Có một loại tình yêu, không thể dừng lại, cũng không thể đến được…

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hotcat111, 6/10/2015.

Tags:
  1. hoa_gl

    hoa_gl Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,837
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    123
    Mình lại nghĩ là hoàn cảnh xô đẩy nên mới phải vướng vào thứ tình cảm này chứ tình cảm như vậy cũng buồn và mệt mỏi lắm.Như mình là mình muốn tình yêu đơn giản, nhẹ nhàng thôi!
     
    Đang tải...


  2. sunss

    sunss Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    1,998
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    48
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...:))
     
    hotcat111 thích bài này.
  3. hotcat111

    hotcat111 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    :v hoàn toàn đồng ý là tình chỉ đẹp khi còn chưa có trọn vẹn, có gì đó thiếu xót trước khi đến cái kết lúc nào cũng nhiều điều để nhớ hơn
     
  4. hotcat111

    hotcat111 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/9/2015
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ừm, mình cũng từng rơi vào trường hợp, muốn đến nhưng ko đủ dũng cảm đi tiếp, nếu nói ra mình sẽ mất người đó, mất thứ tình cảm đã xây từ rất lâu :)
     
  5. nangha0606

    nangha0606 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tình cảm con người đúng là phức tạp quá các mẹ nhỉ. Đôi khi với ai đó, cũng là nhớ nhung, cũng là có chút ghen tị khi họ ở bên 1 ng khác, họ chơi vui vẻ, chụp ảnh cũng với người khác nhưng lại không phải tình cảm đôi lứa.
    Thậm chi còn chẳng tâm sự hay nói chuyện với nhau mấy nhưng khi gặp lại có gì đó không bình thường.
    Mình nghĩ tốt nhất là mỗi ng đừng dính lấy nhau nhiều nữa, dành khoảng thời gian riêng cho bản thân, cho những niềm vui khác, để tình cảm ấy trở về tình cảm bạn bè.
     

Chia sẻ trang này