhất là cứ im lặng để được khám, chứ nhiều khi mình nói nhiều, bsi mất cảm tình là khám ko có nhiệt tình đâu