Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà Bầu ơi! tôi đã nhắn cho bà rồi nhưng không thấy trả nhời, mặc kệ bà nhé nếu bà không update tôi và Tu Ti nhà tôi vào đến hôm đấy tôi đến không có tên tôi trong danh sách và Tu Ti nhà toi không có quà tôi cứ bắt cu Bầu nhà bà về làm con ''rể'' đấy...........huhu. Tôi sẽ gọi cho bà Tixiuhn để lấy địa điểm chính xác vậy vì tôi chỉ biết số điện thoại của bà ấy thôi....
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà đến được thì cố đến nhé, hôm đấy gặp bà Bầu rồi đóng quỹ luôn cho tiện. Bà Lý (me Dat) đang đi công tác có thể ko online thường xuyên nên chưa hồi âm lại cho bà thôi.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi mẹ Tu Ti ơi CN nhớ đi nhé, đang buồn vì nhiều mụ báo là ko đi bây h thêm bà tham gia là bọn tôi có thêm khí thế rồi đây, hehe!!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi kể các bà là tôi không dám vào chuồng thông báo bận, sợ các bà ném đá quá chỉ dám gọi cho chị Sang hic hic. Chị ấy thuuyết phục tôi đi trung thu lấy quà cho con zai ke keke để đc quay mặt lên video clip của chuồng gà hi hi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ờ ờ, tui chỉ sợ không đăng ký lại là gà mới lơ ngơ đến thì xí hổ lém, nên cứ phải hỏi Hội trưởng trước xem sao. Tôi sẽ cố gắng đến góp vui để biết mặt mọi người cái.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vui lắm. Chỉ sợ đến lại quên đường về hi hi
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vì liên quan đến đặt suất trước nên bà có chắc đi được thì đăng kí luôn nhé. Nếu k đăng kí trước nhưng có thời gian bà cứ ghé qua địa chỉ đó giao lưu với mọi người. Đóng quĩ bà đóng cho MeBau nhé, lý lịch bà cứ PM cho bà Dat là ok rồi, lúc nào bà ý vào chuồng được bà ý sẽ update sau.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vì liên quan đến đặt suất trước nên bà có chắc đi được thì đăng kí luôn nhé. Nếu k đăng kí trước nhưng có thời gian bà cứ ghé qua địa chỉ đó giao lưu với mọi người. Đóng quĩ bà đóng cho MeBau nhé, lý lịch bà cứ PM cho bà Dat là ok rồi, lúc nào bà ý vào chuồng được bà ý sẽ update sau.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tui nghe xong vụ bà bẩu đến nhận quà cho con hấp dẫn quá cơ, lại còn được quay clip nhà gà, mê rồi, mê rồi, sẽ phải tính kỹ để kịp giờ về đơi. Bà Hồng yến ơi giữ tôi 1 chân dự bị nhé, tôi sẽ cố gắng hết sức tham gia ọp lần này.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này, bà ko dắt con chó bưởi đến dự thi, à quên, dự ăn thì bọn tôi ném đá chứ còn gì nữa! Chó bưởi của Hội Gà đâu????
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Iem mở ngoặc là nhà iem có iem đi, còn Xoan có đi hay ko thì iem chưa biết nhé vì con gái đang khó chịu. Mà trưa CN bà ngoại cũng đi vắng, ko có nhà để trông con cho iem, hic.. Cầu mong là đi được cả 2 mẹ con!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chán, cái máy tự rưng leo lên lưng rùa, mãi k đánh được chữ nào để về với con gái.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ui trẻ con mưa nắng thất thường. Cho nó đi. Mấy khi đc quay Video clip đâu hi hi. Quả này hoành tá tràng đây ke ke ke
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Iem về với con gái đây, chị Bầu update hộ em địa chỉ off qua tin nhắn với nhé vì cuối tuần em ko online được. Hẹn gặp lại các bà CN nhé!
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, Nhím nhà tôi cũng 18 tháng này. Bà cho con đi cho vui.
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà ơi, tình hình là rất tình hình tôi ốm 4 hôm nay rùi, đến hôm nay vẫn dật dẹo, bị cảm cúm, ho và nhức đầu ko biết mai có nên đi off vụ Trung Thu ko? tôi muốn đi lắm nhưng chỉ sợ lây các con thì khổ........đang khó nghĩ quá.....hic *lan chi:hôm nay tôi nhận được bánh Trung Thu rùi, may mà tôi ốm nên ở nhà chứ nếu không là nhà bà đem tới lại phải đem về có khổ ko. Đt tôi đang hỏng sim, mà tôi cứ đinh ninh 12 âm bà mới mang qua cơ bà ạ
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! tôi đúng là chưa già đã lú rồi.......vừa đọc lại thì ra là Chủ Nhật mới là buổi off Trung Thu......thế mà tôi cứ đinh ninh thứ 7 các bà ạ.......hy vong Cn khỏi ốm rồi. *Bà Bầu ơi: tôi ủng hộ 100k cho chương trình nhé nhưng chẳng có lúc nào gặp bà để đưa cả, ra ck thì ngại, nếu tối nay tôi lượn chợ đêm tôi đưa bà còn ko bà chi trước hộ tôi, Cn tôi gửi bà nhé......Cám ơn bà nhiều. * mekunnhim : tôi nhầm là mai đi off nên bảo bà mang quần áo cho 2 con trai tôi, Cn mang cho tôi chọn nhé. thx bà
Ðề: Tầng 5 - Hội gà 1981 - Tình thân, chân thành, nhân ái!! nghe csac bà đi off toô sướng lây. COn bé nhà tôi bé quá, cho ngồi máy lạnh lâu sợ bé làm sao. mà bé nhà tôi đi đâu về toàn ngủ là ngủ, ăn kém hẳn đi, 1 tuần mới phục hồi lịch ăn uống như cũ