Chúc mừng mn nhé.bé đc bnhiu kg vậy?mn phải sinh mổ à,đau lâu thế cuối cùng phại mổ cũng mệt mn nhỉ,chứng tỏ tớ đau 8 tiếng vẫn ít,hi.lúc đau lâu quá mình cứ đòi bsĩ cho mổ nhưg bsĩ ko cho bảo là cố mà đẻ thường.mn có sữa cho con ti ngay từ đầu là tốt quá rồi.tớ thì cho bé ăn mất mấy hôm sct vì mìh ko có tí sữa nào ấy,sinh xog mấy hôm mới có sữa non rồi dần thì đến hnay cũng đủ cho con ti rồi.
Uhm Mìh thấy sih xog đến lúc về ko bsĩ hay đd nào hỏi hay dặn dò nhỉ khoản này buồn thật.mình còn bị tuột chỉ đến hnay chưa lành hết nè mn,đến khổ luôn.mà mn hết sản dịch chưa vậy,mình hnay là 19 ngày rồi mà chưa hết.
T ham đẻ thườg nên đau lâu vẫn cố chịu dc mn ạ. Đỉnh điểm khoảg mấy tiếng là cứ 1,5p-2p 1 cơn. Tiếc là cuối cùg vẫn đẻ mổ. Bé nhà t dc 3kg7. T cũg 12 hôm mà chưa hết sản dịch. 2-3tuần vẫn bth mà mn. Đag thuơg con vì bé bị đờm ở cổ. Cứ bị ho, khò khè thôi. Hnay là 2 hôm rồi.
ôi chị bị tuột ạ, chắc đau hơn nhiều hả chị? . Em cũng ngồi nhiều nhưng k bị tuột. Em vẫn còn chị ạ, mỗi ngày 1 tý nhưng lại là máu tươi , em vẫn dùng bvs hàng ngày thôi, vết khâu đang lên da nên thỉnh thoảng em bị ngứa. Chị nhiều sữa hơn rồi chứ chị?
Ôi, bé nhà chị trộm vía quá, lúc đẻ ra chắc 2 cái má nhìn yêu hết sảy . Ngta siêu âm chỉ định mổ trước hay là luc slên bàn rồi ngta mới bảo mổ hả chị? Bé nhà em cũng có tý đờm ở cổ, thỉnh thoảng lại khè khè, ho cũng k thấy hết. Vết mổ của chị còn đau nhiều k chị? đã lành chưa chị?
Tại mấy hôm ng cứ khó chịu.nằm ê người ko chịu được mà sữa thì ko có sốt ruệt cứ đứng lên ngồi xuống nhiều nên bị tuột chỉ,đến khổ,nó rát rồi khó chịu lắm,đi wc thì thôi rồi,xót muốn die luôn,cũng may đến hnay thì cũng gần lành rồi mn à.mình thì sản dịch vẫn phải dùng bỉm của bé ấy chứ bvs hàng ngày thì chưa dùng đc,chắc tại do hôm trước mình động vào kim băng nên nó lại bị lâu hơn.sữa thì ổn ổn rồi mn à,giờ ko dùng sữa ngoài cho bé nữa,mình uếng nhkều nước chè vằng nên sữa cũng khá hơn đủ cho bé ti,nhkều lúc bé ngủ ko dậy bú sữa chảy ướt áo mn à.bé nhà mn ngoan không?
Trộm vía,bé nhà mn thích nhỉ.bé nhà mình siêu âm ngta bảo cũng phải ~3,5kg thế mà đẻ ra có 2,9kg,mẹ ck cứ nói mãi người thì to đẻ con bé tí,hic.mình cứ hay quấn cho bé cái khăn sữa quanh cổ phòng ho mn à.mn có làm thế ko
Mình sinh tập 1 ở 103 vì dễ sinh nên thấy cũng ok.vừa rồi mình mới sinh tập 2 ở viện đa khoa HĐ thấy nhà vệ sinh sạch sẽ,bác sĩ nhiệt tình hơn 103 bạn ah
Hì hì, có sữa đỡ xì choét hơn hẳn chị nhỉ? Em sữa cũng hay về nên người nóng rực ý. Bé nhà em trừ lúc cáu ngủ ra thì ngoan chị ah, nhưng đêm nào cũng p thức 2-3 tiếng đợi nàng buồn ngủ. Có đêm mệt quá em thả cho 2 bố con trông nhau luôn. Em srr nhé, nhưng mẹ chồng chị cũng hơi quá nhỉ, có ai muốn con bé đâu, nhưng bé mà khỏe, trộm vía bụ sữa thì còn thích hơn nhiều. Chị mới sinh xong người còn đau mệt nhiều thì thôi cứ nghỉ ngơi đã, em cũng kệ nhiều thứ cho thoải mái, con mình mình nuôi
Chồng e làm ở 103 nhưng e chưa bh nghĩ sẽ đẻ ở đấy. nhà cũng ở gần viện, nhưng vẫn vào ps tw đẻ cho yên tâm
Bé nhà mình trộm vía cũng ko hay gắt ngủ mấy,gắt thì chỉ có 1 là ti mẹ 2 là bỉm ướt thôi.mình thì cứ thpơng ck ban ngày đi làm rồi nên đêm ko gọi dậy ck bé hộ để hôm sau xã còn có sức đi làm,2 tuần đầu mới sinh mình ức chế nhiều lắm chắc cũng do như vậy nên sữa ít,giờ tâm lý thoải mái hơn rồi,đang mong đầy tháng con để xin về ngoại đây,mẹ ck mình cũng ko tâm lý nên biết tính kệ bà bà nói thôi.mn ở nội hay ngoại vậy?
Mình moi sinh song o vien 103, minh sieu am thai to nhug bsy ko cho mo, đẻ thường, sa 4.3 mà đẻ ra có 3.6 kg thôi, nằm phòng dich vu, cảm on 1tr, thanh toán hết có 500-600 gì đó thôi. Mọi thứ rất oke. Tập 3 lại sinh o đây, ko phải sn gì mn à.mình ko có BH.
Bù lại bé ngoan là vui rồi chị nhỉ? . Em ở nhà nội mãi tít Yên Bái nên qua Tết mới về ngoại Bắc Ninh được . Bà nội nhà em vừa bán hàng vừa cơm nc nên cũng bận lắm. Bố bé vẫn làm ở HN nên tối có 2 mẹ con chiến đấu vs nhau thôi chị ạ , xa chồng cũng buồn nên em lại lên đây tìm người nói chuyện
Ck ở xa thế chắc cuối tuần đc nghỉ mới tranh thủ về thăm 2 mẹ con nhỉ,chắc mn nhớ bố nó lắm,hi.mãi yên bái thì cũng khá xa đó mn nhỉ? Nhà ngoại mình ở Hải dương còn nhà nội thì trên này.đầy tháng 2 mẹ con mới đc về.muốn về quê cho rộng rãi thoải mái mà ở quê tình cảm lắm hàng xóm ra vào chơi cũng đỡ bùn chứ trên này cả ngày có 2 mẹ con bùn lắm.
Cân nặng đâu có quan trọng lắm. Mn cứ kệ đi. K phải suy nghĩ đâu. Con t bị lây cúm tùe mẹ. T sinh xog, cúm nặng 1tuần. K kiêng dc, giờ thươg con quá. Con t đag bị viêm phổi, nằm viện đa khoa hà đông. Ước cn mau khỏe . Chăm con gian nan, tủi ghê. Bà nội cũg k ó knghiệm chăm cháu gì cả. T cứ tự chăm con từ hôm vết mổ chưa lành cơ. Giờ vẫn còn đau. Mình sao cũng chịu dc, mong con khỏe thôi ạ. Buồn lắm.
Hic,bé nhà mn phải nằm viện à,thế thì cũng vất vả cho 2 mẹ con,mới sinh xog mà lại như vậy thì ko kiêng đc rồi,mn cố gắng nha.chúc 2 mẹ con mau khỏe
mình ko kịp nên cả nhà cho vào ngay bệnh xá, chỉ thấy mệt mỏi lúc đó thôi, chứ lúc bé yêu ra đời thì mệt nhọc đi đâu hết ý.