Hi các mẹ, Mẹ Thỏ vừa đi Lý Sơn về nên có một chút ít kình nghiệm muốn chia sẻ với các mẹ nha: Sau đây mẹ Thỏ xin chia sẻ kình nghiệm đi du lịch Lý Sơn 2 ngày 1 đêm với chỉ phí tầm cỡ 1.390.000vnđ/người cho mọi người tham khảo nhé. 1. Nếu xuất phát từ Đà Nẵng thì mọi người phải thức dậy lúc 4h sáng đi theo tour hoặc đi theo xe tour hoặc thuê xe để kịp chuyến tàu đến đảo Lý Sơn lúc 7h30. Có thể dừng chân ở gần cảng Sa Kỳ để ăn cháo lương một trong những đặc sản ở nơi đây khi nấu với nghệ tươi, rất thơm, ngon. 2. Đến cảng sa kỳ các mẹ phải mua vé tàu ngày hôm quan lúc 1h hoặc đăng ký tour để hdv chuẩn bị vé tàu cho các mẹ để các mẹ có thể lên tàu một cách thuận tiện nhất. Không nên đến cảng rồi mới mua vì thường sẽ không có. 3. Đến Lý Sơn nếu các mẹ có đăng ký tour rồi thì sẽ nhận phòng và đi tham quan một số điểm đầu tiên trên đảo như là Chùa Đục, khu mộ gió,. Còn mẹ nào muốn đi thử nghiệm xe máy thì có thể thuê một hướng dẫn viên và xe máy để đi tham quan lòng vòng quanh đảo. Nhưng mà đường đảo khá lòng vòng và khó đi nên đi các mẹ tự mình lái xe thì cũng hơi bất tiện. 4. Buổi chiều thì các mẹ ghé đến tham quan Bảo Tàng tưởng niệm các binh sĩ Hoàng Sa , tham quan chùa Hang với những mạch nước ngầm quanh năm chảy mãi với thời gian, nghe người ta nói mẹ nào chưa sinh con hoặc chưa có con có thể đến đây và xin vài ngụm nước về sẽ sinh được con trai đó các mẹ ạ. Ngoài ra chúng ta có thể tham quan chụp ảnh những thửa ruộng tỏi được trồng một cách độc đáo. Tham quan ngọn núi thới lới với cột cờ quốc giá phía xa xa là đảo bé phía dưới là một màu nước biển xanh ngắt với thác nước chảy rì rầm. 5. Sau đó cả nhà sẽ di chuyển đến hang cau để chụp hình và có thể tắm biển. 6. Tối đên cả nhà có thể đốt lửa trại với tiếng đàn ghi ta nếu đăng ký tour hoặc các mẹ có thể dạo đêm ở trên đảo mua những đặc sản nơi đây hoặc café tại khách sạn 3 sao Ly Son Central hotel. 7. Ngày thư 2 nếu các mẹ có đi theo tour rồi thì hdv sẽ lo vé tàu đi về cho các mẹ, còn mẹ nào đi tự túc thì phải mua vé tau đi về từ ngày hôm sau chứ không là hết chuyến tàu các mẹ nhé. Về đến Cảng sa kỳ thì các mẹ khởi hành về Đà Nẵng trên đường đi các mẹ đừng quên ghé thăm Chiến Tích Sơn Mỹ - chứng tích ghi nhận tội ác tày trời của kẻ thù đối với đồng bao ta. Sau đó các mẹ có thể ghé tham tượng đại Mẹ Thứ tại thành phố Tam Kỳ hoặc đi thẳng về di xuyên để thưởng thức bê thui cầu mống cực ngon.
cái tỏi này mak phi đi xong dả nước mắm ớt,tỏi và đường thì ngon tuyệt cú mèo luôn mẹ nó ạ. mua tại đảo thì rẻ lắm