Rất đồng ý với bạn. thuốc Nam cũng tốt. Nhưng trúng cây có nhiều chất trong 1 cây.Hàm lượng từng chất chưa kiểm soát tốt. Xài cũng phải đúng bài bản. Mới tốt được. Sợ chữa xong bệnh này lại mắc bệnh khác ,do mấy chất còn lại trong cây.
Ngày xưa các cụ hay dùng cây cỏ vì cũng chưa có thuốc men nhiều, may thì chữa khỏi bệnh, rồi người nọ truyền miệng cho người kia rồi tự chữa ý . Mình thì xác định có bệnh là phải chữa nhưng phải chữa trên cơ sở khoa học, có hiểu biết chứ không bạ đâu chữa đấy,
Đúng là nên như thế mẹ coolboy123 nhỉ, cứ phải khám chữa đàng hoàng rồi chữa theo đúng phác đồ, đúng thuốc là ổn nhất
Vẫn biết là thế mà nhiều khi mẹ chồng em vẫn bảo chúng mày giờ cứ cầu kỳ, đắp vài cái lá là khỏi. Phải về giải thích với bà mới được. Chưa kể bây giờ không khí, thực phẩm thì toàn chất có hại, có phải trong sạch, an toàn như thời của các ông bà đâu.
Đúng rồi đó. Thuốc Đông Y thì phải theo đúng bài bản. Tây Y thì theo đúng khoa học, bằng chứng lâm sàng. Nghĩ là phải đến lúc ko còn chữa được nữa thì mới cầu hên ở tứ phương.
Cái tâm lý có bệnh vái tứ phương nhiều khi cứ dùng các loại thuốc lẫn lộn, ai mách gì cũng thử thành ra các loại thuốc kỵ nhau, thành ra bệnh càng nặng ý các mẹ ạ
Các ông bà xưa thì suy nghĩ cũng khó mà thay đổi, phải giải thích nhẹ nhàng thui mẹ nó ạ. Nhiều khi cũng phải nhịn ông bà, cơ mà mưa dầm thấm lâu, nói phải củ cải cũng phải nghe nha, hihi
Hy vọng các mẹ nhà mình, ai mắc phải căn bệnh này cũng điều trị sớm để thoát khỏi cảnh khó chịu, không thoải mái, thậm chí ảnh hưởng tới tâm lý và sự tự tin nữa. Nghe các mẹ tư vấn và giải thích thì đúng là nên dùng Daflon 500 ngay khi cần giải quyết dứt điểm bệnh các mẹ ạ.
Nhiều mẹ khen Daflon nên mình nghĩ cứ yên tâm mà dùng thuốc trị trĩ này để đảm bảo dứt điểm căn bệnh khó chịu ấy. Chị cơ quan mình cũng mới dùng thấy bảo ổn và dễ chịu hẳn khi mới dùng đc 3 ngày thui nhé
Ui trời, rau cỏ giờ ăn cũng còn lo, chẳng biết đâu mà lần. Nhiều khi mình cũng mơ có mảnh vườn, trồng trọt chăn nuôi, tự cung, tự cấp cho lành ý,
cái này mình mà không kiêng khem thì khổ lắm. trĩ ko giết người, nhưng nó làm mình khó chịu lắm các bác ạ. em chỉ còn mỗi cái tật là không bỏ trà hàng ngày được thôi, bia rượu 1 tuần 1 lần thôi
Công nhận các anh cũng lắm thứ không bỏ được nhưng mà muốn dứt điểm thì phải ăn uống khoa học chứ đừng cái mồm làm khổ cái thân nhá. Trĩ không phải là bệnh nan y cơ mà khó chịu thì quả là cực khó chịu luôn ý,
Thế thì tội gì mà không sử dụng ngay Daflon để dứt điểm tình trạng khó chịu nhỉ. Mọi người cứ bảo bị trĩ thì phải sống chung với lũ nhưng mình nghĩ như thế thì chỉ khổ bản thân. Tại sao không chữa dứt điểm trong khi đó là việc làm trong tầm tay nhỉ
Tốt nhất là vậy chứ cứ nghe đồn nghe mách lung tung rồi chẳng đâu ra đâu. Kinh nghiệm từ bản thân em đó
Uống daflon. Nếu bị chả máu nhiều uống cầm máu transamin + đút đít brogtolog + vtmc ăn đồ nhiều chất xơ, mùng tơi...
mn có time thì xay nước dấp cá uống mỗi ngày 1 bát tô nhé. vừa rẻ lại an toàn chỉ tội mất time thôi. chúc mn sớm khỏi bệnh