e cảm ơn chị nhiều ạ, mọi chuyện cũng ổn định rồi nên em thấy rất vô tư và thoải mái, hp cùng con cảm nhận cs rồi ạ, được các anh chị và bạn bè khuyên nhủ em cũng thấy mình có thêm nhiều nghị lực ạ. Chúc chị sk và hp ạ
hjjjjjj, vì chị cảm nhận giống hệt em nên chị k đủ kiên nhẫn đọc hết đó ạ, bản thân em cũng nghĩ hắn thực sự là quái vật ạ. Hắn đánh cháu hắn chỉ là 1 đứa nhỏ k 1 chút thương tiếc trước mặt bao ng í chị.
ly hôn là quyết định sáng suốt đấy b, cam chiu thì chỉ khổ hai mẹ con bạn thôi. Mong rằng bạn sẽ sớm tìm được một người có thể che chở cho 2 mẹ con
ui thế có cớ mà tính tiếp, vậy thì bỏ ko tiếc bạn ah. chẳng qua mình nghĩ ai cũng có phút nông nổi, nếu thấy sau thì ko ai đánh kẻ chạy lại đúng ko bạn? nhưng còn ngoan cố như thế thì khỏi, b chia tay đi, b còn trẻ, tương lai còn dài, ông trời ko phụ bạn đâu. bạn đã đọc truyện " nếu lấy nhầm ck hãy về vs mẹ" chưa? Đừng bao giờ nghĩ là quá muộn bạn nhé. chúc b hp
thật ra lúc đầu mình nói trên quan điểm của người lần đầu mắc lỗi, và sau đó hối hận. còn nếu sau mà vẫn thế thì bỏ ko tiếc b ah.
Không thể chấp nhận được thằng chồng như thế em ạ. Thà con không có bố còn hơn có 1 thằng bố vừa gia trưởng vừa ngu ngốc, vừa khốn nạn như cái thằng chồng của em. Bỏ là đúng quá rồi em ạ!
Em ơi, em chưa lấy hắn mà đã bị đánh giữa đường, khi lấy hắn không những bị hắn đánh cho thủng màng nhĩ mà cả nhà hắn xúm lại đổ vấy cho em. Tệ hơn là nhà hắn không hề tôn trọng nhà em, để bụng đã đành đằng này đến để chỉ thẳng mặt nhau mà nói. Bỏ ngay và luôn em ạ. Con thiệt thì ko có bố đúng là thiệt thòi thật nhưng mà có bố mà đánh mẹ như cơm bữa, chửi ông bà ngoại như hát hay thì đến con em nó cũng hoặc là ghét bố, sợ bố hoặc là coi thường mẹ và khinh ông bà ngoại. Hãy cố gắng lên em nhé, đừng bao giờ vì 1 phút mềm lòng mà khổ cả đời. Vất vả về vật chất cũng không khổ bằng tinh thần bị hành hại, không ngẩng mặt lên với ai được.
tớ đã đóc tâm sự đó trên diễn đàn rồi, cực hay và ý nghĩa, được cái mẹ tớ cũng mạnh mẽ giống ng mẹ đó nên tớ cũng thoải mái hơn. Cảm ơn bạn nhiều
dạ vâng chị ạ. em cảm ơn chị nhiều, em cũng xác định đau 1 lần cho nó khỏi nhức nhối chị ạ. Chứ thể loại đó mình k khổ vì nó thì cũng có ng khác chịu khổ thay, thấy ức thay cho ai sắp bị nó lừa chị ạ.
Bạn không nóng vội đâu giải thoát sớm cho đỡ khổ bạn à. Sống với anh ta không biết có toàn mạng không nữa ý chứ
E bị đánh, bị chửi. Gđ vì e mà bị tiếng xấu, bị doạ nạt. thử hỏi, em còn gì để chần chừ nữa? Mang bầu k phải là k đi lại đc, việc li hôn theo c càng sớm càng tốt. Để sinh con xong, gđ họ có lí do để xích lại gần và biết đâu, mọi thứ lại trở lại như trước. Là con gái, sinh ra đã vốn thiệt thòi. Lấy chồng xong k đc phúc nhà chồng, thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến gđ mình- nhất là những ng đã sinh ra mình. Chị cũng quê NĐ, giờ sống và lv ở HN, nhưng lúc c mang bầu c đi đi về về hàng tuần luôn. Thậm chí 9th còn lên xe khách về nhà với bm. Mình đứng ra bỏ chồng là mình mang lợi thế, chứ chồng bỏ mình thì mới hạ thấp mình xuống. Việc chứng minh để li hôn đơn phương e có rồi, vậy cần gì phải bắt tên chồng làm??? Thà cắt 1 lần cho bớt đau dai dẳng em ạ.