Chúc 2 mc nhanh thoát khỏi địa ngục. Cũng may là còn ly hôn vào lúc này chứ để đến lúc sinh con ra rồi thì còn phải suy nghĩ nhiều hơn.
vc mới cưới mà thế này thì khổ quá, theo mình 2 ng lên chia ra một thời gian, sau khi suy nghĩ kĩ, để con ko cha thì còn khổ hơn đấy.
Xin chia sẻ với em, chị hiểu những người lấy phải chồng gia trưởng và ích kỷ.Bây giờ còn sớm, nhưng để làm được phải quyết tâm lắm....
Mình rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn, sống với 1 người chồng như thế thì cả đời bạn không hạnh phúc được đâu. con bạn sinh ra cũng sẽ bị ảnh hưởng vì sẽ bị chứng kiến những cảnh này. Hãy cố lên, vượt qua giai đoạn này bạn nhé, nếu có gì vướng mắc về thủ tục pháp lý bạn hãy gọi đến số điện thoại 0912-060-765 để được bên mình tư vấn miễn phí bạn nhé!
Mình thấy thế này cả 2 vợ chồng bạn đều có vấn đề trong cuộc hôn nhân này. Ai bước đầu vào cs gia đình cũng ko tránh khỏi va chạm bạn bị đánh lần 1 thì bạn phải hiểu rằng chồng b vô cùng nóng tính và gia trưởng. Qua ngôn từ b viết mình nghĩ b còn trẻ, do vậy lời nói của b cũng vô tư như thế thành ra lại bị đánh oan. Hãy nói khéo léo hơn và b phải kìm cái tôi lại Nói về chồng thì mình ko ủng hộ chuyện chồng đánh vợ như kiểu đánh chó thế dc nhất là lúc b đang mang bầu như thế mà vẫn đánh. Anh ta không kiểm soát dc hành vi của mình, chỉ có bạn thay đổi thì mới mong anh ta thay đổi Lúc này bạn đang mang thai tâm sinh lý thay đổi rất dễ stress, hãy cố gắng để tinh thần vui vẻ trở lại đừng làm ảnh hưởng đến con. Còn chuyện ly hôn thì mình nghĩ b đừng quyết định vội vàng hãy chờ bé ra đời, 2 vợ chồng cố gắng thay đổi bản thân và làm lại lần nữa. Nếu anh ta vẫn đánh b lần nữa thì b tìm lối thoát nhanh nhất cho mình Chúc b sáng suốt
dech, người thì có chồng chẳng ra gì, chồng chẳng có nhân cách, đạo đức. người thì có vợ ... Âu cung là cái số phận hâm hưu, ai bảo kiếp trước làm điều không tốt thành ra kiếp này nó vậy.
lâu lâu em mới trở lại diễn đàn, câu chuyện của em coi như cũng gần xong, bản thân em hiện tại cũng rất hài lòng với cuộc sống mới, k có chồng 1 mình mang thai nuôi con. Nhưng thực ra em vẫn còn vài điều lấn cấn. Chuyện là thế này, cuối tháng 10, thằng chồng em nó hứa sẽ trả 3tr em cho nhà nó vay có ng đi viện, nhưng cuối cùng k trả mà lại nhắn tin hẹn đánh em. thế là e đành phải cho nó luôn số tiền đó. nó im re từ đó đến giờ luôn rồi ạ. E thì quyết tâm li hôn rồi, nhưng vẫn đang lăn tăn có nên về xã nó trình bày sự việc cho cả thôn cả xã nó biết cái bộ mặt đểu giả của nó không? Và em cũng băn khoăn cái nữa là em có nên tự mình lo thủ tục li hôn không? mình mất công chẳng đc cái gì, nhà nó nói mình loại bỏ chồng trong khi nó đường hoàng đi cưới con khác thì em thấy nhà nó an nhàn quá. Giờ em lại thấy bất cần rồi các chị em ạ. Nó thích thì tự li hôn, còn nó dám hãm hại mẹ con em thì em chỉ nghĩ là nhờ ng tẩn nó 1 trận cho nó chừa luôn. E tin là cái loại đó sẽ k bao giờ làm em nhọc công nghĩ đến hay nuối tiếc 1 lần nào nữa, nên e cứ kệ như bây giờ cũng đc phải không ạ? Chứ bầu bí đi lại e thấy cực lắm ạ.
Ôi, thằng này phải tay mình mình phang cho tận số. Ly hôn ngay là luôn bạn ơi. Ko phải quyết với tâm mà là ngay và luôn bạn nhá.
Ôi trời, bạn đã dứt khoát thì nên li hôn trước khi đẻ nhé, chứ sau đẻ xong là rắc rối đó, vì trên danh nghía vẫn là vợ con hắn, hắn muốn làm gì chả được. Đừng kiểu kệ như thế, chỉ khổ mình thôi
ko biết b làm thủ tục đến đâu rồi, mới yêu mà đã đánh thì vợ còn thẳng tay nữa bạn ah, mình thấy hơi muộn ý chứ, vì muộn nên bạn đi đánh nhiều, cố gắng vượt qua nhé, ko níu kéo gì hết bạn ah, loại đó về làm chồng, làm cha chỉ đánh vợ đánh con thôi. ko tiếc,
Yêu lấy bản thân mình đi bạn. Rời khỏi ngay cái kẻ mà bạn đang gọi là chồng càng sớm càng tốt. Khiếp quá cho cái nhà chồng và gia đình chồng.
em cảm ơn chị nhiều ạ. cơ mà giờ về làm tự làm thủ tục thì vất vả đi lại, xong nhà nó thì lợi đủ đường, nó đc đi lấy vợ, mình thì mang tiếng bỏ chồng, thấy ức nữa chị ạ
có thể phang được không chị? nó khỏe như trâu ý, mỗi lần bị đánh e chỉ nghĩ là đang bị thú rừng trích thuốc điên xổng chuồng hãm hại mình thôi ạ.
nghĩ lại cái hôm cưới lần 1 em mới khiếp chị nè. tối hôm trước mẹ chồng dặn, sáng mai con dạy về sớm, mang theo nón, dao, quần áo cũ ra ngoài sông vứt. Thế là sáng sau e làm theo, 5h30 bố qua đón về. Tầm 8h mẹ chồng gọi điện: "Ối con dâu ơi, con đi đâu vậy? mẹ tỉnh dậy mà chẳng thấy con đâu, mẹ cứ ngỡ mẹ mất con dâu của mẹ rồi" Híc, nói thật là cảm giác như mình bị khóc chết í, em sợ đến tận giờ. Xin lỗi các chị vì em theo đạo nên k hiểu lắm lễ nghĩa của thủ tục này, nhưng có phải là mẹ chồng phải gọi điện cho con dâu để nói thế hay đó là do mẹ chồng em khéo léo quá ạ. Hôm kiểm phong bì cưới, cũng bắt em vào kiểm cùng dù đây là phong bì khách của bố mẹ, bảo là cho biết ng này, ng nọ mừng bao nhiêu, sau này biết đường mà lo trả nợ.
cảm ơn bạn nhiều. giờ mẹ con tớ ở 1 mình cũng chẳng thấy tủi thân gì, cũng may nó khốn nạn thế nên mình k 1 chút luyến tiếc.