thường ở pshn họ làm hss lúc 37 tuần như vậy đến khi sinh không phải làm nữa còn mẹ nào sinh ở viện C làm hss xét nghiệm sớm từ 30 tuần thì thường phải làm xét nghiệm lại khi sinh
hôm qua mình vừa đi làm hss ở bệnh viện PSHN về. đi ngày thứ 3 rõ là đông. nhưng cũng may mình làm trong buổi sáng là xong
Các mẹ thấy nặng nề lắm chưa +? Sao rhnay e sang tuần 39 rồi mà ng cứ như không ý ạ, chaqngr mệt mỏi, đau nhức hay sao cả. K biết hnao mới đẻ đây.
Cac me cho minh hoi , minh duoc 34 tuan,minh sinh lan thu 2 nay chac chan la phai sinh mo, vi be thu 1 sinh mo o que rui, muon be thu 2 sinh mo o PSHN. Me nao co kinh nghiem de mo o day tu van cho minh chut.
mình đang tuần thứ 36 mà sao thấy oải quá các mẹ ah..mẹ nào trộm vía khỏe là mừng rồi,,mình đây mong tối dc ngủ ngon giấc tý sao khó quá đau nhức cả người mà ba hôm nay con gái lại sốt về đêm nữa chứ..hic..mệt ghê..đang cố đi làm tới hết ngày 25/11 để nghỉ lun....oải quá trời lun ah....mình bé đầu cũng sinh mổ lần này lại mổ lun vì bé to mà bs cứ bảo thể trạng mình sinh thường đc..bé trên 4 ký sinh thường cũng sợ ...nên chọn phải pháp an toàn cho hai mẹ con mn ah....giờ nặng nề lắm lun ấy chứ....mình làm về tắm xong thấy oải tắm xong là đi lòng vòng trong phòng rồi nằm thôi ah...bầu bé này mệt hơn bé đầu nhiều...hic
Cả đêm qua em cũng vật vã chẳng ngủ đc, đau nhức khắp người, xoay trái phải đủ cả, xong lại dậy đi vs 4 lần, còn 2tuaanf nữa mà oải quá, cố gắng vì con ÌuÌu
giống mình quá vậy,,mình đau nhức lâu rồi,mặc dù giờ mới 36 tuần ah...ngủ nằm bên trái k dc ..toàn chủ yếu nằm nghiêng bên phải thôi..có khi nằm phải mỏi quá lại nằm ngửa tý,,,hic tối hay dậy đi vs nữa chứ...mong qua thời gian này quá đi....
cố lên cm, em cũng thế đây, đang ở tuần 37, bị xuống máu chân rồi, đi lại nặng nề, khó thở, đau lưng đủ các kiểu, em cũng cố hết tuần sau em nghỉ
Cm cố lên, e thì chẳng biết chỉ sợ lại lên ngày thì khổ thôi. Mọi người cứ bảo còn 2 tuần nữa đẻ rồi mà ng em cứ nhẹ nhõm như k ý chả có dấu hiệu gì của bà bầu cả. Nên e lo lắm chỉ mong sinh bé đúng ngày thôi.
hi phải cố thôi mình cũng cố làm qua tuần sau tới hết ngày 25/11 là nghỉ rồi....còn mấy ngày phép nghỉ luôn...để nghỉ thai sản từ ngày 1/12-1/6 đi làm lại...mình chân bị phù rồi nè...giờ bụng cũng thấy tụt rồi...ngồi thẳng thấy khó chịu lắm....
M thì đợt này lúc nào cũng thèm ngủ! Chuyển bên là đau xương hông lắm ạ. Đi làm hss ở pshn hum nào trong tuần thì vắng các mẹ nhỉ.
Mình làm hết T7 này là xin nghỉ phép rồi,nặng nề quá.Mấy đêm nay toàn ngủ ngồi thôi,buổi trưa thì ngủ ngon lành mà đến đêm lại khó ngủ thế k biết.Tập 1 mình đẻ thường nhưng lần này thôi xd đẻ mổ cho an toàn,có mẹ nào sinh ở Việt Nhật giống mình k,bây h mình gần 36 tuần rồi mà đi đường ai cũng hỏi mấy hôm nữa đẻ hả cháu hoặc là cháu sinh đôi à? Thời tiết ở hn năm nay chưa lạnh,may ghê nhỉ,mong là đẻ xong 1,2 tháng hãy lạnh ^^
chân mình bị xuống máu chân rồi, tập 1 ko bị mà sao tập này lại bị nhỉ? có phải xuống máu chân là sinh sớm hơn ko? mình dự kiến sinh 15/12 cơ
hi mình thì ai thấy cũng hỏi sinh đôi hả,bụng thì to và ai cũng bảo sắp sinh rồi thấy bụng tụt quá rồi ,,,hy vọng gần ngày dự sinh thì tốt..mình cũng đang trong tuần 36 đây...mong cho qua nhanh t11..đế đến tháng 12 dc gặp chàng trai tháng 12 của mẹ rồi...cố lên các mẹ ah..do mình đau nhức nên khó ngủ thôi...giờ muốn ngủ ngon một đêm thấy khó quá hic.....
E cũng toàn tranh thủ ngủ ngày thì thấy ngon mà tối thì ko tài nào ngủ nổi dù con rất hợp tác nằm yên lắm. Mà các mẹ khi nắm rồi ruỗi tay có cảm giác mỏi ko? Hoặc chống tay. E mỏi mỏi tn i.