Phải chăng yêu nhau là do duyên phận hay do mình kén chọn hay mình chỉ là sinh viên nghèo .Nhiều lúc muốn học xong ra trường đi làm rồi mới tính chuyện tình yêu nhưng có rất nhiều lúc tâm trạng , thấy cô đơn lại muốn có người yêu kinh khủng , có người ở bên cung vui, buồn cùng chia sẻ nhưng k hiểu sao lại k có cảm giác với bạn nữ nào và cũng k bạn nào thích mình. Do mình k hợp các bạn ấy hay sao nhỉ, mình chỉ thích các bạn nữ giản dị không phấn son , k trưng diện , biết quan tâm người khác......Nói chung là thấy rối rối , muốn yêu quá mà k thấy ai hợp. Haiz. Cứ thế này thì chắc FA dài dài. hi. Khi nào đến sẽ đến thôi, có trốn tránh hay tìm kiếm cũng khó đối với con người như mình.
um, thời buổi bấy giờ giản dị như thế cũng khó nhưng chí ít cũng phải biết cách trưng diện, k quá lòa loẹt cũng k quá nhạt nhòa
Mình nghĩ nhưng điều bạn đòi hỏi ở 1 người con gái như vậy cũng đúng. Nhưng bản thân bạn cũng nên thay đổi, nếu bạn sống hòa đồng, quan tâm đến người khác, chắc chắn bạn sẽ sớm tìm được 1 nửa của bạn thôi Phụ nữ vật chất là 1 chuyện, nhưng người đàn ông biết quan tâm chăm sóc đến họ sẽ được để ý nhiều hơn bạn à
hi, chắc tại mình thờ ơ với con gái quá, đi đường hay đi với bạn bè mình thường ít nói và ít để ý tới con gái, với con gái mình ít quen biết lắm chỉ với bạn bè thân thì hay nói chuyện. Với lại có gặp bạn bè của bạn mình mình thường k thấy ấn tượng, k cảm giác gì cả. Tại do chưa tìm được đúng 1 nửa của mình hay do mình quá vô tâm. Bạn bè mình thường bảo cứ nói chuyện và tán lấy 1 ng nhưng mình thì k thích tán chơi bời, k thích thì k tán, k muốn lợi dụng tình cảm của ng khác........hi
Cứ mạnh dạn lên bạn, phải nói chuyện với họ mới biết đc hợp hay ko chứ. Nếu mà nhìn để có cảm tình và yêu luôn thì đó là ty sét đánh rồi bạn ơi, như vậy sẽ ko bền đâu, ^^ Nói chuyện và quan tâm đâu phải là tán, bạn bè cũng có thể làm vậy mà, hj
hi, nhưng nhiều khi cũng muốn có , cái cảm giác này trái ngược với ngày xưa trước khi nhập học, quyết tâm 5 năm đại học k yêu , ra trường đi làm mới tính chuyện yêu đương. hi
hi, nhiều người cứ bảo mình hiền quá , nhiều ng bảo mình nhát gái vì mình ít đi chơi, ít gặp các bạn nữ , có nói chuyện thì cũng chẳng biết nói gì or là cũng chỉ nc bình thường k được nhiều chuyện hay nói hài như các bạn khác được. K thế cũng lâu nhỉ. hi
Mình có anh bạn cũng giống bạn đó, thấy gái là ko biết nói chuyện gì cả. Nhưng mà mình thấy cứ có chuyện trên trời dưới bể gì là nói hết. Nhưng đừng nói chuyện thời sự Ví dụ như hỏi đã đi chơi ở đâu chưa, có thích ko. Nói chung nói chuyện với bạn bè như thế nào thì nói chuyện với con gái như vậy, cũng đơn giản mà bạn,
Hjhj, giờ cũng nên thay đổi đi thì mới có người yêu được, chẳng hạn quan tâm đến phái nữ, ga lăng 1 chút. Chứ ra trường đi làm nhìu áp lực stress, có khi còn khó yêu hơn ý