Từ ngày mình chuyển cty mới, 8h hành chính cũng có ích nhiều hơn. Quan trọng là sếp ko ngồi ngay sau cái màn hình máy tính ^^. Khi bận thì tập chung làm việc, rảnh thì giờ mình cũng có quá trời thứ muốn làm luôn
hehe, lúc rảnh thì lên trên diễn đàn 8 chuyện, đọc tin,..., ko thì nghĩ cách kiếm tiền. Mà nghĩ hoài ko ra
mẹ này rảnh nhỉ? công việc của mình là lang thang facebook với các diễn đàn . chỗ nào chém đc là chém thui. ngày nào cũng thế , ngày nào cũng vậy.
cong viec cua mih cung rỗi gan nhu mn no nhug van co hom ban hon ti. va thoa mai ra ra di vao mien la ko ra khoi cho p.
Công việc của mình thì hầu như 8h ngồi và nhìn vào cái máy tính, nhiều lúc đau đầu dã man, việc nhiều nhưng nói bận cũng không phải. Có mẹ nào giống mình và tìm được cách giải trí giúp đầu óc có thể được thư giãn mà không cần phải đi đâu xa không ạ?
Em cũng đang lang thang chém gió trên LCM đây. Cv chỉ là ngồi trực điện thoại thôi. Cũng chưa có việc nhiều.
Công việc mình cũng đang chán đây. Ngày ngày nhìn màn hình máy tính, lướt này lướt nọ, chẳng có việc gì. Công ty đang ít việc, muốn làm cũng không có. Nhiều lúc thấy ỳ và chán quá các mẹ ạ. Nhận lương mỗi tháng hơn 10 triệu mà chẳng thấy xứng đáng gì cả. Tiền không phải vấn đề mà thấy mình đang ì trệ, không có chí hướng.
hình như đang mất hứng thú vs công việc, nhiều việc cũng thấy chán, ít việc cũng thấy chán. tóm lại lúc nào cũng thấy như thiếu 1 cái gì
Bạn chị cũng than thở giống hệt em và cuối cùng là nó chuyển việc! Nó bảo: tao muốn F5 bản thân sau những ngày ì trệ, hic!