Em đánh dấu lại để dùng sau ạ. Em cũng sẽ học theo mẹ snow_snow ^^. Con tự ăn và cũng sẽ tự chủ, bà nội cũng sẽ hiểu và thay đổi cái nhìn với mẹ của bé thôi.
Công nhận, đôi khi cứ phải kệ mọi người nói gì để chăm bé cho khoa học giống mn, các cụ với nhiều bác là hay chăm bé theo quan điểm cũ, giờ ăn mà suốt ngày dắt đi khắp nơi để ép bé nuốt từng thìa cơm vì sợ các bé ăn ít thì không đủ chất và không lên cân các kiểu
Thấy các bà mế chồng kiểu gì ấy, con mình tất nhiên là mình sẽ làm tất cả những điều tốt nhất cho con. vậy mà cứ nói đâm ra khó chịu
Bác nói vậy cũng đúng một phần thôi tại nếu một ngày nào đó bác thấy chồng bác đi với người bác thì bác sẽ nghỉ gì, cũng giống như mấy bác kia thế thôi, hộ yêu chồng, thương chồng nên với ghen tuông là chuyện đương nhiên mà. Mỗi người có mỗi cách nghỉ khác nhau và cũng còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người nên khó mà nói trước được bác ạ.
hjz, bạn sao vậy, hoa mắt hay như nào, sao lại nói chuyện ghen tuông ở đây. Mình đang nói mấy bà mẹ chồng cứ đi nói con dâu phải cho con ăn thế nọ với thế kia, mà chăm con thì tất nhiên mình sẽ làm những điều tốt nhất cho con rồi, tự nhiên bạn cmt như vậy ko hiểu gì luôn, con cái lại sang cả chuyện ghen tuông gì đó được
Xin lỗi bác nhá em đọc cả hai bài viết cùng một chuyên mục nên có sự nhầm lẫn ở đây mong bác thông cảm. Với mẹ chồng không phải ai cũng vậy bác phải ở trong trường hợp của chủ topic thì bác mới biết được nhé. Làm một người mẹ nuôi con thật khó nhưng để chiều và làm vừa lòng mẹ chồng lại càng khó hơn có khi còn bị ăn đánh nữa ấy chứ. Xã hội thời nay chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.
Bạn lại sai chủ để rồi, xem lại cmt của mình nhé, mình đâu có khuyên nhủ hay nói gì chủ top mà bạn lại nói là "bác phải ở trong trường hợp của chủ topic thì bác mới biết được", chỉ cảm thấy khó chịu khi chủ top phải chịu cảnh mẹ ck đi nói xấu thôi mà. là phụ nữ thì ai mà không thấy khó chịu vì chuyện đó chứ
Em thấy bác hơi khó chiệu về mẹ chồng của chủ topic nên em mới nói thế thôi chứ em không có commet sai chủ đề đâu bác ơi. Bác đọc kỹ lại nhé. thank
Đều xuất phát từ tình yêu vs con nhỏ cả nhưng mỗi người 1 suy nghĩ, 1 thế hệ nên phải thật khéo léo mới dung hòa đc
e cũng ở cùng gđ chồng nè, chị cho bé ADKN đúng ko ạ, e cũng thế từ lúc bé 5 tháng e cho ăn dặm rồi, nếu chị đi làm thì làm đông lạnh cũng được một số thực phẩm có thể để đông được nhiều tuần, nhưng đừng lạm dụng mình làm số lượng ít trong 1 tuần bé ăn. đến ngày nghỉ chị lại làm thêm. Nên để giã đông tự nhiên nhé sẽ đb được dinh dưỡng.Chị tìm hiểu cái đó kĩ rồi giải thích cho bà nội hiểu sau bà sẽ thông cảm. Bé nhà e đc 7m e cug đi làm nhưng gần nhà. Đồ ăn cho bé e làm tươi nóng mỗi bữa
Em dị ứng nhất với cái khoản ông/bà cứ nhảy vào cổ bố mẹ trước mặt con khi bố mẹ đang dậy/mắng con đấy ạ, thế này thì đúng là dần dần lời nói của bố mẹ với con k còn tác dụng nữa Bạn em mắng con nó, bị bà nội mắng lại. Đến lần sau lấy roi ra quát nó thì bé bảo: mẹ đánh con thì con bảo bà đánh mẹ
kệ các tập của mẹ khiến em thấy thích đó ạ, sau này em cũng phải học mẹ nó kệ từng tập như thế mới được