Các mẹ ơi có ai giống e k ạ . Ai giống e thì vào kb nói chuyện chia sẻ cho nhau kinh ngkiệm vs ạ .chứ cứ ở nhà chẳng pk lzj buồn chán lm các mẹ ơi
e dự sinh 3/12 đây, đã làm hss bên phụ sản hà nội rồi, k biết cu con sẽ ra đúng ngày dự sinh hay lại háo hức thích ra sớm đây...mn dự sinh bao nhiêu, đã làm hss chưa? mà định sinh ở đâu vậy...
e cung mung 8/12 da lam hss o phu san, van di lam chua nghi, tam nay thay nang ne va met roi cac me a. k biet khi nao thi de nhi
ôi, thèm nhanh tới lúc được ngóng ngày vỡ chum như các mẹ ở topic này quá ^^. Mình mới 30w. Đầu tuần nào cũng ngồi đếm lịch xem còn bao nhiêu ngày nữa là gặp em bé yêu
Em nhập hội với ah.em dự sinh 20/12 mà mấy hôm nay con thúc bụng dưới đau quá, có mn đau cả t...rim giống em ko.em lo bị sinh non quá. Nay lên việt nhật khám bs nói sơ sài chán quá các mẹ ah.bjo 35 tuần 3 ngày con em dc 2cân6 roài.
mẹ này dự sinh đầu tháng 12 thì tầm này chuẩn bị tinh thần dần là vừa có mẹ sinh sớm 38 tuần là sinh rồi
2 hôm nay e hay xuất hiện cơn gò cứng bụng, k biết là có sinh sớm k nữa, mà mẹ ilthp10 có nhờ ai quen trong viện k, e thì chẳng có ai quen để nhờ cả, hiccc...
nếu mn sinh dịch vụ ở phụ sản HN thì ở khoa dịch vụ có bảng danh sách các bác sỹ + sdt liên hệ đấy, để mình có thể gọi điện nhờ ai mà mình muốn là người đỡ đẻ cho mình. (ko cần quen trước)
Em ko nhờ ai cả, ko có người quen, em sinh DV mà cũng ko biết thế nào, bao giờ đau đẻ thì vào viện thôi ạ, hic
mn chia sẻ chút kinh nghiệm mn đi sinh thế nào đc k, mn sih bảo hiểm hay dịch vụ, rồi vụ lót tay thế nào mn nhỉ