Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Tớ cũng mạo khê này, cho tớ nhập hội với............................................
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Mình có thông tin tuyển dụng như thế này ạ: Một tập đoàn của Châu Âu đang bắt đầu triển khai dự án phát triển khu công nghiệp tại Quảng Ninh. Để thực hiện dự án, công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn này sẽ được thành lập, công ty có nhu cầu tuyển nhân viên như sau: 1. Một người làm hành chính (1 chút) +phiên dịch tiếng Anh (chủ yếu) + kế toán (1 chút) (3 trong 1 ấy ạ) Yêu cầu: là Nữ, tốt nghiệp đại học, năng động, nhiệt tình 2. Một người làm về kế hoạch dự án + giao dịch với chính quyền, các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh Yêu cầu: là Nam/Nữ (Nữ càng tốt), tốt nghiệp đại học, sử dụng tốt tiếng Anh năng động, nhiệt tình có kinh nghiệm làm việc, quan hệ ngoại giao với các cấp thẩm quyền của tỉnh Quảng Ninh Địa điểm làm việc là tại Uông Bí Mẹ nào hoặc bạn nào có nhu cầu hoặc biết người có nhu cầu thì liên hệ, giới thiệu cho mình nhé. Cám ơn mọi người nhiều
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Cho em thông tin dự án với được không ah, dự án về cái gì và cách liên hệ với chủ đầu tư được không ah !
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Bạn ơi, dự án mới trong giai đoạn khởi động nên mình cũng chưa thể tiết lộ được nhiều. Đây là dự án phát triển cơ sở hạ tầng KCN ở khu vực Quảng Yên. Bạn muốn liên hệ với chủ đầu tư về vấn đề gì?Nếu là vấn đề tuyển dụng nêu trên thì liên hệ với mình, còn vấn đề khác k tiện public thì bạn có thể inbox, nếu bạn cung cấp dịch vụ gì mà có thể họ cần sau này thì bạn cung cấp thông tin cho mình để mình truyền đạt lại. Còn hiện giờ thì chủ đầu tư không nhận contact trực tiếp. Bạn yên tâm, mình k phải là cò mồi hay làm dịch vụ gì cả vì mình đang làm việc cho tập đoàn này ở 1 dự án khác tại Hải Phòng.
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Em đã inbox chị nhé. Em có quan tâm đến dự án nên đã inbox xin chị mail và sdt để gửi thông tin dịch vụ của em ah!
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Quang ninh oi offline tại hanoi đi . Cả nhà giao lưu với nhau thi thoảng còn hội hè . Ở hanoi buồn quá
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Em chào cả nhà ,lâu lắm rồi em mới về nhà .
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Từ hồi làm dâu QN , cụ tỷ là Mạo khê năm nào tết em cũng về quê ăn tết mấy ngày liền. Đang ở HN quen rồi về que ăn tết thấy buòn lắm các mẹ ạ, ko thấy không khí như trên Hn, Thỉnh thoảng 1 năm vc e về đc mấy ngày lễ tết thôi chứ ngày thường cũng ít vì bận đi làm, cuối tuần thì lại chỉ thích ở đây để đi chơi , hihi.... E nghĩ các mẹ nên tập hợp một danh sách gần gần nhau để đến ngày nghỉ lễ tết mẹ nào muốn về quê gần gần nhau mà thuê xe chung đi về vừa tiện vừa rẻ
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Biệt thự vắng người vào thăm, bị bụi và than phủ mờ lên tường rùi,
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Cho e xin tí chỗ ghé nửa cái mông thôi cũng đc, e ở H.Long đây, có gì các mẹ đi trước chỉ bảo e với nhé
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Em ở Móng Cái, khi nào tụ tập vụ gì các mẹ cho em xôm với ạ, hihohahe
Ðề: Biệt thự No.2- Tập đoàn Quảng Ninh: ĂN CHƠI-CHÉM GIÓ! Em cũng ở HN làm dâu Quảng Ninh được 3 năm rùi đây (nhà em ở Hạ Long), 2 vợ chồng làm việc và mua nhà trên Hà Nội (gần nhà bố mẹ em). Một năm cũng 2 lần về QN. Tết thì ăn bằng hết mới mò lên HN. Em thì em nghĩ: quanh năm ở trên này với bố mẹ đẻ rùi, cả năm về nhà ck có mấy ngày thui nên cũng k có vấn đề gì. Cơ bản ở Hạ Long cũng đông vui nhộn nhịp chả kém gì Hà Nội. Về quê mấy ngày tết thì sướng như tiên, ngoài làm bữa cơm cúng ba ngày tết thì múa cái là xong (mẹ chồng em chuẩn bị hết đồ trong tủ lạnh rùi, chỉ việc bỏ ra nấu nướng) chỉ có ăn, ngủ, đi chúc tết roài cà phê cà pháo, trà chanh chém gió, cũng chẳng phải làm gì cả. Thế này cho em ở cả tháng em cũng ok hehe
Ủa ôi, nhà cửa mạng nhện giăng đầy, lâu ngày ko vào mọi ng cũng bỏ đi hết, làm nhà hoang tàn quá. Mọi người về đây nào, Bây giờ mẹ cháu vẫn bận lắm nhưng dc cái "chém" dc online.
Em cũng dân QN chính hiệu, lên HN từ hồi học đại học (2003) đến giờ. Hội mình còn hoạt động ko ạ? Cho em tham gia với